AC Milan chia tay Ibrahimovic khi San Siro còn mãi một tượng đài vĩ đại

05/06/2023 06:19 GMT+7 | Bóng đá Italy

Rạng sáng nay, CLB AC Milan đã tổ chức lễ chia tay tiền đạo lão tướng Zlatan Ibrahimovic sau trận đấu cuối cùng trong mùa giải gặp Verona. Sau 163 trận đấu và 93 bàn thắng trên mọi đấu trường, hành trình phục sinh của Ibra vĩ đại với Milan đã đi tới bến cuối cùng.

Thật đáng tiếc, theo thông tin trước trận, tình trạng chấn thương không được cải thiện đã khiến Ibrahimovic không thể ra sân lần cuối cùng cho màu áo đỏ-đen như ước nguyện của cả anh lẫn hàng triệu milanista khắp thế giới.

Người tạo nên Milan

"Tôi không cần biết Zlatan có thể thi đấu hay không, tôi muốn được thấy anh ấy ra sân dù chỉ 1 phút. Anh ấy không cần chạy hay đá bóng gì cả. Anh chỉ cần đứng đó, cảm nhận bầu không khí và để cho các milanista được chứng kiến anh lần cuối cùng trong màu áo Milan". Đó là 1 trong vô vàn các ước nguyện của người hâm mộ Milan trước thời khắc chia tay một trong những biểu tượng của đội bóng. Các milanista không chỉ yêu mến Ibrahimovic, mà còn cả sự biết ơn lớn lao. Trong thông điệp "Tạm biệt Zlatan" trên các bảng quảng cáo quanh sân San Siro, người ta viết "GODbye" thay vì "Goodbye", một cách chơi chữ "rất Zlatan", đồng thời nhấn mạnh tầm vóc và tính cách ngạo nghễ bất khuất của chân sút 42 tuổi.

Một chi tiết đơn giản: 2 chức vô địch Serie A gần nhất của Milan cách nhau 11 năm, và Ibra là người duy nhất có mặt trong cả 2 lần đăng quang đó. Trước khi anh đến lần đầu tiên, năm 2010, Milan có 6 năm không giành Scudetto. Sau khi anh rời sang PSG và trước khi anh quay trở lại vào đầu năm 2020, Milan có 8 năm chìm trong bóng tối. Ngày trở lại, ở tuổi 38, Ibra tuyên bố sẽ giúp Milan giành Scudetto và anh đã làm được, đưa Milan đến một trong những chức vô địch phi thường nhất lịch sử vào mùa giải 2021-22. Ngoài 37 bàn thắng, điều quan trọng hơn Ibra đem đến cho Milan gần 4 năm qua là vai trò lớn lao của con sư tử đầu đàn, của người dẫn đường. Lấy chính mình làm gương, Ibra khơi dậy tài năng, nhân cách và bản lĩnh cho dàn cầu thủ trẻ nhiều khao khát, mà đa số trong đó còn chưa sinh ra ở thời điểm anh bắt đầu sự nghiệp sân cỏ.

Tên tuổi của Ibrahimovic trong lịch sử Milan có thể chưa bằng những huyền thoại Rivera, Van Basten, Baresi, Maldini hay Shevchenko, nhưng về đóng góp cho màu áo sọc đỏ-đen vĩ đại, anh không thua kém bất kì ai. Thậm chí, Ibra còn đáng được nể trọng hơn khi anh là người vực dậy Milan từ tăm tối, là người tạo nên vinh quang Milan từ tro tàn. Anh chứng mình rằng khi có khát khao, nỗ lực và niềm tin vào bản thân, không ước mơ nào là viển vông.

AC Milan chia tay Ibrahimovic: San Siro còn mãi một tượng đài - Ảnh 1.

Ibra ra đi nhưng hình bóng, khí chất của anh sẽ còn ở lại mãi với Milan

 Còn mãi một tượng đài

Cuối tuần qua, Milan đã chính thức công bố bản hợp đồng mới có thời hạn đến năm 2028 với tiền đạo ngôi sao Rafael Leao, một sự kiện có ý nghĩa vô cùng to lớn với tương lai của CLB. Đó là một bản cam kết không chỉ được quyết định bởi tiền bạc, mà còn bởi tình cảm chân thật của Leao, người từng bị chính Ibrahimovic chỉnh đốn rất nhiều ở mùa giải đầu tiên anh chơi cho Milan. Khi Ibra đến, Leao vẫn còn là một gã trai 19 tuổi ngang tàng, bất phục. Khi Ibra rời đi, Leao đã là một cầu thủ đẳng cấp thế giới. Cũng như Ibra, Leao nhiều lần bộc lộ tình yêu của anh với màu áo đỏ-đen trên các nền tảng mạng xã hội. Nhiều cầu thủ nổi tiếng đã được Leao lên tiếng "câu kéo" về San Siro.

Không chỉ Leao, mà những trụ cột khác của Milan như Theo Hernandez, Bennacer, Tonali, Calabria, Tomori và Maignan đều trưởng thành vượt bậc cả về chuyên môn và tính cách khi chơi bên cạnh Ibra. Không ngạc nhiên khi họ đều đã hoặc sẽ (với Maignan) ký cam kết lâu dài với CLB, đảm bảo một bộ khung vững chắc cho tương lai của Milan. Ở một mức độ nào đó, họ có thể được xem là những di sản Ibrahimovic đã để lại cho Milan. Tinh thần không sợ hãi mà bậc đàn anh người Thụy Điển từng nhấn mạnh trước chuyến làm khách Atalanta ở vòng cuối mùa 2020-21, "những ai sợ hãi hay ở nguyên trên xe bus, Milan không cần những kẻ nhút nhát", sẽ là nền tảng để đưa Milan tiến về phía trước.

Hiện Ibra chưa quyết định sẽ làm gì sau khi rời Milan. Anh có thể sẽ đến Monza để truyền cảm hứng một lần nữa theo lời mời của sếp cũ Adriano Galliani, người đã thuyết phục được anh về Milan 13 năm trước. Cũng có thể Ibra sẽ khởi nghiệp làm "cò cầu thủ" nhờ mối quan hệ mật thiết với hệ thống đại diện của "siêu cò" Mino Raiola. Hoặc lý tưởng hơn nữa, anh sẽ chẳng đi đâu cả, chỉ chuyển từ ghế dự bị lên ghế kỹ thuật. Các mùa gần đây, người hâm mộ Milan đã quá quen với một Ibra rất náo động bên ngoài đường biên, liên tục chỉ dẫn, đốc thúc các đồng đội.

Nhưng dù anh có đi đâu hay làm gì, hình bóng của anh, khí chất và tình yêu của anh sẽ tồn tại mãi mãi ở Milan. Sân San Siro, vì thế, vẫn còn mãi một tượng đài có tên Zlatan Ibrahimovic.

Chia tay Brahim Diaz

Trận gặp Verona rạng sáng nay cũng là lời chia tay của sân San Siro với không ít cầu thủ Milan, những người sẽ ra đi sau khi mùa giải kết thúc. Bakayoko, Vranck và Dest chắc chắn không ở lại sau hợp đồng mượn. Origi và Rebic sẽ bị bán, cũng như Ballo-Toure và ít nhất 1 trong 2 người Messias hoặc Saelemaekers, trong khi thủ môn Tatarusanu hết hợp đồng. Cái tên gây tiếc nuối nhiều nhất là Brahim Diaz, người gần như chắc chắn sẽ trở lại Real Madrid sau 3 mùa giải chơi cho Milan theo dạng mượn. Milan muốn giữ Diaz bởi HLV Pioli rất thích cầu thủ này, tuy nhiên phía Real được cho là muốn lấy lại cầu thủ 23 tuổi để thay vị trí của Asensio hết hợp đồng.


Vĩnh Nguyên

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm