AC Milan: Đừng tin lời Berlusconi nói! Hãy đợi Berlusconi làm!

08/12/2014 20:22 GMT+7 | AC Milan

(Thethaovanhoa.vn) - AC Milan một lần nữa công khai những kế hoạch rất hoành tráng. Nhưng họ thực hiện đến đâu và như thế nào, vẫn còn một dấu hỏi mà chỉ Silvio Berlusconi mới có thể trả lời.

Một tuần nữa trôi qua và lại thêm những phát biểu có cánh từ Silvio Berlusconi. Ông đến thăm Milan trước trận gặp Genoa, lần thăm thứ 14 ở mùa giải này (khi giải cũng chỉ bước đến vòng… 14), một kỉ lục từ ngày Berlusconi tiếp quản đội vào năm 1986. Như thường lệ, ngài chính trị gia nói rất nhiều tuyên ngôn và đưa ra bài phát biểu thúc đẩy tinh thần người dưới trướng.

“Cậu đang thay đổi đội bóng rất tốt”, Berlusconi khen ngợi Pippo Inzaghi sau trận Milan hạ Udinese 2-0 vòng trước. “Tôi và các CĐV Rossoneri đã thấy lại Milan của chúng ta, một đội bóng tấn công với sức mạnh tuyệt vời, quyết đoán và đầy sinh khí”.

Thật thú vị khi Berlusconi tự nhận mình là một CĐV đơn thuần. Phát biểu đó, cùng các chuyến ghé thăm đội bóng liên tục, có thể là một sự nhắc nhở khéo léo rằng ông đã trở lại làm Chủ tịch và vẫn quan tâm đến tình hình CLB sát sao. Dù ai cũng biết, công việc của Milan hiện tại được quán xuyến bởi hai Giám đốc điều hành: Barbara Berlusconi, con gái Silvio phụ trách vấn đề tài chính. Adriano Galliani, người phụ tá thân cận, phụ trách các vấn đề chuyển nhượng và kĩ thuật.

Các chuyến thăm của Silvio Berlusconi đi cùng thỏa thuận tài trợ mới với Emirates, và kế hoạch xây sân vận động mới đang được hoàn thiện. Barbara nói trên Gazzetta dello Sport 2 ngày trước: Kế hoạch đã rất hoàn hảo, và chỉ cần chờ vài khâu cuối cùng là Milan có thể khởi công. Cô tuyên bố “sân vận động mới là ước mơ của tôi cùng các CĐV Milan”. Cô ước tính rằng SVĐ này sẽ được hoàn thành vào năm 2020.

Nhưng mấu chốt rất quan trọng của mọi kế hoạch vẫn là thành tích sân cỏ của thày trò Filippo Inzaghi. Các sếp Milan nói rằng đội bóng trở lại theo mô hình của Bayern Munich và Real Madrid, nhưng kiểu gì thì Milan cũng phải trở lại Champions League. Nguồn thu từ giải đấu này có vai trò sống còn với đội, dù cho kể từ năm 2007, Milan chưa từng lọt vào bán kết. Mọi tuyên ngôn đao to búa lớn của Silvio cũng như những hoài bão của cô con gái Barbara, sẽ bị ảnh hưởng nếu Milan không lọt vào Top 3.

Mà hiện họ đang cách vị trí này 3 điểm. Đến Sampdoria và Genoa còn đang đứng trên Milan. Top 3, có thể khẳng định, là mục tiêu hơi quá tầm với một đội bóng gặp vấn đề ở cả ba tuyến và thi đấu thất thường. Vì thế, Milan phải hoạt động tích cực trên thị trường chuyển nhượng mùa Đông.

Vậy là chúng ta thấy, bài toán quay vòng vèo trở lại tay Adriano Galliani: Giám đốc điều hành phụ trách chuyển nhượng. Đi thêm một đoạn nữa, lời giải bài toán trở lại bàn tay… Silvio Berlusconi: Chỉ ông mới có quyền quyết định chi tiêu thế nào, thông qua cánh tay nối dài là Barbara. Nếu Silvio lắc đầu, Milan chỉ có thể tập trung vào những cầu thủ miễn phí mà thôi.

Những lời Silvio Berlusconi nói không quan trọng bằng những gì ông sẽ làm. Tất cả bắt đầu từ đôi bàn tay của ông, chứ không phải cái miệng của ông. Cái miệng của một chính trị gia.

H.Đ
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm