9x niềng răng: Dành dụm 25 triệu để có nụ cười rạng rỡ, ám ảnh mãi câu nói "mỗi lần em cười là anh sợ phát khiếp"

05/04/2023 15:00 GMT+7 | Văn hóa Giải trí 247

2 năm rưỡi niềng răng đã trôi qua như thế. Khi thì vui mừng cổ vũ bản thân, khi lại giận bản thân... Có lúc, cô gái 9x lại hơi thu mình lại trước những lời bình luận kém duyên về mình.

Nếu coi cuộc đời mình là một cuốn tiểu thuyết, thì với cô gái 9x Nguyễn Xuân Hà (Nha Trang) cuộc đời của cô được chia làm 4 chương. Chương 1 là khúc dạo đầu, chương 2 là quá trình đấu tranh nội tâm dữ dội giữa việc niềng răng hay không, chương thứ 3 là trải nghiệm niềng răng với nhiều "hỉ nộ ái ố", và chương cuối cùng là cuộc sống sau khi tháo niềng.

Xuân Hà kể:"Lý do lớn nhất mà mình muốn niềng là vì mình là một người thích cười. Lúc bé cuộc sống có nhiều chuyện không vui, mình luôn tự cổ vũ bản thân bằng cách cười và bước tiếp. Lâu dần thành thói quen. Nhưng sau này mình nhận ra hai chiếc răng cửa của mình bị chênh nhau, nên mình nghĩ là mình muốn hoàn thiện nó".

Nhận ra khuyết điểm của bản thân, nhưng cô gái trẻ này đã phải mất khá nhiều thời gian để đấu tranh nội tâm: Nên niềng răng hay không niềng? Nên bằng lòng với những gì mình đang có hay là thay đổi và hoàn thiện nó? Mình có thật sự muốn niềng răng, hay chỉ là vì bị tác động từ người ngoài?

9x Nha Trang đi niềng răng: Dành dụm 25 triệu để có nụ cười rạng rỡ, ám ảnh mãi câu nói "Em đừng cười, vì mỗi lần em cười là anh sợ phát khiếp" - Ảnh 1.

Cô gái 9x Nguyễn Xuân Hà từng phải đấu tranh rất nhiều trước quyết định niềng răng.

Sau quãng thời gian suy nghĩ đủ thấu đáo, Xuân Hà hiểu rằng niềng răng là phương pháp chỉnh nha không chỉ giúp bản thân đẹp hơn mà còn cải thiện sức khỏe răng miệng. Do đó, vào năm 2019 – sau khi đã tốt nghiệp đại học được một năm, cô gái trẻ quyết định đầu tư 25 triệu để có một nụ cười rạng rỡ hơn.

"Nha sĩ khám và báo răng của mình ngoài tình trạng hai răng cửa bị lệch thì hàm răng còn hơi hô nhẹ, cái này đến lúc đi nha sĩ mình mới biết, và có thể vì thói quen đặt lưỡi không đúng nên có dấu hiệu sẽ càng ngày càng nghiêm trọng. Ngoài ra, mình có 1 chiếc răng số 8 mọc ngang và có khả năng đẩy hàm", Xuân Hà chia sẻ.

Nha sĩ đã tư vấn cho Hà hai lộ trình niềng răng để cô lựa chọn: "Một là không nhổ răng, tập đặt lưỡi dần, như vậy răng cửa sẽ đều lại nhưng có khả năng răng vẫn sẽ hô nhẹ. Thứ hai là có nhổ răng, như vậy tình trạng hô sẽ được cải thiện hơn nhưng vẫn cần tập đặt lưỡi, và quan trọng là nhổ răng thì khả năng sẽ bị hóp má. Khuôn mặt của mình nhỏ nhắn sẵn rồi nên nếu vậy sẽ gây mất cân đôi khuôn mặt. Và quyết định là ở mình, cuối cùng mình chọn không nhổ răng, chọn niềng răng mắc cài kim loại".

Sau khi lựa chọn phương pháp niềng và chất liệu mắc cài Hà bắt đầu bước vào quá trình nhổ răng số 8, sau đó là siết răng, mài kẽ răng.

"Giai đoạn đầu thực sự rất khổ sở, vì nỗi ám ảnh phải nhổ răng rồi những lúc siết răng về đau ê ẩm không buồn ăn, rồi sụt cân, cả người và mặt hốc hác, khiến mình hối hận vô cùng, tưởng chừng như sắp chạm đến giới hạn chịu đựng của bản thân và chỉ chực chờ chạy đến nha sĩ bảo tháo niềng, không niềng nữa", Hà nhớ lại quãng thời gian niềng răng nhiều khó khăn.

2,5 năm niềng răng với nhiều "hỉ nộ ái ố"

Lúc mới niềng răng, Xuân Hà không cảm thấy ngại ngùng điều gì vì vốn cho rằng việc đeo niềng bây giờ rất phổ biến. Tuy nhiên, đến khi nghe lời nhận xét tiêu cực từ đồng nghiệp đã khiến cô bắt đầu cảm thấy tự ti và e ngại mỗi khi nhoẻn miệng cười hay để lộ niềng.

"Đó là một lần người anh đồng nghiệp cũ của mình đã bảo: 'Hà à, em đừng cười, vì mỗi lần em cười là anh sợ phát khiếp'. Thậm chí có một người bạn khác còn bình luận vào bài post trên facebook cá nhân của mình rằng: 'Tối xem hình em anh không dám ngủ luôn'. Phần nào những lời nói đó cũng có tác động đến mình, vì mình chợt nhận ra không phải ai cũng thoải mái khi nhìn thấy những nụ cười với mắc cài. Điều đó khiến mình hình thành tâm lý e ngại, sợ cười, sợ bị thấy niềng, sợ nói, sợ mở miệng, sợ giao tiếp. Nhưng may thay, cảm giác tiêu cực đó nó chỉ đến ngắn thôi, rồi mình lại tỉnh táo, lấy lại lý trí để nghĩ đến lý do tại sao mình bắt đầu".

2 năm rưỡi niềng răng đã trôi qua như thế. Khi thì vui mừng cổ vũ bản thân, khi lại giận bản thân, giận lây cả những người xung quanh vì cơn đau nhất thời sau những lần đi siết răng. Có lúc, cô gái 9x lại hơi thu mình lại trước những lời bình luận kém duyên về mình. Có khi lại nhăn nhó vì việc vệ sinh răng miệng sau mỗi lần ăn uống mất nhiều thời gian. May mắn thay, bên cạnh Hà còn có rất nhiều người thân, bạn bè yêu thương động viên.

"Nhiều người bảo rằng họ thoải mái khi nhìn nụ cười với mắc cài của mình. Còn động viên mình, nụ cười của mình trị giá mấy chục triệu, phải tích cực khoe nó ra chứ. Hay là nhiều người còn dùng niềng như một phụ kiện thời trang đầy tự tin, mình không nên vì vài lời nói mà tự ti".

Tháng 3 vừa rồi, Hà được nha sĩ thông báo đi tháo niềng răng. Tuy nhiên, cô vẫn được bác sĩ chỉ định tiếp tục đeo hàm duy trì và theo dõi tình trạng răng địng kỳ. Sau khi tháo niềng, cô gái 9x Nha Trang tâm sự rằng cuộc sống của bản thân đã thay đổi khá nhiều, cô cảm thấy tự tin hơn khi cười, có nhiều kiến thức chăm sóc răng miệng hơn, vượt qua được giới hạn của chính mình.

"Đoạn đường nào trải bước trên hoa hồng mà không thấm đau vì những mũi gai" - trích 1 câu trong bài hát mình yêu thích, nhưng nó phản ánh đúng thứ mà mình đã phải trải qua trong quá trình niềng răng. Để nhắn nhủ với cô bé Hà năm ấy chưa niềng, còn tự ti mỗi khi cười thì mình sẽ viết là cô bé ấy cần dành nhiều thời gian hơn nữa trước khi quyết định niềng răng, một là để hiểu rõ chính bản thân mình, điều này rất quan trọng. Hai là để tìm tòi, nghiên cứu, trang bị cho mình nhiều kiến thức niềng răng hơn nữa", Xuân Hà chia sẻ.

Đậu Đậu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm