Tương lai của Barca: Đi tìm sự đồng thuận giữa Messi và Enrique

08/01/2015 07:09 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Giờ đây, Barca đang lo ngay ngáy. Ai cũng hiểu không có gì tồi tệ hơn là làm cho Leo Messi buồn và tức giận. Một giải pháp cứu vãn cần được tiến hành ngay, vì chặng đường sắp tới của Barca.

Mọi người đều muốn tránh một cuộc đụng đầu công khai giữa Messi và HLV Luis Enrique, làm người ta phải nhớ lại cuộc chiến trong quá khứ giữa Cruyff với Weisweiler, hay giữa Schuster và Latterk.

Khi mới về sân Camp Nou, Luis Enrique cũng đã từng nói: “Chúng ta sẽ tìm lại phiên bản hay nhất của Messi, sẽ làm tất cả để Messi trở lại là chính mình”. Nhưng những người thân cận Messi chưa bao giờ thấy “Lucho” làm được điều đó. Messi đang là người ghi nhiều bàn nhất cho Barca từ đầu mùa, nhưng chưa phải là phiên bản tốt nhất của anh kể từ 2008. Ngược lại, họ chỉ thấy chiến lược gia người Tây Ban Nha làm cho Leo không vui.

Trước cuộc khủng hoảng trong phòng thay đồ màu đỏ-xanh, theo các chuyên gia bóng đá, cách tốt nhất không phải là Luis Enrique mạnh tay với Messi để khẳng định uy quyền của mình, bởi vì làm như vậy, người thua chắc chắn sẽ thuộc về ông.

Nên nhớ, trong nhiều năm qua, làm cho Messi có động lực, vui vẻ và khát khao cống hiến là một trong những nhiệm vụ hàng đầu của bất cứ HLV nào ở Barca. Messi - cầu thủ xuất sắc nhất thế giới - là một tài sản lớn của CLB, cần phải được bảo vệ và trân trọng.

Cứ nhìn con số trên 90% người được thăm dò ý kiến trên tờ Sport cho rằng trận thua của Barca trước Sociedad là do sai lầm của HLV, chứ không phải của các cầu thủ, là đủ hiểu tất cả.

Quản lý một phòng thay đồ ở một CLB mà mỗi cầu thủ đều có một tủ kính đầy những danh hiệu không phải là chuyện dễ dàng. Luis Enrique cần phải học cách hòa giải, tìm sự đồng thuận, hướng tất cả các thành viên của đội bóng đi về một hướng. Chỉ có như vậy, Barca mới có cơ hội giành chiến thắng ở phần còn lại của mùa bóng năm nay.

Những khó khăn liên tiếp về thể chế và thể thao trong hai năm qua, liên quan đến việc nộp thuế của Messi, ký hợp đồng với Neymar, hội viên kiện chủ tịch Rosell khiến ông này phải từ chức, án phạt của FIFA đã làm cho Barca suy yếu rất nhiều.

Barca sẽ ra sao nếu Enrique và Messi không thèm nhìn mặt nhau. Viễn cảnh chỉ có thể nói là ảm đạm nếu cuộc đụng đầu này không được giải quyết một cách khôn ngoan và đúng đắn. Con đường duy nhất vào lúc này với Luis Enrique là làm lành với Messi, như Pep Guardiola đã làm, và đi tìm sự đồng thuận của cả đội bóng.

Hôm qua, Messi đã đi tập sớm 20 phút để họp mặt các đội trưởng, và đấy là một điểm để hy vọng.

K.C
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm