Trung tướng Phạm Tuân và 'đêm trắng' ở nghĩa trang Mai Dịch

26/07/2013 16:57 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn)- "Tôn trọng truyền thống, tỏ lòng thành kính với thế hệ cha anh đi trước đã ngã xuống để bảo vệ độc lập, tự do cho dân tộc bằng việc tổ chức những buổi tri ân mộ phần của các anh như này thật tuyệt vời. Nhưng người trẻ cũng cần tri ân cụ thể bằng hành động ngày ngày.

Chuyên chú học hành, chăm lo lao động hay hướng về biển đảo thiêng liêng là những việc làm cụ thể nhất để thể hiện lòng "uống nước nhớ nguồn"- Trung tướng, Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân Phạm Tuân nghẹn ngào chia sẻ trước anh linh những đồng chí, đồng đội trong buổi "Thắp nến tri ân" của những người trẻ tại nghĩa trang Mai Dịch tối qua 25/7.

Chùm ảnh ghi nhận của Thethaovanhoa.vn về "đêm trắng" ở nghĩa trang Mai Dịch:

Từ chập tối, những Đoàn viên Thanh niên đã tiến hành xếp và thắp nến


Dù gió Hà Nội đêm nay rất mạnh song các bạn trẻ vẫn kiên trì và quyết tâm thắp cho kỳ được những ngọn nến như mong muốn để tỏ lòng biết ơn tới sự hi sinh xương máu của thế hệ cha anh

Những ngọn nến được xếp hình số 66 kỷ niệm 66 năm ngày Thương binh Liệt sĩ (27/ 7/ 1947- 27/ 7/ 2013)

Diễn giả Sơn Lâm, con liệt sĩ, nạn nhân chất độc màu da cam thành kính nhắn gửi những lời tri ân với những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do cho dân tộc


Những nén tâm hương được thắp lên trong tiếng nhạc "Hồn tử sĩ" vang vang

Trung tướng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Phạm Tuân thắp hương tưởng nhớ đồng đội

Những người trẻ cũng tỏa ra khắp nghĩa trang để tỏ lòng thành kính với những người có công với nước


Dù rất khó khăn trong di chuyển, song Sơn Lâm vẫn thành kính dâng hương từng phần mộ trong nghĩa trang

Tấm lòng của những người trẻ khiến nghĩa trang Mai Dịch đêm qua thành "đêm trắng"

Với những Đoàn viên thanh niên, dù những liệt sĩ xác định được danh tính...

...hay những liệt sĩ vô danh

...họ đều kính cẩn coi như "một tấm lòng trong vạn tấm lòng..."

Phạm Mỹ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm