Tuấn Vũ “tạm biệt” đến… lần thứ 7

11/09/2010 08:28 GMT+7 | Âm nhạc

(TT&VH) - Live show Tuấn Vũ - 10 năm tái ngộ những tưởng rằng chỉ diễn ra một đêm duy nhất tại Hà Nội, nhưng sau 5 đêm “tái ngộ” mà ca sĩ “đời tôi cô đơn” và khán giả vẫn còn dùng dằng lưu luyến nhau, nên nhà tổ chức phải tăng lên đến sô thứ 6 hôm 28/8 vừa qua. Nhưng chưa hết, nhà tổ chức vừa cho biết, đêm nhạc Tuấn Vũ - Tạm biệt Việt Nam sẽ còn diễn ra 1 đêm duy nhất tại Cung Văn hóa hữu nghị Việt Xô vào 20h tối 13/9 tới.

Lý giải về đêm “duy nhất” này, nhà tổ chức cho biết: ngày 15/9/2010 tới đây, giọng ca vàng Tuấn Vũ sẽ trở lại Mỹ và không biết bao giờ quay trở về Viêt Nam. Nhưng nhận thấy còn có rất nhiều khán giả yêu mến giọng hát của anh nên Tuấn Vũ và công ty tổ chức chương trình quyết định dành tặng khán giả thủ đô thêm một đêm nhạc nữa thay cho lời tạm biệt.

Tuấn Vũ tâm sự, anh không ngờ lần quay về này lại được khán giả đón nhận nhiệt tình như vậy, đặc biệt là khán giả thủ đô. Lúc đầu anh chỉ định hát 1 đêm nhưng rồi đã lên tới tận 10 đêm (tính cả các đêm diễn ở tỉnh ngoài - PV), đêm nào cũng cháy vé, đêm nào khán giả cũng đông kín khán phòng và đêm nào Tuấn Vũ cũng nhận được nhiều bó hoa tươi thắm của khán giả yêu quý dành tặng cho anh. Tuấn Vũ cảm thấy rất hạnh phúc và lưu luyến các khán giả thủ đô.

Trong đêm “tạm biệt”, Tuấn Vũ sẽ hát 20 ca khúc thuộc loại “nặng đô” như: Đôi mắt người xưa, Được tin em lấy chồng, Con đường xưa em đi, Hoa sứ nhà nàng... và tất nhiên không thể thiếu Người yêu cô đơn - ca khúc có đoạn ca từ "Đời tôi cô đơn" đã “vận” vào đời anh.

N. Mỹ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm