23h00 ngày 4/8, Brazil - Honduras: Đừng mơ cản bước Selecao!

04/08/2012 14:12 GMT+7 | Bóng đá Olympic

(TT&VH)- O.Honduras đã gây bất ngờ lớn khi đánh bại O.Tây Ban Nha và lần đầu tiên trong lịch sử góp mặt ở vòng tứ kết một kỳ Olympic. Tuy vậy, cuộc phiêu lưu của các cầu thủ Honduras rất khó để kéo dài hơn, khi đối thủ của họ là một O.Brazil quá mạnh. Về mọi mặt, Selecao đều vượt trội, đặc biệt là khả năng tấn công “siêu khủng”.

Brazil đang cho thấy, mật độ thi đấu dày đặc tại Olympic, với ba ngày một trận, không có bất kỳ tác động nào đến phong độ của họ. Sự đồng đều về nhân sự giúp Brazil đang có đội hình đồng đều bậc nhất trong số các đội bóng tham dự Olympic 2012. Những thay đổi liên tục mà HLV Mano Menezes thực hiện, về lối chơi lẫn nhân sự, đang giúp Brazil gặt hái được kết quả ấn tượng trên sân cỏ mà không ảnh hưởng nhiều đến thể lực.



Olympic Brazil tràn đầy cơ hội vào bán kết
- Ảnh: Getty

Điều này được minh chứng bằng việc đã có 17 cầu thủ Brazil tham dự 3 trận đấu vòng bảng vừa qua. Chỉ có Bruno Uvini - hậu vệ 21 tuổi của Sao Paulo - là chưa thi đấu một phút nào. Hàng thủ cũng là nơi duy nhất mà Menezes giữ nguyên trong đội hình xuất phát ở vòng bảng. Còn lại, nhạc trưởng Oscar cũng như thủ môn Neto đều đã có trận phải ngồi dự bị.

Đội hình liên tục xáo trộn, nhưng Brazil luôn kết thúc các trận đấu của mình với 3 bàn thắng vào lưới đối phương. Đây là hiệu suất rất lớn, hơn bất kỳ đối thủ nào khác. Thành tích ghi bàn của Brazil bằng tổng số bàn thắng của hai đội đứng đầu bảng A (Vương quốc Anh 5, Senegal 4); gấp 3 lần Mexico, đội đứng đầu bảng B; hơn 4 lần so với Nhật Bản, đội đã tiễn Tây Ban Nha về nước sớm và ngạo nghễ chiếm ngôi nhất bảng D.

Bàn thắng đến từ mọi nơi

Sẽ là chưa thuyết phục nếu chỉ lấy số bàn thắng để nói về sức mạnh của Brazil. Đi sâu hơn nữa vào chiến thuật và cách mà Selecao chinh phục mành lưới đối thủ để thấy rõ sức mạnh mà các học trò Menezes đã thể hiện.

Trong hai trận đầu tiên, Brazil đá với sơ đồ 4-2-3-1 để khai thác tối đa khả năng của những ngôi sao hàng công. Cả hai trận ấy, các hậu vệ Selecao có một vài khoảnh khắc đánh mất sự tập trung, dẫn đến các bàn thua không đáng có. Ngược lại, hàng công đã làm nhiệm vụ cực tốt. Trước đối thủ New Zealand, khi ngôi sao sáng tạo Oscar được nghỉ ngơi, Brazil xuất phát với 4-3-3. Thực tế, dù đá 4-3-3 hay 4-2-3-1, luôn luôn có những hoán đổi giữa các vị trí, để làm tăng tính đa dạng.

Kết quả, Brazil có thể ghi bàn từ mọi hướng khác nhau. Bàn thắng có thể đến từ một tình huống cố định, dấu ấn cá nhân, hay các pha phối hợp cứ như thể chỉ diễn ra trên sân tập. Từ khả năng phối hợp đa dạng và luôn có sự ngẫu hứng đi kèm, Brazil tạo nên những tình huống mà đối phương không đủ sức ngăn cản và bàn thắng là sự tất yếu.

Có vẻ như HLV Menezes đã rút ra được không ít bài học từ những người tiền nhiệm, nên xây dựng Brazil thành một tập thể gắn kết, chứ không dựa vào một ngôi sao. Neymar là một nhân tố đặc biệt cho những thời điểm cần đột biến; Oscar là đầu não để vận hành các đợt tấn công trung lộ, nhưng không chỉ họ mới là những người làm nên chiến thắng. Thực vậy, ngoài Neymar và Oscar, Brazil còn đến 5 cầu thủ khác ghi bàn trong 3 trận vòng bảng, và họ thuộc cả 3 tuyến. Damiao ghi 2 bàn trong 2 trận đá chính; Pato gỡ hòa trận gặp Belarus; Rafael là người “mở hàng” cho Brazil ở Olympic 2012; Danilo và Sandro Ranieri cũng đã có bàn thắng cho riêng mình.

Brazil đang quá mạnh và quá nguy hiểm. Honduras từng quật ngã Tây Ban Nha, nhưng điều đó không đủ để đảm bảo họ có thể cản bước những vũ công samba. Brazil có quá nhiều giải pháp triển khai bóng, nên bàn thắng có thể đến từ bất kỳ tình huống nào, và ai cũng có khả năng trở thành người hùng. Vào vòng 8 đội đã là một thành công lớn của Honduras, điều trước đó họ chưa từng làm được, nên trận tứ kết thứ 3 trên sân Sports Direct gần như sẽ là thời điểm khép lại cuộc phiêu lưu của đội bóng Trung Mỹ. Điều mà người hâm mộ chờ đợi là thầy trò Luis Suarez sẽ chia tay cuộc chơi như thế nào, đá một trận sòng phẳng với Brazil, hay co cụm để chịu trận.

Dự đoán: 2-0

Lực lượng

O.Brazil: Alex Sandro bị treo giò; Ganso chấn thương nhẹ.

O.Honduras: Lực lượng đầy đủ.

Đội hình dự kiến

O.Brazil: Neto - Rafael, Thiago Silva, Juan, Marcelo - Romulo, Sandro - Neymar, Oscar, Hulk - Damiao.

O.Honduras: Mendoza - Arnold Peralta, Leveron, Velasquez, Figueroa - Espinoza, Garrido, Crisanto,  Najar, Martinez - Bengtson.

O.Honduras nhiều thẻ vàng nhất

Sau khi kết thúc vòng bảng, Honduras là một trong hai đội bóng nhận nhiều thẻ vàng nhất. Đội bóng Trung Mỹ đã bị các trọng tài rút tổng cộng 11 thẻ vàng, bằng với đối thủ Tây Ban Nha. Trận đấu mà Honduras phải nhận nhiều thẻ vàng nhất là chiến thắng trước TBN, với 6 cầu thủ bị các trọng tài cảnh cáo. Riêng trận hòa Nhật Bản, chỉ có 2 cầu thủ Honduras nhận thẻ vàng. Dù có đến 11 lần bị phạt thẻ vàng, nhưng Honduras chưa một lần bị truất quyền thi đấu. Điều đó cho thấy, Honduras biết cách đá rắn vừa phải để hạn chế lối chơi của đối phương. Honduras có tổng cộng 42 lần phạm lỗi, chỉ sau Senegal (47), Nhật Bản (44, nhưng chỉ 1 thẻ vàng), Thụy Sỹ (43). Trong khi đó, Brazil có 1 thẻ vàng và 1 thẻ đỏ (hai thẻ vàng liên tiếp của Alex Sandro). Hậu vệ Arnold Peralta và tiền vệ Espinoza là những cầu thủ đã phải nhận 2 thẻ vàng, bằng với Alaa Eldin của Ai Cập. Sẽ không có gì ngạc nhiên nếu Brazil trở thành nạn nhân trong các pha phạm lỗi của Honduras. Brazil là đội bóng bị phạm lỗi nhiều nhất sau vòng bảng, với tổng cộng 51 lần (Honduras là 45).

Ngọc Huy


Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm