19h30 ngày 23/8, West Brom - Chelsea: Mua Pedro rồi mà vẫn thua thì nguy!

23/08/2015 06:20 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Đá 2 trận, chỉ giành được 1 điểm và thủng đến 5 bàn. Khởi đầu mùa giải như thế có vẻ chẳng giống đội bóng của Jose Mourinho chút nào.

Đó là khởi đầu tệ hại nhất của Chelsea ở Premier League trong 17 năm qua, khi họ thua Coventry ở trận mở màn và hòa Newcastle ở trận đấu kế tiếp. Không thể không lo lắng khi các đội bóng của Mourinho thường đá chắc chắn vào đầu mùa giải.

Mourinho sợ Pulis

Mùa giải 1998-99, Chelsea của HLV Gianluca Vialli trải qua chuỗi ba trận không thắng, nhưng rồi vẫn kết thúc mùa giải ở vị trí thứ ba và chỉ kém nhà vô địch Man United 4 điểm.

Kết cục như thế được xem là thành công vang dội đối với Chelsea thời điểm ấy. Nhưng hiện tại, cứ mùa nào Chelsea không vô địch Premier League là thất bại.

Cách tốt nhất để Chelsea vượt qua khó khăn, xua tan những nghi ngờ là một chiến thắng trước West Brom. Nhiệm vụ ấy không hề dễ dàng gì, bởi đội chủ sân The Hawthorns rất biết cách khuất phục các vị khách đến từ phía Tây London. Các đời HLV của Chelsea, từ Andre Villas-Boas, Roberto Di Matteo đến Mourinho từng nếm trải thất bại khi cùng các học trò đến làm khách tại West Brom.

Mourinho đánh giá rất cao tài năng của HLV Tony Pulis. Hồi tháng 5/2015, Mourinho từng nói rằng nếu ông sở hữu một CLB, việc đầu tiên ông làm là bổ nhiệm Pulis làm HLV. Ngay trước mùa giải này, Mourinho thổ lộ rằng ông sợ Pulis hơn Arsene Wenger, HLV của Arsenal.

Sợ vì Mourinho hai lần hứng chịu thất bại trước Pulis, khi HLV 57 tuổi người xứ Wales dẫn dắt Crystal Palace và bây giờ là West Brom.

Nếu hôm nay Mourinho lại thua, Chelsea có thể bị nhóm đầu bảng bỏ xa đến 8 điểm và đó sẽ là thảm họa đối với tham vọng bảo vệ ngai vàng Premier League.


Sứ mệnh của Pedro

Liệu Chelsea ở West Brom có khác xa với hình ảnh thảm hại của họ trong trận thua 0-3 tại sân Etihad của Man City cuối tuần trước?

Khi đội bóng lâm nguy, Mourinho đã hành động. Việc John Terry lần đầu tiên bị thay ra dưới triều đại Mourinho là một lời cảnh báo nghiêm khắc rằng không có bất cứ ai trong đội hình Chelsea nằm trong “vùng an toàn”. Đội hình xuất phát của Chelsea hôm nay có thể bị xáo trộn khi họ vừa bổ sung 2 tân binh.

Baba Rahman, tân binh chuyển đến từ Augsburg hồi đầu tuần, hoàn toàn có thể được trao cơ hội ở vị trí hậu vệ cánh trái. Điều này sẽ cho phép Cesar Azpilicueta trở về chơi hậu vệ cánh phải, chiếm lấy chỗ đứng của Branislav Ivanovic, người đã bộc lộ sự chậm chạp và thường xuyên mắc sai sót. Terry có thể vẫn được trọng dụng, bất chấp màn trình diễn tệ hại trên sân Etihad.

Ở hàng tiền vệ, dù Cesc Fabregas chưa lấy lại được phong độ, nhưng thật khó hình dung Mourinho sẽ thay anh bằng một phương án khác, chẳng hạn như sử dụng tài năng trẻ Ruben Loftus-Cheek. Chiến lược gia người Bồ Đào Nha tin rằng tiền vệ người Tây Ban Nha cần được ra sân nhiều hơn để sớm tìm lại nhịp điệu quen thuộc trong lối chơi của mình.

Mọi ánh mắt sẽ hướng về hàng công. Nhiều khả năng tân binh Pedro sẽ có màn ra mắt trong màu áo mới sau khi chuyển đến từ Barcelona. Sự xuất hiện của tuyển thủ 28 tuổi này sẽ làm tăng sức sáng tạo cho hàng công Chelsea. Nếu đá chính, nhiều khả năng anh được bố trí bên hành lang cánh phải, khi Eden Hazard gần như bất khả xâm phạm ở cánh đối diện. Điều này khiến Oscar và Willian buộc phải cạnh tranh để giành lấy vị trí hộ công.

Trong khi đó, Thibaut Courtois sẽ trở lại khung gỗ sau khi vắng mặt ở trận gặp Man City vì thẻ phạt, dù Asmir Begovic đã chơi không tồi chút nào.

Mourinho sẽ có nhiều giải pháp kỹ chiến thuật hơn với sự xuất hiện của Baba và Pedro. Nhưng có họ rồi mà vẫn thất bại thì Mourinho chắc chắn sẽ đối mặt với núi áp lực.

Dự đoán: 0-1

0 West Brom cùng với Bournemouth là hai đội bóng ở Premier League mùa này vẫn chưa ghi được bàn thắng nào.

1 Chelsea mới chỉ giữ sạch lưới đúng 1 lần trong 7 trận gần nhất tại Premier League (tính từ cuối mùa trước).

300 Trận đấu với West Brom đêm nay là trận thứ 300 của Mourinho trên cương vị HLV Chelsea.


Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm