V.League 2017: Khen ai khéo vẽ…

17/01/2017 11:56 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Không hẹn mà gặp, hàng loạt các trận derby nảy lửa sẽ đồng loạt diễn ra trên khắp các sân cỏ cả nước, lượt trận thứ 3, V-League 2017: Sài Gòn FC - CLB TP.HCM, Quảng Nam - SHB Đà Nẵng và Hải Phòng - Than Quảng Ninh… Nói là “derby”, cũng là cho sang mồm ở thời đại - kỷ nguyên V-League, chứ nó không bao giờ được như ngày xưa.

Những khái niệm như derby (ám chỉ cuộc đối đầu giữa 2 đội bóng cùng thành phố, hoặc khu vực - vùng miền), hay Super Sunday (trận cầu tiêu điểm vòng đấu diễn ra vào ngày Chủ nhật), quả thật xa xỉ với giải bóng đá hàng đầu ở Việt Nam, với V-League tuổi 17. Không như trước đây, mỗi khi Hải Quan, Cảng Sài Gòn và Công an TP.HCM “tam anh đánh ngôi vương” ở sân Thống Nhất, hay tại Hàng Đẫy (hoặc Cột Cờ), Thể Công đối đầu với Công an Hà Nội, hoặc Tổng cục Đường sắt…

Nhu cầu hoài niệm là có thật, trong mỗi con người, đặc biệt là giới bóng banh, quần đùi áo số. Chả thế mà thi thoảng lại có những trận cầu đoàn viên, đoàn tụ, để “ôn nghèo kể khổ”, do tự những người trong cuộc tổ chức. Mới đây, rất nhiều các cựu danh thủ, trong đó có Minh “nhí” (Nguyễn Hoàng Minh) đã ra tận sân bay để chào đón đồng đội - đàn anh Võ Thành Sơn từ nước ngoài trở về, để đoàn viên. Ngoài Bắc, cựu cầu thủ Thể Công (các thế hệ) cũng đoàn tụ một đôi lần/năm…

Ngày đó, bóng đá thời bao cấp, nghe các bậc tiền bối kể lại, tuy nghèo như vui và nhiệt huyết lắm. Các sân bóng luôn chật ních khán giả, từ Sa Đéc, Cao Lãnh (Đồng Tháp), đến Thống Nhất, Chi Lăng, Hàng Đẫy… Khán giả đến sân nườm nượp, bằng đủ loại phương tiện, ấy vậy mà chẳng xảy ra tắc đường. Ở Đồng Tháp, các trận đấu phải tổ chức quá giờ Ngọ một chút, nắng đổ lửa, nhưng cốt cũng để phục vụ bà con phải xuôi ghe từ vùng biên xem bóng đá, rồi lại trở về trong ngày.

Lịch TRỰC TIẾP vòng 3 Toyota V.League 2017

Lịch TRỰC TIẾP vòng 3 Toyota V.League 2017

Hà Nội tiếp HAGL, Hải Phòng gặp Than Quảng Ninh và Sài Gòn FC đấy derby với CLB TP.HCM chính là 3 trận cầu tâm điểm của vòng 3 Toyota V.League 2017 diễn ra chiều 18/1 trên 7 sân cỏ cả nước.

Hôm rồi, chính xác là chỉ vài ngày trong tuần, HLV trưởng SHB Đà Nẵng - Lê Huỳnh Đức, tất tả ngược xuôi chỉ để được chơi 2 trận đấu ôn lại kỷ niệm, một là “trận derby” Vàng - Trắng nội bộ anh em cựu cầu thủ sinh hoạt cùng An Biên FC, trận thứ 2 là trận phân định ngôi thứ giữa “thế hệ vàng” của Công an TP.HCM (cũ), từng giành đủ danh hiệu với Huỳnh Đức, Chu Văn Mùi, Bùi Sỹ Thành, Minh Chiến… và lứa trẻ có thể nói là khóa đuôi của đội bóng này, thế hệ sinh năm 1981 - 1982.

Trận đấu trên sân Trung tâm Công an TP.HCM, Lê Huỳnh Đức chơi cực kỳ máu lửa, sẵn sàng phi thân, liều mình như chẳng có, giúp “tổ già” giành chiến thắng 4 - 3 trước các đàn em như Việt Thắng, Ngọc Thanh, Tuấn Phong… trong đó, Đức lập cú đúp, chấp nhận đầy mình thương tích. Sau tiệc Tất niên nội bộ, anh lại tức tốc trở ra Đà Nẵng, chuẩn bị cho trận derby xứ Quảng - Đà với Quảng Nam, giữa tuần này. Huỳnh Đức cầu thủ và Huỳnh Đức HLV cũng là có một không hai.

Về độ hút khách, khó kỳ vọng cuộc đối đầu giữa Sài Gòn FC và CLB TP.HCM, cũng như cuộc đụng độ Quảng Nam - SHB Đà Nẵng, sẽ lấp đầy các khán đài, bằng chỉ các giá trị vay mượn như hiện tại, ví như nguồn cầu thủ hay tiêu chí hướng tới, tất cả đều thiếu tính vùng miền, bản địa. Duy chỉ có trận derby Đông Bắc bộ giữa Hải Phòng và Than Quảng Ninh, có thể xem là trận cầu kiểu mẫu hiếm hoi ở kỷ nguyên V-League, giải đấu ngày càng mai một bản sắc, với đủ thứ lai tạp.

Tùy Phong
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm