HV.An Giang làm nên 'lịch sử'

01/06/2014 09:05 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Đội bóng miền Tây đã biết thắng khi phải thi đấu trên sân khách. Đây là một chiến thắng có phần xứng đáng khi chủ nhà thiệt hại nặng nề về quân số và đội khách được hưởng lợi nhờ những điều chỉnh hợp lý của HLV Nhan Thiện Nhân.

Do mất gần nửa đội hình chính vì thẻ phạt, nên dù được chơi trên sân nhà, HLV Trần Bình Sự dường như chỉ muốn đội bóng của ông có được một điểm. Đồng Nai chủ động kìm hãm nhịp độ trận đấu chứ không ồ ạt dâng cao đội hình tấn công. Họ chủ động chơi áp sát, chuyền bóng ít chạm.

Ngược lại, HLV Nhan Thiện Nhân lại thôi thúc các học trò dâng cao tấn công vỗ mặt đối phương từ những phút đầu. Song lối đá chịu va chạm của các cầu thủ chủ nhà đã khiến đội khách gần như không thể tìm được đường vào khung thành Thanh Diệp.

Trong cả hiệp một, 2 đội hầu như không thể tiếp cận khung thành của nhau. Với HV.An Giang, cơ hội duy nhất là cú sút xa cầu may đưa bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc của Felix.

Bên phía Đồng Nai, cơ hội rõ rệt nhất là cú đột phá qua 3 hậu vệ HV.An Giang của Gomes, nhưng cầu thủ này lại không thể dứt điểm thành công để đánh bại Văn Hóa. Vận đen tiếp tục đeo bám đội chủ sân Đồng Nai khi sau tình huống đó, Gomes đã được cáng thẳng ra khỏi sân vì khi cố rướn theo bóng để sút, chân của cầu thủ Tây Ban Nha đã vô tình dẫm phải trung vệ Vincent và bị lật.

Mất đi cầu thủ chủ chốt trên hàng công, HLV Trần Bình Sự phải tung Đức Thiện vào sân để đá cặp với Hải Anh. Nhưng không có ngoại binh để tỳ đè, đội chủ nhà gần như vô hại trong các tình huống tấn công. Một thế trận bế tắc được 2 bên lặp lại trong phần lớn thời gian thi đấu của hiệp 2.

Dẫu vậy, HV.An Giang là đội chơi bóng có ý đồ và quyết tâm rõ rệt hơn. Tiền đạo Mạc Hồng Quân rất khát khao chứng tỏ sau màn khởi đầu thuận lợi trận gặp HA.GL tuần trước. Cùng với cặp ngoại binh Felix và Patiyo, hàng công của HV.An Giang không phải dễ xem thường.

Phút 60, Hồng Quân đánh đầu cắt mặt sau quả đá phạt vào trong của Công Hiển, nhưng Thanh Diệp đã xuất sắc cản phá một bàn thua trông thấy. Cũng vì quá khát khao chứng tỏ nên hơn 10 phút sau cơ hội bị từ chối đó, Hồng Quân đã nhận thẻ vàng thứ 2 rời sân từ tay trọng tài Thanh Nghĩa. Sau pha đi bóng hơi lố, cầu thủ gốc Việt đã bay thẳng chân đạp vào tiền vệ Olivier Luiz.

Chơi với 10 người trên sân, những tưởng đội khách sẽ khó lòng bảo toàn một điểm ra về thì điều bất ngờ đã tới. HLV Trần Bình Sự đẩy cao đội hình để giải quyết trận đấu, nhưng với một hàng công quá cùn, khi cơ hội chưa thấy đâu thì chủ nhà đã nhận đòn hồi mã thương chỉ mạng của đội khách.

Từ pha phản công nhanh, bóng từ biên trái được Felix căng vào giữa cho Patiyo để tiền đạo vừa vào sân thay người Công Thuận dũng mãnh băng xuống sút tung nóc lưới Thanh Diệp. Bàn thắng đó như nhát dao kết liễu số phận trận đấu.

Những phút ít ỏi còn lại không đủ để các học trò của HLV Trần Bình Sự gượng dậy. Trận đấu có chất lượng chuyên môn thấp nhưng phản ánh khá chính xác những gì diễn ra trên sân chiều qua.

Thắng trận đầu tiên trên sân khách, HV.An Giang cho thấy sự khởi sắc ở giai đoạn lượt về khi họ bất bại 3 trong 4 trận gần nhất. Đội bóng của HLV Nhan Thiện Nhân đang phả hơi gáy vào ĐT.Long An. Hiện tại, khoảng cách của 2 đội bóng chỉ còn là 2 điểm. Cuộc cạnh tranh vé trụ hạng sẽ quyết liệt từ thời điểm này.

Việt Hà
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm