B.Bình Dương: Đâu rồi hàng công bạc tỷ?

01/06/2014 07:02 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Hàng công đã luôn là niềm tự hào của B.Bình Dương từ đầu mùa tới giờ. Nhưng chiều qua, cũng chính hàng công ấy là nguyên nhân nhấn chìm đội bóng đất Thủ tại chảo lửa Cẩm Phả.

Thống kê cho thấy các học trò của GĐKT Lê Thụy Hải đã thực hiện tới 7 cú dứt điểm vọt xà trong trận đấu này. Hầu hết các cú sút đều được thực hiện trong những tư thế đẹp, ít bị kèm và hoàn toàn có thể chuyển hóa thành bàn thắng. Nhưng trong một ngày kém duyên, những Trọng Hoàng, Abass, Suleiman và Văn Hoàn đã không thể có được bàn thắng. Đội khách phải nhờ tới sự tỏa sáng của một tiền vệ trung tâm, người mà nhiệm vụ chính không phải là ghi bàn, để có pha lập công danh dự ở phút 83.

Nhưng đừng nghĩ rằng chiến thắng của Than Quảng Ninh đến chỉ bởi khả năng dứt điểm yếu kém của đối thủ. Đội bóng của ông Đinh Cao Nghĩa đã chiến thắng hoàn toàn xứng đáng, trong một thế trận mà họ đã chơi hợp lý hơn, hiệu quả hơn và được cổ vũ cuồng nhiệt hơn.

Việc Hải Huy và Vũ Minh Tuấn đồng loạt ra sân đã mang tới sức bật mạnh mẽ cho hàng tiền vệ áo xanh. Bộ đôi đã ghi 11 bàn thắng kể từ đầu mùa tỏ ra quá toàn diện và khiến đối thủ thực sự bối rối trong việc lựa chọn kèm cặp.

Trên thực tế, sự tiến bộ của Hải Huy ở mùa giải này đã cho phép Than Quảng Ninh thi đấu với 2 cầu thủ tổ chức toàn diện, những người vừa có thể điều phối trận đấu, vừa có thể trực tiếp tạo đột biến.

Đó cũng là phương pháp đã mang tới bàn mở tỷ số cho Than Quảng Ninh ở đầu hiệp 2. Nhận đường chuyền chính xác sau nỗ lực dốc bóng từ cánh của Sunday, Minh Tuấn lặng lẽ băng lên chiếm lĩnh khoảng không trước khi đệm bóng đơn giản mở tỷ số.

Bàn thắng của Minh Tuấn đã tạo điều kiện cho Than Quảng Ninh triển khai lối chơi phòng ngự phản công. Với đó, pha nhân đôi cách biệt của Uche ở phút 66 tới như một tất yếu.

Nhưng chiến thắng của Than Quảng Ninh không phải toàn màu hồng. Những vết đen đã xuất hiện trước thái độ cổ vũ có phần khiêu khích của CĐV chủ nhà. Những túi nước đã được ném xuống khu kỹ thuật của Bình Dương, các CĐV chủ nhà liên tục gây ức chế cho đội khách và không ít lần có các khẩu hiệu cổ động quá khích. Đó là chưa kể biểu hiện câu giờ rõ rệt của đội ngũ y tế, từng buộc trọng tài chính Phùng Đình Dũng phải nhiều lần nhắc nhở.

Về phía B.Bình Dương, họ cũng cần xem lại chính mình với các biểu hiện chơi xấu, đá rát, vào bóng thô bạo ở cuối trận. Đã có ít nhất 2 cầu thủ Than Quảng Ninh phải được chăm sóc sau các pha va chạm với đồng nghiệp bên phía B.Bình Dương.

Bỏ qua những mảng tối, thắng lợi này thực sự là cú hích tinh thần tuyệt vời cho Than Quảng Ninh. Đội bóng đất mỏ đã leo lên vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng, bằng điểm với SLNA, SHB.Đà Nẵng, và chỉ chịu kém tam đại gia ở phía trên.

Về phần mình, B.Bình Dương sẽ gặp rất nhiều bất lợi vì trận thua này. Nếu Hà Nội T&T đánh bại Hải Phòng còn Thanh Hóa giành điểm ở Chi Lăng, đội bóng của ông Lê Thụy Hải sẽ chính thức bị bỏ lại.

Phương Thảo
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm