Xứ Quảng đứt mạch bất bại

01/06/2014 07:01 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Không có bất ngờ nào xảy ra trên sân Tam Kỳ, khi SLNA đã phát huy tối đa sức mạnh để giành thắng lợi 3-0 trước chủ nhà QNK Quảng Nam. Đây là một chiến thắng hợp lý, bởi đội bóng xứ Nghệ tỏ ra nhỉnh hơn tân binh xứ Quảng về mọi mặt.

Điểm sáng nhất của QNK Quảng Nam ở trận đấu hôm qua chính là sự nhiệt tình của người hâm mộ. Có khá đông khán giả đã đến sân Tam Kỳ để cổ vũ cho thầy trò Vũ Quang Bảo. Trước và giữa trận đấu, Hội CĐV đội chủ nhà còn tổ chức các tiết mục văn nghệ hoành tráng, tạo ra sự hào hứng, sôi động trên các khán đài.

Tuy nhiên, trái với sự kỳ vọng của người hâm mộ, các cầu thủ QNK Quảng Nam hoàn toàn bất lực trước đội khách SLNA. Sự lập bập, loạng choạng trong các đường chuyền khiến tân binh xứ Quảng đánh mất tinh thần ngay những phút đầu trận.     

Tất nhiên, chỉ chờ chủ nhà để hở nhược điểm về mặt tâm lý, SLNA lập tức ra đòn đánh phủ đầu. Cướp được bóng từ giữa sân, hậu vệ Đình Hoàng bình tĩnh đột phá và thực hiện đường chộc khe thông minh, giúp Công Vinh lẻn xuống hạ gục thủ môn Phạm Ngọc Tú.

Bàn thua khiến các cầu thủ QNK Quảng Nam thất thần, trong khi các học trò HLV Hữu Thắng càng chơi càng hưng phấn. Rất nhiều cơ hội được đội khách tạo ra, chủ yếu xuất phát từ sự thiếu ăn ý, và những pha xử lý lỗi lầm của hàng thủ chủ nhà.

Sau nhiều lần bỏ lỡ, cuối cùng SLNA cũng đã có được bàn thắng nhân đôi cách biệt. Phút 34, Hồng Việt có bóng trống trãi bến phía cánh trái, liền thực hiện đường chuyền dọn cỗ để tiền đạo Voinea đệm bóng vào lưới trống.

Bước vào hiệp 2, HLV Hữu Thắng chỉ đạo các học trò chủ động chơi chậm bên phần sân nhà. Ngược lại, cùng với việc đẩy trung vệ Junior lên đá ở trung tâm hàng tiền vệ, chủ nhà QNK Quảng Nam liên tục đẩy cao đội hình tấn công.

Tuy nhiên, trong một ngày các học trò của HLV Vũ Quang Bảo không thể hiện được nhiều điều, họ đành bất lực trong nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ.

Thậm chí, trong suốt 45 phút của hiệp thi đấu thứ 2, QNK Quảng Nam còn chẳng tạo ra được một cơ hội rõ ràng nào. Công cùn, thủ dở, chủ nhà tiếp tục nhận thêm bàn thua thứ 3, sau pha đệm bóng cận thành của tiền vệ Moreira.

Chuỗi 4 trận bất bại của tân binh xứ Quảng cuối cùng đã bị chặn lại bởi các học trò HLV Nguyễn Hữu Thắng. Xem kỹ trận đấu này, rõ ràng đội bóng xứ Nghệ vẫn nhỉnh hơn nhiều thứ.

Tuệ Chính
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm