17h00 ngày 19/7, HAGL – B.Bình Dương: Công Phượng chấn thương, HAGL kiệt sức

19/07/2015 05:12 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Cuộc chiến giữa 2 đội bóng ở 2 đầu bảng xếp hạng bao giờ cũng không cân sức. Bởi vậy, dù có lợi thế sân nhà, những chú hổ non bị tổn thương HAGL rất khó để làm nên điều bất ngờ trước các nhà ĐKVĐ B.Bình Dương đang hừng hực quyết tâm nối lại mạch thắng.

Hổ non kiệt sức

Trận này khó khăn đang bủa vây HAGL, bởi nhiều khả năng đội bóng phố núi không có được sự phục vụ của một loạt các trụ cột. Đội trưởng Lương Xuân Trường báo nghỉ từ giữa tuần, tiền đạo Công Phượng vừa dính chấn thương. Khả năng ra sân của Sanogo, Đông Triều vẫn còn bỏ ngỏ.

Bộ đôi cầu thủ mới 17 tuổi là Phan Thanh Hậu và Nguyễn Lam vừa có màn thể hiện ấn tượng trong trận gặp QNK Quảng Nam, dù có khát khao được vào sân thi đấu song vì mới trải qua môn thi năng khiếu tại TP. HCM nên khó đạt được trạng thái tốt nhất.

Trong khi đó, trải qua chuỗi 11 trận không biết mùi chiến thắng, các học trò của HLV Graechen bị xuống tinh thần khá rõ. Nhiều cầu thủ, trong đó có nhạc trưởng Tuấn Anh, thường xuyên thi đấu với vẻ mặt thẫn thờ, nhuệ khí chiến đấu tắt lịm, và có vẻ như tất cả đang muốn được nghỉ ngơi.


Công Phượng không những sa sút phong độ mà còn bị chấn thương, khó có thể ra sân thi đấu. Ảnh: Đăng Khoa

Trong bối cảnh ấy, lợi thế sân nhà cùng sự trở lại của trung vệ Franklin sau án 2 trận treo giò chỉ mang ý nghĩa an ủi chứ không thể bù đắp được sức mạnh cho HAGL.

Tuy nhiên, như tuyên bố mới nhất của bầu Đức “xuống hạng cũng không sao”, không còn nghi ngờ gì nữa, HAGL sẵn sàng chơi tới bến với lứa U19 mà không cần quan tâm đến những lời khen chê.

Việc xác định trước mục tiêu như thế giúp thầy trò HLV Graechen thoải mái thi triển thứ bóng đá Học viện của mình. Vấn đề mà đội bóng phố núi cần phải hóa giải bây giờ là làm sao lấy lại sự tự tin để Công Phượng cùng các đồng đội thoải mái chơi bóng bằng nguồn cảm hứng cao nhất.

Sự xuất hiện của bầu Đức trên khán đài chiều nay sẽ là niềm an ủi, nhưng quan trọng hơn, HAGL phải làm được điều gì đó cụ thể trên sân. Tất nhiên, chiến thắng thì quá tuyệt vời, còn nếu không, ít nhất đội bóng phố núi phải buộc các nhà ĐKVĐ toát mồ hôi bằng lối chơi quen thuộc như trận gặp FLC Thanh Hóa.

B.Bình Dương nối lại mạch thắng?

Gặp đội bóng đang bị tổn thương cả sức lực lẫn tinh thần như HAGL là cơ hội để B.Bình Dương nối lại mạch thắng sau 2 trận mất điểm trên sân nhà. Nếu không tận dụng được thời cơ và tiếp tục sa ngã, việc đội bóng đất Thủ rơi vào cuộc khủng hoảng thời hậu GĐKT Lê Thụy Hải là điều có thể xảy ra.

Tuy nhiên, điều này là không dễ, bởi xét cho cùng B.Bình Dương hiện tại đang là đội bóng hội tụ đủ mọi yếu tố để tiếp tục trở thành nhà vô địch V-League.

Về động lực, các cầu thủ B.Bình Dương hiểu rằng, nếu đánh mất niềm tin họ sẽ bị tống khứ khỏi đất Thủ bất cứ lúc nào. Và tất nhiên chẳng ai muốn điều này xảy ra với mình cả.

Về nhân lực, trong tay GĐKT Mai Đức Chung đang là tập hợp gồm những ngôi sao cả nội lẫn ngoại tinh túy bậc nhất V-League. Chỉ cần đội ngũ ấy hoạt động bình thường thôi, B.Bình Dương cũng có thể đánh bại bất kỳ đối thủ nào, dù là mạnh yếu, hay kỵ giơ…

Trận thua S.Khánh Hòa BVN vừa qua xét cho cùng cũng là vì đội bóng đất Thủ tự bắn vào chân của mình. GĐKT Mai Đức Chung đã sai lầm khi gạt mắt xích quan trọng Moses ra khỏi đội hình chính để thay bằng lão tướng Tấn Tài.  

Nước cờ "lấy độc trị độc" ấy (Tấn Tài được cho là rất am hiểu đội bóng quê hương) bất hợp lý vì Tấn Tài không còn ở thời kỳ đỉnh cao phong độ, lại thường xuyên đá dự bị nên không thể kết hợp hoàn hảo với các đồng đội giống như Moses đã làm.

Nhưng khi gặp HAGL, Moses chắc chắn trở lại và cỗ máy B.Bình Dương sẽ lại thi đấu vào phom…?

2 Trong 3 chuyến làm khách gần đây nhất tại sân Pleiku, có tới 2 lần B.Bình Dương thất thủ trước chủ nhà HAGL (cùng với tỷ số 0-2 ở mùa bóng 2012 và 2013). Chỉ năm ngoái B.Bình Dương mới ra về kèm theo 1 điểm sau trận hòa 1-1 với chủ nhà HAGL.

6 Trong 8 trận đã đấu trên sân nhà ở Pleiku mùa này trong khuôn khổ Toyota V-League 2015, HAGL chỉ thắng được 2 trận trước S.Khánh Hòa BVN và SHB Đà Nẵng, còn 6 trận khác họ đều hòa hoặc thua.

11 Chuỗi 11 trận liên tiếp không thắng của HAGL ở Toyota V-League 2015 không những là thành tích kém cỏi nhất trong lịch sử CLB này mà còn là thành tích đáng buồn nhất của một đội bóng ở sân chơi chuyên nghiệp.

Đội hình dự kiến

HAGL: Minh Nhựt, Tiến Dũng, Đông Triều, Văn Sơn, Văn Thanh, Franklin, Tuấn Anh, Trần Vũ, Minh Vương, Nguyễn Lam, Sanogo

B.Bình Dương: Esele, Phước Tứ, Xuân Luân, Văn Hoàn, Xuân Thành, Trọng Hoàng, Văn Bình, Mosses, Công Vinh, Anh Đức, Abass

Dự đoán: 1-3


Tuệ Chính
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm