17h00 ngày 15/7, Hải Phòng - ĐTLA: Những 'quân đoàn Miura' trên thảm cỏ V-League

15/07/2015 07:00 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Thứ hạng của Hải Phòng và Đồng Tâm Long An là bằng chứng sống khẳng định thứ bóng đá phòng ngự tích cực có thể thành công đến thế nào trên thảm cỏ V-League.

Hải Phòng và Đồng Tâm Long An đang lần lượt xếp hạng 3 và 5 trong số 14 đội dự V-League. Điểm số của họ lần lượt là 26 và 24. Sau lưng họ là Than Quảng Ninh, Hà Nội T&T, SHB Đà Nẵng - những thế lực đầy truyền thống với hàng tá tuyển thủ quốc gia. Thành công của Hải Phòng và Đồng Tâm Long An là dẫn chứng sinh động nhất cho tính hiệu quả của lối chơi phòng ngự

Hãy nhìn đội hình của hai đội bóng này. Cả hai đội đều lấy phòng ngự trung tuyến làm trọng tâm. Bộ đôi Minh Châu – Khánh Lâm của Hải Phòng với Huỳnh Tấn Tài – Tài Em của Đồng Tâm là những tiền vệ phòng ngự hay nhất Việt Nam. Với bốn cái tên ấy, hai đội bóng này như hai bức tường thép mà mọi đối thủ đều phải kiêng dè. Hải Phòng là hàng thủ mạnh nhất giải với chỉ 12 bàn thua từ đầu mùa. Đồng Tâm Long An đứng hạng ba với 16 bàn thua. Họ chỉ ghi được 18 (Hải Phòng) và 22 (Đồng Tâm) sau 15 vòng nhưng vẫn chệm chệ xếp trong tốp 5.

Đó là còn chưa kể tới Quốc Trung, Văn Nhiên, Tiến Thành (đang được cho mượn ở XSKT Cần Thơ), Phước Thọ, Chí Công (Đồng Tâm). Những con người của hai đội bóng này đều phục vụ triệt để cho lối chơi ấy.

Hai cầu thủ quan trọng nhất của Hải Phòng và Đồng Tâm là Minh Châu và Tài Em - những ngôi sao phòng ngự hay nhất, thành viên của thế hệ vàng Việt Nam vô địch AFF Cup 2008.

Hệ thống phòng ngự của Hải Phòng thậm chí được xem là “điển hình tiên tiến” mà HLV Toshiya Miura cũng phải học hỏi. Khi cần xây dựng đội hình phòng ngự cho tuyển Việt Nam gặp Thái Lan, Hải Phòng là đội duy nhất có cả ba tiền vệ phòng ngự được triệu tập. Ông Miura còn bê nguyên cặp Minh Châu – Khánh Lâm vào đá chính. Bộ đôi này đã giúp tuyển Việt Nam đứng vững tới phút 80 trước khi thua trận vì một tấm thẻ đỏ của Minh Châu - thủ quân đội Hải Phòng.

Trên cái nền cực kỳ vững chắc ấy, thành công của Hải Phòng và Đồng Tâm Long An ở V-League mùa này không phải là một hiện tượng. Hãy chú ý: 4/7 chiến thắng của Hải Phòng và 4/6 thắng lợi của Long An có các kết quả sát nút. Những lần giành 3 điểm khó nhọc ấy khiến họ it được truyền thông chú ý và tung hô. Nhưng đó là những kết quả rất vững chắc. Hai đội bóng này cũng nằm trong nhóm những tập thể để thua ít nhất V-League với cùng 3 lần bại trận. Đội bóng để thua ít nhất giải (2 trận), cũng đang theo đuổi lối chơi phòng ngự phản công, hiện xếp thứ 2 trên BXH với chỉ 1 điểm kém Bình Dương là Thanh Hóa.

Một điểm trùng hợp khác giữa hai đội bóng là việc họ được dẫn dắt bởi những HLV ít tên tuổi. Ông Ngô Quang Sang có nhiều kinh nghiệm nhưng ít danh tiếng trong khi HLV Trương Việt Hoàng, dù là một danh thủ, mới đang có mùa bóng đầu tiên ở V-League. Sự mới mẻ đó buộc những HLV trẻ ấy phải thận trọng trong từng bước đí. Đó có lẽ cũng là lý do dẫn tới lối chơi kín kẽ của hai tập thể này.

Những khán giả chờ đợi một trận cầu hấp dẫn giữa Đồng Tâm Long An và Hải Phòng có lẽ sẽ phải thất vọng rất nhiều. Ở vòng 15 hồi cuối tuần trước, mỗi đội bóng chỉ tìm được cho mình 1 lần lập công. Một tỷ số hòa trên sân Lạch Tray sẽ là kết quả khiến cả hai bên hài lòng.

Dự đoán: 1-1

Mùa hoa phượng, “lửa” không còn cháy

SVĐ Lạch Tray, sức chứa 28.000 người. Trận Hải Phòng gặp Sanna Khánh Hòa hôm 11/7, số CĐV: 5000. Con số ấy chưa đủ lấp đầy 1/5 khán đài Lạch Tray.

Nếu là 5 năm về trước, con số 5000 ấy sẽ gây một nỗi thất vọng to lớn trên đất Hải Phòng. Nhưng đây là năm 2015, thống kê ấy không còn khiến ai ngạc nhiên. Từ khoảng 3 mùa giải gần đây, số khán giả tới sân Lạch Tray đang ngày càng giảm xuống. Chức vô địch Cúp quốc gia 2014 là không đủ để kéo CĐV trở lại sân.

Hải Phòng phiên bản 2015 rõ ràng đang thiếu rất nhiều cá tính của Hải Phòng trong quá khứ. Đội bóng này vẫn giàu tính địa phương, vẫn có một lối chơi máu lửa, vẫn biết chiến đấu vì người hâm mộ. Thứ hạng của họ (hạng 3 V-League 2015 cho tới lúc này) cũng là rất đáng khích lệ.

Nhưng sau tất cả, họ vẫn thiếu một chất dẫn để làm bùng lên ngọn lửa trong tim CĐV. Đó có thể là một cú đá phạt của Denilson, chút ngang tàng của Leandro hay chỉ đơn giản là các tiếng hét của từ băng ghế huấn luyện.

Hai mùa gần nhất, Hải Phòng không được dẫn dắt bởi những HLV có nhiều chất cảng. Ông Dylan Kerr là một người máu lửa những không mang dòng máu Việt. HLV Trương Việt Hoàng có tài nhưng sự chỉn chu và chừng mực của một người lính cũng ngăn ông thể hiện điều đó.

Hành trình tìm lại “ngọn lửa” trên sân Lạch Tray có lẽ sẽ còn kéo dài.


Thanh Hà
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm