Juventus vào bán kết Champions League sau 12 năm: 'Pháo đài' vĩnh cửu!

24/04/2015 06:35 GMT+7 | Juventus

(Thethaovanhoa.vn) - Hàng thủ Juventus chưa gặp phải thử thách thực sự nhưng rõ ràng việc giữ sạch lưới 9/10 trận gần nhất ở các giải (hầu hết bằng sơ đồ 3-5-2) cho thấy Max Allegri đã tìm được công thức phòng ngự tối ưu nhất với những con người của Juve hiện tại.

Trận hòa 0-0 trước Monaco để qua đó thắng chung cuộc 1-0, kết quả vừa đủ giúp Juventus lọt vào Bán kết Champions League lần đầu tiên trong 12 năm qua, một lần nữa cho thấy tư duy phòng ngự chặt đã ăn sâu cắm rễ vào đội Juventus của Max Allegri. Cách tiếp cận trận đấu khác, dù vẫn với những con người ấy. Vẫn có những sai lầm (đặc biệt của Giorgio Chiellini), nhưng phần còn lại đã bọc lót tốt để đội đạt kết quả có lợi.

Max Allegri phòng thủ bằng 3-5-2

Bianconeri cùng dùng sơ đồ 3-5-2 nhưng 3-5-2 của Max Allegri chú trọng phòng ngự nhiều hơn còn 3-5-2 của Conte lại thiên về áp đặt, kiểm soát thế trận và tấn công biên nhiều hơn. Với Conte, Lichsteiner và Asamoah được khuyến khích dâng cao tấn công thường xuyên và thực chất họ chơi như những tiền vệ cánh.

Trong khi đó với Max Allegri thì Evra (Padoin) và Lichsteiner (Padoin) ít dâng cao tấn công hơn mà thường chơi thấp để đảm bảo sự an toàn ở hai biên, đặc biệt trong thời gian gần đây. Juve của Max Allegri chơi phản công nhiều hơn hẳn Juve thời Conte.

Với Conte, Juve chỉ đá kiểu cửa dưới khi không thể áp đặt được lối chơi lên đối thủ mà ngược lại, bị đối thủ áp đảo hoàn toàn. Điển hình như 2 trận gặp Bayern ở tứ kết Champions League 2013. Nhưng với Max Allegri, Juve đá phản công và chấp nhận chơi khắc khổ ngay cả khi họ có thể tấn công.

Conte tìm cách áp đặt triết lý bóng đá của mình cho Juventus là tấn công bằng 3-5-2 trong hầu như mọi hoàn cảnh. Max Allegri thì thực dụng và thực tế hơn nhiều khi sẵn sàng cho Juve chơi thứ bóng đá chịu đựng để đổi lấy kết quả mong muốn.

Juve phiên bản 3-5-2 thời Max Allegri là một Juve thực dụng hơn nhiều so với Juve thời Conte. Những chiến thắng kiểu chộp giật như trước Monaco (lượt đi Tứ kết Champions League), trước Dortmund (ở vòng 1/8 Champions League) hay trước Lazio ở Serie A vừa qua là những minh chứng mới nhất cho lối chơi rình rập của Juventus dưới cái vỏ của chiến thuật kiểm soát trung tuyến 3-5-2.

Ngoài khác biệt trong cách tiếp cận trận đấu với cùng một sơ đồ thì Max Allegri cũng có một vài điều chỉnh khác Conte về nhân sự. Với ông, Pirlo không còn là lựa chọn không thể thay thế cho vị trí tiền vệ mỏ neo như thời Conte mà Marchisio thường xuyên được dùng ở vị trí này nhờ thể lực và khả năng phòng ngự tốt hơn Pirlo. Thêm nữa, một cầu thủ khác là Padoin cũng được Max Allegri dùng thường xuyên hơn Conte trong sứ mệnh phòng ngự bất kể anh đá vị trí nào.

Barzagli trở lại và lợi hại như xưa

Cũng phải nói Juve sạch lưới tới 9/10 trận gần nhất có đóng góp không nhỏ của tảng đá Barzagli. Như dưới thời Conte, trung vệ 33 tuổi vẫn cho thấy sự ổn định tuyệt vời của mình và anh tiếp tục là mắt xích đáng tin cậy nhất ở hàng thủ Juventus bên cạnh thủ thành Buffon.

Không phải ngẫu nhiên Juve không thủng lưới lần nào trong các trận Barzagli góp mặt. Thất bại duy nhất của họ trong 10 trận gần nhất chính là trận thua Parma 0-1 mà Barzagli không đá phút nào.

Andrea chống bóng bổng tốt, chọn vị trí rất tốt và hiếm khi xử lý bóng lỗi bên phần sân nhà. Anh vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ phòng ngự cá nhân ở vị trí trung vệ lệch phải, vừa bọc lót và hỗ trợ phòng ngự cho cả Lichsteiner, Bonucci và Chiellini.

Chính sự ổn định cao của Barzagli đã bù đắp cho hàng loạt sai lầm cá nhân mà Chiellini mắc phải thời gian qua, giúp Juventus sạch lưới trong 9/10 trận gần nhất. Tất nhiên, Buffon vẫn duy trì phong độ ổn định nhưng rõ ràng anh cũng được giảm tải đi nhiều nhờ hàng thủ 5 người với hòn đá tảng Andrea Barzagli.

9 Juventus sạch lưới 9/10 trận gần nhất ở các giải, bao gồm 6 trận ở Serie A, 3 ở Champions League và 1 ở cúp Italy.

7 Trong 9/10 trận sạch lưới nói trên thì có tới 7 trận Juve đá với hệ thống 3-5-2.

12 Juventus đã lọt vào Bán kết Champions League lần đầu tiên sau 12 năm. Lần gần nhất là mùa giải 2002-03, Juve hạ Barcelona ở Tứ kết và gặp Real Madrid ở Bán kết.


Trọng Tuệ
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm