16h30 ngày 15/8 sân Cao Lãnh, Đồng Tháp – HAGL: Cuộc chiến không khoan nhượng

15/08/2015 05:15 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Đồng Tháp vừa “trắng tay” trong 2 chuyến làm khách liên tiếp, còn thầy trò HLV Guillaume Graechen cũng không khá hơn khi đang phải “đội sổ”. Trận cầu có tính chất 6 điểm này có thể là bước ngoặt cả mùa giải với cả hai.

“Lao đao gặp khốn khó”

Thầy trò HLV Phạm Công Lộc dù đang xếp trên HAGL và tạo ra khoảng cách 6 điểm, nhưng ngay cả HLV Phạm Công Lộc cũng "tim đập chân run" với vị trí thứ 11 và 20 điểm hiện tại.

Đội bóng xứ sen hồng chỉ có được 1 chiến thắng trong 5 vòng đấu gần đây nhất và để thua đến 4 trận. Họ đã để nhóm cuối rút ngắn khoảng cách còn 3 điểm.

Bên kia chiến tuyến, với HAGL lúc này mỗi trận đấu của họ đều là một trận chung kết, nhưng dường như Công Phượng và các đồng đội vẫn chưa thoát khỏi chuỗi ngày u ám.

Đang xếp cuối bảng với 14 điểm (cùng điểm với Đồng Nai nhưng kém hiệu số), ngay cả ông bầu Đoàn Nguyên Đức dường như cũng chấp nhận chuyện HAGL sẽ chơi ở giải hạng Nhất 2016. Không thắng nổi tân binh như XSKT Cần Thơ ngay tại sân nhà, cửa trụ hạng của HAGL không sáng sủa gì.

Điểm tựa sân nhà

Được trở về sân nhà chính là một trong những yếu tố quan trọng để giúp các cầu thủ Đồng Tháp giành chiến thắng trong trận đấu này như HLV Phạm Công Lộc tự tin.

Mùa giải này, khi đá ở Cao Lãnh, Đồng Tháp luôn biết phủ đầu đội khách. Có thể kể đến những nạn nhân của họ trong mùa giải này như ĐTLA, Than Quảng Ninh hay Hà Nội T&T.

Bất chấp chuyện VPF phủ nhận HAGL đang bị đánh hội đồng thì những người quan sát đều tự hiểu với nhau rằng nếu đội bóng phố núi không rơi vào tình cảnh như thế mới là chuyện lạ.

Những phát ngôn gây sốc của ông chủ CLB, những thành công của lứa cầu thủ trẻ được nâng đến mây xanh đã tự nhiên trở thành sự hiềm khích với phần còn lại. Vì danh dự, không ai muốn thua những đứa trẻ của bầu Đức. Và hôm nay, các cầu thủ Đồng Tháp càng phải tự nhắc nhở mình rằng họ không được thua trong trận cầu 6 điểm này.

Hành trang mà HAGL mang đến miền sông nước chiều nay là 10 trận thua liên tiếp khi rời phố núi, một con số khiến Đồng Tháp mở cờ trong bụng. HAGL vẫn được CĐV xứ sen hồng chào đón khá cởi mở, nhưng chắc chắn không nhiều người hâm mộ nơi này muốn thầy trò HLV Guillaume ra về với nụ cười trọn vẹn.

Chảo lửa Cao Lãnh hứa hẹn sẽ đông vui hơn ngày thường, nhưng lần này là để chứng kiến nỗi buồn của đội bóng cao nguyên.

Đồng Tháp đón nhận sự trở lại của cặp tiền vệ chủ chốt Thanh Hiền và Công Thuận, một thuận lợi khác bên cạnh những tiền đạo Công Thành, Felix, Samson rất sung sức. Trong khi đó, HAGL đã non nớt lại phải gánh thêm phần của các ngoại binh “lởm khởm”.

Moussa phải ngồi ngoài sau chiếc thẻ đỏ tuần trước, bỏ mặc nhiệm vụ ghi bàn cho Công Phượng, còn một tiền vệ sáng tạo như Tuấn Anh cũng phải lui về đá trung vệ, trong khi thủ thành Văn Tiến vẫn bị treo giò. Nhìn về tình thế của HAGL lúc này, sẽ là thần kỳ nếu họ rời Cao Lãnh với dù chỉ 1 điểm.

3 điểm và 1 vé trụ hạng sẽ đến gần hơn với Đồng Tháp. Và sẽ không có gì ngạc nhiên khi HAGL phải nhận thất bại thứ 11 liên tiếp mùa này. Thôi thì cứ thản nhiên đón nhận tình thế như cách HLV Guillaume học cách thất bại cùng đội nhà năm nay. Ông Guillaume có nhiều lý do để đổ lỗi kể từ đầu mùa nhưng sau khi nhận án phạt từ BTC lẫn chỉ trích của nhiều người, ông thầy người Pháp đã điềm đạm chấp nhận thất bại hơn.

Đội hình dự kiến

Đồng Tháp: Khoa Điển - Đức Lộc, Hải Anh, Đồng Tháp, Trường Khang - Công Thuận, Minh Lợi, Thanh Hiền, Công Thành - Samson Kpenosen, Felix

HAGL: Minh Nhựt - Văn Sơn, Tuấn Anh, Franklin, Văn Thanh - Xuân Trường, Hoàng Thiên, Thanh Tùng, Trần Vũ - Công Phượng, Văn Toàn

Dự đoán: 3-1


Quốc Tài
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm