Tuấn Mạnh hay câu chuyện về lời nguyền trong khung gỗ HA.GL

09/02/2012 17:26 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Tuấn Mạnh không nhớ nổi, từ ngày chuyển từ một tay đập bóng chuyền sang làm một thủ môn bóng đá, mình đã mắc phải bao nhiêu sai lầm. Anh chỉ nói rằng, cú phá bóng vào chân của Fonseca và “biếu” cho N.SG một bàn thắng là một pha bóng tai hại và ngớ ngẩn nhất đời mình.

Những ngày tháng tươi đẹp

Cho đến bây giờ, không ai có thể phủ nhận Nguyễn Tuấn Mạnh là một thủ môn đầy triển vọng của HA.GL nói riêng và bóng đá VN nói chung. Sự thực là Mạnh đã có những tháng ngày tuyệt đẹp trong màu áo của đội bóng phố núi với xuất phát điểm là trận hòa 1-1 trước V.HP trên sân Lạch Tray tại vòng 6 V-League 2011 (vào thay cho Thanh Tú bị thẻ đỏ).


Thủ môn Tuấn Mạnh

Thêm một trận chơi như “lên đồng” trong chiến thắng oanh liệt 3-0 của HA.GL trước địch thủ ĐT.LA, Mạnh đã gom đủ “chỉ số tin cậy” để đẩy 2 “ông anh” Khổng Thanh Tú và Hoàng Công Vương lên ghế dự bị. Và Mạnh đã có một mùa giải 2011 đáng nhớ với 13 trận ra sân trong màu áo của HA.GL.

Thực sự, đã có lúc người ta xem đó là bước tiến phi thường của thủ môn gốc Thanh Hóa. Sự tiến bộ không ngừng ấy đã giúp Tuấn Mạnh lọt vào mắt xanh các tuyển trạch viên của ĐTQG. Và Tuấn Mạnh chính là người được HLV Phan Thanh Hùng lựa chọn để bắt chính cho ĐT Olympic VN trong cả 2 trận lượt đi và lượt về gặp Olympic Saudi Arabia tại vòng loại Olympic London 2012.

Không phải ai cả mà chính Tuấn Mạnh là cái tên nhận được những lời có cánh từ HLV Youself Hassan của Olympic Saudi Arabia, mặc cho trong 2 cuộc đối đầu ấy có đến 6 lần anh phải vào lưới nhặt bóng. Những ngày tháng tươi đẹp của Mạnh tiếp tục với việc anh được HLV Falko Goetz gọi vào ĐTQG, một niềm hạnh phúc mà chính thủ môn này từng chia sẻ rằng, anh đã bật khóc vì quá đỗi bất ngờ.

Sai lầm nối tiếp… sai lầm

Pha bóng hài hước nhất, sai lầm ngớ ngẩn nhất lịch sử bóng đá VN… Đó là những gì mà người ta nói về cú “nhắm mắt” phá bóng của Tuấn Mạnh vào chân Fonseca, giúp tiền đạo này mở tỷ số. Và cũng là sự khởi đầu cho trận thua ê chề 0-2 của HA.GL trước N.SG ngay tại sân nhà Pleiku ở vòng 4 Super League 2012.

Sẽ chẳng có gì đáng bàn, nếu như đó là một sai lầm đầu đời của thủ thành U23 VN, bởi như người ta thường nói hễ là con người thì ai mà chẳng có lúc phạm phải sai lầm. Tiếc thay, cú phá bóng mà như Tuấn Mạnh nói là ngớ ngẩn nhất đời mình lại là một sai lầm sau những chuỗi sai lầm không ai có thể “đỡ” nổi cho anh.

Cho đến bây giờ, người SLNA vẫn chưa quên món quà từ trên trời rơi xuống mà Tuấn Mạnh dành cho xứ Nghệ. Đó là trận bán kết Cúp QG 2011 diễn ra vào ngày 10/8, khi những tưởng 2 đội sẽ phải bước vào loạt đá luân lưu để phân định thắng thua thì đúng vào phút bù giờ cuối cùng, Tuấn Mạnh đã có pha bắt bóng như “vồ ếch” sau tình huống đá phạt vô hại của Hồng Việt, giúp cho SLNA giành chiến thắng với tỷ số 2-1.

Cũng từ đây người ta chứng kiến người ta thấy có một Tuấn Mạnh rất khác. Anh chàng thủ môn mà người ta khen tặng là triển vọng bậc nhất của bóng đá VN trở thành một thủ môn yếu bóng vía và ngờ nghệch đến không ngờ. Sau giải giao hữu Eximbank Cup chuẩn bị cho SEA Games 26, Tuấn Mạnh gần như chững lại. Vị trí số một bị thủ môn Bửu Ngọc đe doạ. Và cuối cùng điều ấy đã trở thành sự thực, khi “cậu em” người Đồng Tháp là sự lựa chọn ưu tiên của HLV Goetz chứ không phải là Mạnh trên đất Indonesia.

Chỉ đến trận tranh HCĐ, khi Bửu Ngọc bị chấn thương, Mạnh mới được ra sân. Tiếc thay, cơ hội hiếm hoi để anh chứng tỏ bản thân lại trở thành một “ngày đen tối” nhất của cá nhân anh và bóng đá VN tại SEA Games 26 (U23 VN thua 1-4). Và trận thảm bại ấy cũng lại bắt đầu từ pha bắt bóng non nớt của Tuấn Mạnh. Sau cú đá phạt tưởng chừng đơn giản của Kyaw Zeyar Win ở phút 33, Mạnh đã phán đoán sai điểm rơi và để bóng chui thẳng vào lưới.

Mùa bóng năm nay, khi Công Vương, Thanh Tú phải khăn gói xuống núi, còn Tuấn Mạnh luôn khiến CĐV HA.GL phải “sống trong sợ hãi” giữa ranh giới mỏng manh của tài năng và sai lầm, HA.GL phải tìm gấp một thủ môn đẳng cấp để thay thế. Cái tên Bassey Akpan, người được quảng cáo là từng khoác áo ĐT U17 Nigeria và từng có một lần được khoác áo ĐT Nigeria đã được mang về phố núi, nhưng điều tréo ngoe là trình độ thực tế của anh này cũng không hơn những người tiền nhiệm là bao.

Đó có thể là lý do Tuấn Mạnh lại được HLV Choi Yoo-gyum chọn làm… kép chính. Tiếc rằng, Mạnh lại không chứng tỏ được khả năng. Anh tiếp tục mắc hết sai lầm này đến sai lầm khác. Không ai khác, Mạnh chính là người có pha bắt bóng ói ra sau cú đá phạt rất bình thường của Minh Phương, tạo cơ hội cho Hùng Sơn ập vào mở tỷ số. Đấy cũng là trận đấu mà HA.GL bị chôn vùi tại ải Chi Lăng với tỷ số 4-1

Làm lại được không, Tuấn Mạnh?

Rất có thể sai lầm ngớ ngẩn của Tuấn Mạnh trong trận đấu với N.SG sẽ là bước ngoặt cho sự nghiệp gác đền của anh. Đội bóng phố núi đã và đang xem xét, liệu có nên sử dụng một anh chàng thủ môn yếu bóng vía, để rồi nỗ lực của cả một tập thể có thể tan theo mây khói chỉ vì một sai lầm ấu trĩ hay không?

Mọi chuyện hoàn toàn có thể xảy ra, bởi bây giờ ông thầy người Hàn rõ là phải đặt hệ số an toàn lên hàng đầu sau những trận thua ê chề. Hơn thế nữa, chiếc ghế của ông Choi Yoo-gyum khó mà giữ nổi, nếu như thêm 1 hoặc 2 vòng đấu nữa mà HA.GL vẫn dậm chân tại chỗ.

Trong danh sách đăng ký của HA.GL còn có một tay găng nữa là thủ môn ĐT U19 VN Đặng Văn Lâm. Tuy nhiên, có vẻ như Lâm vẫn còn quá non kinh nghiệm cho vai trò ông chủ trong khung gỗ. Chỉ còn một phương án duy nhất là sử dụng lại Bassey Akpan. Nó cũng đồng nghĩa đội bóng phố núi sẽ phải chấp nhận hy sinh một suất ngoại binh để lấy chỗ cho Bassey. Đó sẽ là một cơn đau đầu của HLV Choi Yoo-gyum, bởi lực lượng HA.GL hiện tại chỉ ở mức trung bình, đó chưa nói đến cuộc cách mạng về lối chơi (sơ đồ 3-4-3) mà ông xây dựng cho đội bóng phố núi không thể đứt gánh giữa đường.

Mắc xích Tuấn Mạnh sẽ phải thay thế, nhưng rõ ràng là HA.GL không còn nhiều phương án khả dĩ cho đến khi kết thúc lượt đi. Còn bây giờ, đội bóng phố núi chỉ còn cách là chờ đợi, tức là cho Mạnh thêm đôi ba trận để trấn tĩnh lại đầu óc, tư tưởng.

Giờ Tuấn Mạnh sẽ phải xóa hết ký ức buồn về những sai lầm trong quá khứ để làm lại như một người đàn ông đến từ hôm qua. Anh không thể bấu víu quá khứ để mà sống, mà hy vọng nữa, bởi rõ ràng những gì mà anh thể hiện, đã và đang khiến cho mọi người dần dần suy giảm niềm tin.

Tuấn Mạnh sẽ làm lại từ con số 0, trên hành trình ấy, lãnh đạo đội bóng cũng như các đồng nghiệp chính là một điểm tựa cho thủ môn trẻ này. Dĩ nhiên, chuyện thành hay bại phụ thuộc vào bản thân Tuấn Mạnh. Cũng không có con đường nào khác là anh phải chứng tỏ mình, bởi chỉ cuối mùa giải năm nay, bản hợp đồng đào tạo giữa Tuấn Mạnh với HA.GL sẽ đáo hạn.

Chẳng ai ngờ, tương lai của thủ môn từng được xem là tài năng trẻ sáng giá của bóng đá VN giờ đây lại giống như một canh bạc. Đó thật sự là một bi kịch. Song Tuấn Mạnh chẳng còn nhiều sự lựa chọn, hoặc là có tiền bạc và danh vọng, hoặc chẳng là gì cả. Bây giờ, để làm được điều đó Mạnh phải đánh bại đối thủ lớn nhất là chính mình, làm được không Tuấn Mạnh?!

Thủy Nguyễn


HA.GL và nỗi ám ảnh mang tên thủ môn

Kể từ ngày Văn Hạnh ra đi rồi Quốc Tuấn “gác kiếm”, HA.GL gần như chẳng kiếm được một thủ môn ra trò. Gần đây nhất phải kể đến Michal Sylhavy (đến từ SLNA), thủ môn người CH Czech này thường được các đồng đội gọi là một “gã điên” bởi tính cách chẳng giống ai trên sân bóng cũng như trong phòng thay đồ. Trong thời gian khoác áo HA.GL, Sylhavy thường xuyên để thua những bàn “lãng xẹt”. Công Vương cũng đã được lựa chọn, nhưng Vương lại đi vào vết xe đổ của người đồng nghiệp ngoại quốc Sylhavy,khi thường xuyên để thua những bàn ngớ ngẩn. Quốc Việt, Thanh Tú cũng chẳng để lại dấu ấn gì. Cho đến bây giờ, HA.GL vẫn đau đầu trong việc tìm kiếm một chốt chặn cuối cùng tin cậy cho hàng thủ, dù rằng Tuấn Mạnh có là thủ môn của ĐT U23 VN hay Bassey Akpan được quảng cáo là đồ hiệu đến từ… lục địa đen.



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm