16h00 ngày 31/01, sân ANZ; Australia - Hàn Quốc: Tin vào cổ tích xứ Hàn

31/01/2015 06:53 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Sẽ là một câu chuyện cổ tích trong bóng đá, nếu tiền đạo Lee Jeong-hyeop tiếp tục ghi bàn vào lưới Australia trong trận chung kết Asian Cup 2015.

Đã chẳng ai để ý Lee khi Hàn Quốc trở về từ hành trình World Cup 2014 vừa rồi, chỉ giành được vỏn vẹn 1 điểm sau vòng bảng. Giải đấu ấy đã khiến HLV trưởng Hong Myung-bo, cùng hai quan chức cấp cao của LĐBĐ Hàn Quốc (KFA) từ chức, thời điểm cực kỳ tệ hại của đội tuyển quốc gia Hàn Quốc.

Nhưng một kỷ nguyên mới đã được mở ra, từ khi HLV mới Uli Stielike ra mắt vào tháng 9/2014. Đối với cựu ngôi sao của Real Madrid và Tây Đức, đây là một thời điểm rất tốt để bắt đầu. KFA đã sớm giảm kỳ vọng, nhanh chóng xác định ông không phải là một HLV ở đẳng cấp cao nhất, không nổi tiếng toàn thế giới. Dù đã có một sự nghiệp thi đấu xuất sắc, sự nghiệp huấn luyện của Stielike chưa có gì đặc biệt. Nhưng điều quan trọng nhất: Ông thực sự nghiêm túc với bóng đá Hàn Quốc, thực sự muốn nhận công việc này.

Và đây chính là đội bóng mà ông đang có: Hàng thủ tồi bậc nhất World Cup 2014 đã không để thủng lưới 5 trận liên tiếp trên đất Úc, đã 480 phút trôi qua, một thành tích đáng kinh ngạc.

Trận đấu thứ 2 tại vòng bảng trước Kuwait có thể coi là bước ngoặc cho Hàn Quốc và Stielike. Chiến thắng 1-0 thứ hai liên tiếp đã đưa họ vào vòng trong, trong tình cảnh đến 9 cầu thủ bị bệnh và chấn thương làm ảnh hưởng, HLV người Đức đã rất bối rối trước khi Nam Tae-hee ghi bàn (36'). Những trận thắng chính Australia ở lượt cuối, Uzbekistan và Iraq trong 2 trận đấu loại tiếp theo đơn giản là sự tiếp nối đà thành công đó.

Áp lực chắc chắn phải có trong trận chung kết (sẽ được 20 triệu người theo dõi qua TV), nhưng tin rằng sẽ không có lời trách cứ nào nếu Hàn Quốc thất bại. Vì Stielike đã giúp đội tuyển xứ kim chi giành lại được tình cảm của CĐV. Ông đã làm được điều đó mà không còn phụ thuộc vào sự phục vụ của 2 cái tên lớn nhất: Lee Chung-yong và Koo Ja-cheol.  

Cha Du-ri, người duy nhất còn sót lại từ chiến tích cùng Hàn Quốc lọt vào bán kết World Cup 2002 đã đóng vai trò chính bên hành lang phải. Cặp trung vệ Kwak Tae-hwi và Kim Young-gwon góp công lớn trong thành tích giữ trắng lưới từ đầu giải và Kim Jin-soo, người đã bỏ lỡ World Cup vì chấn thương đã thi đấu rất xuất sắc.

Ki Seung-yeung là tiền vệ tốt nhất giải đấu còn Son Heung-min vẫn luôn là ngòi nổ nguy hiểm. Nam Tae-hee, tiền đạo có kỹ thuật tốt nhưng luôn bị các đời HLV trước đánh giá thấp đã chơi tốt khi đá cặp cùng Lee Jeong-hyeop.

Lee là một phát hiện lớn của Stielike, là người đã ghi bàn duy nhất khi hai đội gặp nhau ở vòng bảng. Và nếu anh tiếp tục phá lưới Australia trong trận chung kết giúp Hàn Quốc đăng quang, ngày về đất Hàn so với cách đây vài tháng sẽ ngọt ngào hơn rất nhiều lần.  

Dự đoán: 0-1

Hoài Thuận
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm