Giải thể thao sinh viên Việt Nam: Ngày hội của người trẻ

13/05/2013 09:35 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Tận mắt chứng kiến sự đam mê thể thao của các bạn sinh viên mới thấy hết giá trị của những sân chơi dành cho họ. Hôm qua, nhà thi đấu Tân Bình (TP.HCM) thực sự là một ngày hội đối với những người trẻ.

ĐH Bách khoa TP.HCM đã thắng lớn ở giải thể thao sinh viên Việt Nam lần 1 năm 2013. Ảnh: V.H

Các bãi giữ xe quanh nhà thi đấu Tân Bình hôm qua lại có dịp ăn nên làm ra khi lượng người và xe đổ vào bãi đông đến nỗi không còn chỗ chứa. Khu vực công viên quanh sân đã tận dụng mọi khoảng trống để làm dịch vụ này.

Càng sát giờ thi đấu, lượng người đổ đến nhà thi đấu càng đông. Khán đài của nhà thi đấu chỉ có sức chứa 2.500 chỗ nên có rất nhiều CĐV phải đứng để cổ vũ cho trường “nhà”.

BTC VUG đã lường trước được sẽ diễn ra tình trạng này nên đã giăng sẵn một màn hình lớn ngay ngoài sân để những CĐV đến sau không được vào sân có thể trực tiếp chứng kiến diễn biến trong sân.

Những nội dung chung kết của VUG 2013 thực sự đã không phụ long mong đợi của các CĐV. Sau khi Đại học Quốc tế RMIT đăng quang ở nội dung bóng rổ, đến lượt bóng đá và nhảy đối kháng là 2 nội dung tranh tài ở ngày thi đấu cuối cùng.

Ở nội dung nhảy đối kháng là cuộc tranh tài nội bộ của 2 trường Đại học đến từ Hà Nội là Đại học Thăng Long và Đại học Ngoại thương. Chung cuộc, Đại học Thăng Long đã khuất phục đối thủ khi nhận được nhiều điểm số hơn từ phía 3 giám khảo. Rất nhiều nước mắt đã rơi trên khuôn mặt của các cô gái Đại học Ngoại thương.

Còn ở nội dung đáng chú ý nhất trong ngày, Đại học Bách khoa TP.HCM và Đại học Thăng Long Hà Nội đã cống hiến cho người xem một trận đấu mãn nhãn. Sự cổ vũ không ngừng nghỉ của các CĐV Đại học Bách khoa như luồng năng lượng vô tận để tiếp sức cho các cầu thủ dưới sân.

Trong khi đó, một nhóm nhỏ CĐV đến từ Hà Nội đã tỏ ra lép vế hoàn toàn so với CĐV chủ nhà. Với một chiến thuật hợp lý, các cầu thủ của Đại học Bách khoa đã quật ngã đối thủ với tỷ số thuyết phục 4-1 để đăng quang.

Cả khán đài nhà thi đấu Tân Bình như nổ tung sau khi trọng tài nổi còi kết thúc trận đấu. Trong giây phút đăng quang, bạn Đặng Khắc Mẫn, thành viên đội bóng đá Đại học Bách khoa TP.HCM, cho biết: “Đây là chức vô địch ý nghĩa nhất trong cuộc đời sinh viên của em. Năm nay, em sẽ ra trường nên chiến thắng này càng có ý nghĩa trọng đại với mình. Xin dành tặng chiến thắng cho thầy cô, bạn bè đã hết mình với chúng em trong việc giảng dạy lẫn cổ vũ cho chúng em có được ngày hôm nay”.

Ngoài chức vô địch trị giá 40 triệu đồng tiền thưởng, niềm vui còn nhân lên cho các CĐV của trường Đại học Bách khoa khi họ nhận giải thưởng danh giá dành cho tập thể vô địch với giá trị giải thưởng lên đến 100 triệu đồng. Đó là kết quả của sự cổ vũ nhiệt tình máu lửa của họ trong suốt thời gian diễn ra VUG 2013.

Việt Hà
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm