11 máy bay mất tích ở Libya và nỗi lo tái hiện thảm kịch 11/9 của nước Mỹ

03/09/2014 16:00 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) – Ngay sau khi 11 chiếc phi cơ chở khách rơi vào tay phiến quân Hồi giáo cực đoan ở Libya, nước Mỹ đã “đứng ngồi không yên” vì nỗi lo sợ chúng sẽ được dùng để thực hiện các cuộc tấn công khủng bố vào ngày lễ tưởng niệm 11/9.

Vào hồi tháng trước, sau khi nhóm chiến binh Libya Dawn giành quyền kiểm soát sân bay Tripoli, phiến quân này đã đã đánh cắp 11 máy bay chở khách của 2 hãng hàng không quốc gia. Điều này khiến giới chức Mỹ không khỏi hoang mang bởi lo ngại lực lượng Hồi giáo cực đoan Dawn sẽ sử dụng những chiếc phi cơ làm công cụ đánh bom trong ngày lễ kỷ niệm 13 năm vụ khủng bố 11/9.

Sân bay tại Tripoli, Lybia hiện đã rơi vào tay phiến quân Hồi giáo Dawn.

Tiết lộ với tờ Washington Free-Beacon, một nguồn tin bí mật cho hay, trong 2 tuần qua, chính phủ Mỹ đã đưa ra cảnh báo về tình trạng an ninh bất ổn ở Libya, cũng như khả năng phiến quân sẽ thực hiện cuộc tấn công tương tự như sự kiện ngày đen tối nhất lịch sử nước Mỹ năm 2001.

“Một số máy bay thương mại ở Libya đã bị mất tích. Chúng tôi lo ngại rằng ngày 11/9 sẽ là những gì có thể xảy ra với 11 chiếc máy bay bị đánh cắp”, quan chức giấu tên nói với Free-Beacon.

Nỗi lo khủng bố tương tự sự kiện ngày 11/9 khiến giới chức Mỹ "đứng ngồi không yên".

Lễ tưởng niệm được tổ chức vào ngày 11/9 năm nay không chỉ đánh dấu 13 năm sự kiện al-Qaeda tổ chức cuộc tấn công vào Trung tâm Thương mại Thế giới ở New York và Lầu Năm Góc ở thủ đô Washington, mà còn là lễ kỷ niệm lần thứ 2 cuộc tấn công vào Đại sứ quán Mỹ của các phần tử cực đoan ở Benghazi, Libya. Súng phóng rocket và vũ khí hạng nhẹ bắn vào cơ quan ngoại giao Mỹ tại thành phố Benghazi đã khiến 4 người Mỹ thiệt mạng, trong đó có Đại sứ Mỹ Christopher Stevens.

Hải Yến
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm