Người lính Mỹ cuối cùng trong Thế chiến I được trao Bắc đẩu bội tinh

09/10/2008 10:46 GMT+7 | Trong nước

(TT&VH) - Frank Buckles, người lính Mỹ cuối cùng trong Thế chiến I còn sống, năm nay 107 tuổi, vừa được Chính phủ Pháp trao tặng huân chương Bắc đẩu bội tinh.
 
Cụ Frank Buckles (trái) và tổng thống G. Bush 
Năm 1917, khi mới 16 tuổi, Frank Buckles đã đến Pháp tham gia cuộc chiến với nhiệm vụ lái xe cứu thương. Phát biểu trong buổi lễ trao huân chương được tổ chức tại Đại sứ quán Pháp ở Washington, thay mặt Chính phủ Pháp, Quốc vụ khanh về quốc phòng Jean-Marie Bockel đã bày tỏ sự kính trọng đối với những người lính Mỹ đã ngã xuống năm 1918 để đem lại tự do cho nước Pháp.

Người lính Pháp cuối cùng trong Thế chiến I, Lazare Ponticelli, đã qua đời đầu năm nay, thọ 110 tuổi.

T.V

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm