06h30, ngày 17/06, Argentina - Uruguay (Bảng B): Argentina đừng để Uruguay xỏ mũi nữa

16/06/2015 14:14 GMT+7 | Copa America 2015

(Thethaovanhoa.vn) - Uruguay đã bắt vía được Argentina. Copa America 2011 tổ chức ở xứ sở tango, họ khiến Messi tắt điện ở tứ kết, để rồi sau đó lên ngôi vô địch thuyết phục. Tiếp đến là trận lượt về vòng loại World Cup 2014, Uruguay quật ngã Albiceleste một lần nữa, dù đã đi qua thời đỉnh cao.

Oscar Tabarez sẽ trị Argentina thế nào nếu thiếu Luis Suarez. Chắc cũng không khác nhiều so với cách đây một năm, khi họ giành chiến thắng 3-2. Dù không có cả hai chàng Diego là Lugano và Forlan trong đội hình. Trong khi đội bóng của Messi như người lữ khách xa lạ ở giải đấu lớn nhất khu vực.

Tata Martino hãy học Alejando Sabella

Lionel Messi ghi bàn. Sergio Aguero cũng sút tung lưới Paraguay chỉ sau hơn 30 phút thi đấu. Argentina đủng đỉnh như thể đã có chiến thắng trong tay. Mà quên mất rằng, Paraguay là á quân giải đấu này. Còn hàng phòng ngự thì không xuất sắc đến mức có thể ngăn được mọi rủi ro. Họ đánh rơi hai điểm quá dễ dàng, khi Paraguay chơi bốc hơn ở hiệp hai.

Một năm “tu nghiệp” ở cựu lục địa với Barcelona, dường như đã khiến HLV Martino có thêm rất nhiều các ý tưởng tấn công. Ông lại có đến 5 ngôi sao đang thi đấu ở những giải hàng đầu châu Âu, chỉ cần có bất kì ai trong số đó, cũng là sự bảo đảm cho chiến thắng. Nhưng để đi đến trận chung kết World Cup 2014, Argentina của Sabella đã phải chơi theo kiểu khác: Phòng ngự chặt và chơi rất thấp bên phần sân nhà.

Phần thưởng là khiến những ngôi sao tấn công như Robben, như Shaqiri hay Eden Hazard im tiếng trước khung thành Romero. Và phải đến hiệp phụ, khoảnh khắc xuất thần của Mario Goetz mới lấy đi vinh quang trước mắt họ. Sabella đọc điểm yếu của đội nhà rất nhanh, để điều chỉnh chiến thuật sau từng trận.

Tata Martino chọn Javier Pastore san sẻ trách nhiệm tổ chức trận đấu cùng Messi. Lại xếp thêm cả Ever Banega vào khu trung tuyến, để tăng thêm sức hấp dẫn cho lối chơi tấn công. Nhưng nhiều người vẫn còn nhớ, cả Banega và Pastore đã lạc lõng thế nào trong sự thông minh của Messi, cũng như Di Maria. Chỉ cần có hai ngôi sao này, là ông đã có thừa sự sáng tạo và nguy hiểm rồi.

Nếu Sabella là bài học lớn, thì Martino sẽ siết lại hệ thống phòng ngự với sự trở lại của Zabaleta. Trao cơ hội cho Biglia và Gago, để Messi nhìn thấy mối liên kết với tuyến tiền vệ, trước khi anh hướng đến chiến thắng như tại Brazil cách đây một năm.


Chờ Oscar Tabarez ra tay

Đếm ngôi sao trên hàng công của Argentina, là việc đầu tiên mà các đối thủ của họ nghĩ đến. Nhưng Oscar Tabarez cũng chẳng bận lòng đến thế trước Messi hay Aguero. Dù Argentina có nhồi tất cả các tiền đạo hàng đầu vào đội hình, thì ông cũng không thay đổi chiến thuật của mình: phòng ngự nhiều lớp, chơi tiểu xảo, và chờ sự bùng nổ của Cavani.

Uruguay không cần dùng quá nhiều mảng miếng chiến thuật, cũng không có mẫu cầu thủ sáng tạo như kiểu James Rodriguez của Colombia. Nhưng họ biết cách tiếp cận trận đấu theo cách nào là tốt nhất. Nếu có Suarez, họ chơi phòng ngự phản công. Nếu không có tiền đạo của Barcelona, họ chỉ chăm chú phòng ngự. Rồi thì mọi thứ sẽ được giải quyết ở các tình huống cố định, với Diego Godin là nhân vật trung tâm. Chiến thắng khó nhọc trước Jamaica đem đến sự chủ động cho La Celeste. Họ chỉ cần hai điểm nữa là có thể nghĩ đến vòng đấu loại trực tiếp. Thật may, Argentina lại đến sau Jamaica và cần chiến thắng hơn bao giờ hết.

Uruguay rất giỏi trong việc khiêu khích đối thủ. Đặc biệt là các trận gặp đội bóng áo sọc xanh trắng. Oscar Tabarez có vẻ như luôn khuyến khích các học trò lao vào các cuộc tranh chấp tay đôi. Khiến trận đấu vỡ vụn từ những pha phạm lỗi, vừa đủ để không bị phạt thẻ, nhưng lại thừa sức khiến đối thủ phải nóng đầu. Họ biết cách chặn Messi và Di Maria từ xa thế nào, và ngăn cản sự liên lạc giữa các ngôi sao của Argentina ra sao.

Nhường trận đấu cho Argentina sẽ là lựa chọn thích hợp với đội bóng của Tabarez. Các cầu thủ của ông chỉ phù hợp với thế trận phòng ngự và chơi cù cưa. Nhưng đâu cần phải có nhiều ngôi sao mới ghi được bàn. Chỉ cần Diego Godin chạm bóng chính xác ở một quả phạt góc, là họ có thể ung dung xỏ mũi Argentina ở trận này.

Dự đoán: 3-1

15 Uruguay là đội đang giữ kỷ lục về số lần vô địch Nam Mỹ: 15 lần. Xếp sau chính là Argentina (14 lần). Từng 5 lần vô địch thế giới, nhưng Brazil mới 8 lần vô địch châu lục.

22 Argentina đã trải qua 22 năm liên tiếp không vô địch Copa America. Họ đã lọt vào chung kết ở 2 trong số ba giải gần nhất, nhưng đều thua Brazil.

18 Ở trận mở màn, Argentina đã dứt điểm tới 18 lần, gần gấp ba Paraguay (7), nhưng kết quả trận đấu lại là 2-2.


Trần Dũng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm