01h45 ngay 22/04, Arsenal – West Brom (lượt đi1-2): Emirates là thánh địa hay… tử địa?

21/04/2016 13:36 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) - Trận hòa mới nhất với Crystal Palace, dù áp đảo hoàn toàn thế trận, tiếp tục chứng minh nhận định rằng khái niệm “thánh địa Emirates” dường như đã không còn.

Kể từ màn lội ngược dòng oanh liệt trước Leicester City giữa tháng 2, Arsenal đá 6 trận tại Emirates, họ thắng 1, hòa 2 và thua tới 3 – một thành tích gây bất ngờ thật sự nhất là khi bấy lâu nay, họ luôn tự tin trước mỗi lần ra sân tại mái nhà của mình. Kịch bản chung ở những lần sảy chân đó là Arsenal kiểm soát bóng gấp đôi đối thủ, tạo ra vô số cú sút với không ít cơ hội rõ ràng nhưng thất bại trong việc kết liễu đối thủ và rồi thủng lưới bởi một, hai tình huống phản công. Đôi khi, đối phương chỉ sút trúng đích 2 lần và họ có 2 bàn thắng.

Người ta bắt đầu nghĩ đó là “đặc trưng Arsenal” bởi càng ngày “Pháo thủ” càng dễ mất điểm trên sân nhà – rất đặc thù và không khác gì một triệu chứng của tập thể Wenger. Vậy tại sao “Giáo sư” người Pháp lại để mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn, nhất là khi ông đã khẳng định được tên tuổi với kinh nghiệm dày dạn và từng khiến Emirates trở thành nơi “đi dễ khó về” cho bất cứ CLB nào?

Về mặt chiến thuật, ông không tạo ra được sự biến hóa khi chăm chăm chơi một sơ đồ 4-2-3-1 suốt nhiều năm qua khiến đối thủ nằm lòng. Một khi nó thiếu hiệu quả, ông cũng chẳng dự phòng bất cứ phương án thay thế nào cả. Hiếm khi người ta thấy Wenger có sự đột phá trong cách vận hành lối chơi, sử dụng con người.

Về mặt tâm lý, Wenger dường như không biết tạo ra những cú hích cho toàn đội. Ít khi các CĐV được chứng kiến HLV người Pháp thúc giục và chấn chỉnh học trò sau khi họ bỏ lỡ những cơ hội ngon ăn. Điểm yếu của ông chính là sự dễ dãi, dễ dãi ngay cả trong thời điểm nhạy cảm của trận đấu, thời điểm mà Arsenal cần giải quyết đối thủ hơn bao giờ hết. Ông không thể ca mãi điệp khúc “thất vọng” hay “tiếc nuối” sau mỗi trận đấu được.

Các CĐV đã phát ngán sự nhàm chán của Arsene Wenger, họ đến Emirates và không nhận lại được sự thỏa mãn. Đã có thông tin cho rằng trận gặp West Brom đêm nay, sân Emirates sẽ đón lượng CĐV nhà thấp kỷ lục kể từ năm 2011 khi rất nhiều Gooner sở hữu vé mùa không muốn trực tiếp đến theo dõi. Nó không khác nào giọt nước tràn ly, thể hiện sự phẫn nộ của các CĐV trước sự vật vờ mà đội bóng đang trải qua. Bên cạnh đó, nó cũng là một lời cảnh báo cho Arsene Wenger, gây áp lực mạnh mẽ buộc HLV người Pháp phải thay đổi Arsenal.

Đội hình dự kiến

Arsenal: Cech, Bellerin, Mertesacker, Koscielny, Monreal, Coquelin, Elneny, Sanchez, Oezil, Iwobi, Welbeck.

West Brom: Foster, Dawson, McAuley, Evans, Chester, Sessegnon, Fletcher, Yacob, McClean, Rondon, Berahino.

Dự đoán: 2-1


Hữu Nam
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm