01h45 ngày 13/04, Milan - Sampdoria: Milan bây giờ là cái chợ

12/04/2015 17:40 GMT+7 | AC Milan

(Thethaovanhoa.vn) - Cầu thủ vẫn trong biên chế mà không được sử dụng. Giữa mùa giải lại bán cầu thủ. Giữa mùa giải lại đàm phán bán CLB. Có ai như AC Milan không?

Lượt đi: 2-2

Không phải chuyện ngày Cá tháng Tư mà là chuyện có thật ở AC Milan. Hôm giữa tuần, CLB tuyên bố hậu vệ Pablo Armero đã kí hợp đồng với đội Flamengo của Brazil và sẽ có thủ tục ra mắt ngay trong tuần này. Trước đó 1 tuần, tiền vệ Sulley Muntari ra yêu sách “cấm” HLV Inzaghi được gọi anh vào danh sách thi đấu mà đội bóng vẫn phải trả lương cho anh, vẫn phải cho anh tập luyện cùng. Chỉ là không đá thôi, bởi “tôi không có tên trong kế hoạch tương lai”. Và dồn dập cả tháng nay, là tin ông chủ Silvio Berluscoini bán đội cho các nhà tài phiệt Thái Lan và Trung Quốc.

Đội bóng tùy tiện

Đội bóng hay cái chợ? Có lẽ Milan hiện là vế thứ hai. Bất chấp Filippo Inzaghi ra rả về triết lý này triết lý kia, và ngay trước trận lại đảm bảo “Milan sẽ đánh bại Sampdoria”. Bất chấp đội đã thắng hai trận gần nhất trước Cagliari và Palermo, hiện xếp thứ 8 và tràn trề cơ hội soán vị trí thứ 5 của Samp nếu đánh bại đội bóng này rạng sáng mai (hiện thua 7 điểm). Sự thực: AC Milan đang rối loạn từ cấp thượng tầng, cho dù những người liên quan đang ra sức chỉnh bánh lái con tàu để nó cập bến an toàn trong mùa giải này. An toàn ở đây là không rò rỉ cam kết bán đội trước khi mùa giải kết thúc, không thay đổi cấp thượng tầng trước tháng 5, bất chấp Gazzetta dello Sport dự đoán chỉ đầu tháng 5, Milan sẽ bị bán.

Thắng Palermo và Cagliari, nhưng lối chơi của đội vẫn vậy. Các trận thắng không phải là kết tinh của thứ bóng đá mới mẻ gì, mà đơn thuần chỉ là nỗ lực cá nhân. Rõ nhất là cú solo cuối trận gặp Palermo; hay một Mexes bất ngờ tỏa sáng ghi bàn ấn định tỉ số thắng 2-1 trước Cagliari. Milan vẫn có những cầu thủ tốt, như Menez, phần nào đó những Bonaventura hay thủ môn Diego Lopez. Nhưng Milan không phải đội bóng mạnh, bởi lối chơi rời rạc, bởi HLV non kém, mà những mệnh đề ấy giờ thậm chí trở thành tiên đề không cần chứng minh.

Lo nhất là đội có thể tan đàn xẻ nghé ngay khi mùa giải còn chưa khép lại. Các trường hợp của Armero và Muntari kéo theo các tin đồn về Bocchetti, Destro và Cerci. Cả chục cầu thủ đang đá cho Milan theo dạng cho mượn, chẳng có ràng buộc gì ngoài 1 điều khoản cho phép mua đứt mỏng manh. Milan sẽ không thể chi dù chỉ vài ba triệu euro mua những cầu thủ không sáng cỡ Menez mùa qua. Bởi họ tiếc tiền. Bởi họ không có tiền và rất có thể trong đầu Adriano Galliani là những so sánh: 0 euro cho một cái tên vô danh nào khác, hay là 3 triệu euro cho cái gã hạng xoàng này?


Ai đảm bảo cho ai?

Chính Galliani giờ cũng không biết tương lai ra sao. Ông không tuyên bố hứa hẹn gì nữa. Ông lặng yên dõi theo các trận đấu của Milan từ khán đài, như thói quen gần 30 năm qua. Ông, có lẽ cũng chẳng còn quyền giữ Inzaghi ở lại, một khi sếp Silvio Berlusconi gật đầu bán tối thiểu 60% cổ phần cho tỉ phú Thái Lan Bee Taechaubol. Khi ấy, Galliani chỉ là nhân vật bôi trơn quá trình đổi chủ, và chỉ có người đồng cấp Barbara Berlusconi được giữ lại. Rất có thể, Paolo Maldini trở thành Giám đốc kĩ thuật mới của đội.

Cho nên, 1 trận thắng nữa trước Samp để rút ngắn khoảng cách điểm xuống 4, khi giải còn 8 vòng đấu nữa, thoạt nhìn là cơ hội, nhưng hóa ra cũng chỉ là bong bóng xà phòng. Từ đầu mùa, Milan chưa từng thắng nổi 3 trận liên tiếp tại Serie A, chỉ có 3 lần thắng được 2 trận liên tiếp.

Giả sử có thắng Samp thì sau đó là gì? Nếu sáng mai thức dậy lại có một Muntari vùng vằng nữa? Hoặc biết đâu, ai đó đã đóng hành lí để rời đi?

Dự đoán: 1-1

63 Đây là trận đấu thứ 130 giữa Milan với Sampdoria. Milan thắng 63 trận, hòa 36 trận, thua 30 trận.

0 Milan không nhận bàn thua nào trong 3/4 trận đấu gặp Sampdoria gần nhất.

16,8 Tỉ lệ dứt điểm thành bàn của Milan là 16,8%, cao nhất Serie A.


Gia Hưng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm