Juve - Verona: Pogba là mỏ vàng, nhưng Tevez là thanh gươm báu

18/01/2015 14:29 GMT+7 | Juventus

(Thethaovanhoa.vn) - Falcao? Quá đắt. Jovetic? Quá khó mua. Mkhitaryan? Siêu đại diện Mino Raiola bảo: “Không đội nào ở Serie A đủ khả năng mua vào thời điểm này”. Paul Pogba? “Đắt gấp đôi giá Gareth Bale”, vẫn lời Mino Raiola. Còn báo chí Italy định giá anh ở mức 90 triệu euro.

Juventus mải miết bám theo những mục tiêu viển vông, mà mấy kì chuyển nhượng gần đây Tổng giám đốc Giuseppe Marotta đã cho thấy họ sẽ không mua. Sergio Aguero, Stevan Jovetic, Radamel Falcao hay Robin van Persie đã từng được Juve liên hệ, rồi lại đến đội bóng khác. Juve thời điểm này không thể chi tiền cho các cầu thủ ngấp nghé ngưỡng 30 (Van Persie), hoặc quá đắt (Radamel Falcao), mà chỉ tập trung vào các cầu thủ trẻ giàu tiềm năng, như Alvaro Morata và chính Pogba.

Nhưng nguy hiểm ở chỗ, họ hình như đang “quên” Carlos Tevez, cầu thủ 30 ghi nhiều bàn nhất Serie A 2 năm qua, người chơi xuất sắc và ổn định nhất của Juve trong vài năm qua? Anh chỉ còn hợp đồng đến năm 2016 với Juve, nhưng vẫn chưa được gia hạn. Pirlo, Pogba, hoặc ngay đến Stephan Lichtsteiner đã gia hạn hợp đồng, nhưng Tevez thì chưa. Đầu năm 2015, Tevez trả lời các phóng viên ở quê nhà: “Tôi không nghĩ về việc gia hạn hợp đồng . Tôi đã luôn nói ý định của mình là hoàn tất hợp đồng đã kí”.

Năm 2016, Tevez sẽ 32 tuổi, nhưng Juventus vẫn muốn gia hạn với anh đến năm 2018, khi anh 34. Mức lương Tevez hiện nhận là 5,5 triệu euro/năm, chỉ kém Buffon (6). Nghĩa là Juve đã đãi ngộ hết mức với cầu thủ tiền đạo quan trọng nhất của mình, và cũng sớm bày tỏ thiện chí muốn gắn bó lâu dài.

Nhưng Tevez lại chỉ muốn trở về quê nhà Boca Juniors. Như anh đã từng chia sẻ ngay từ thời điểm ở Manchester City. Hoặc là anh muốn tăng lương? Nếu thế, Juventus có thể sẽ… bó tay, vì ngay đến đội trưởng Gianluigi Buffon cũng phải giảm lương để không phá vỡ khung lương trần. Tiền bản quyền truyền hình Serie A mùa tới sẽ tăng, và Juve sẽ bắt đầu hợp đồng tài trợ áo đấu mới với hãng đồ dùng thể thao adidas trị giá gần 140 triệu euro trong 6 năm. Nghĩa là tiềm lực tài chính của họ đủ mạnh để phá vỡ khung lương. Nhưng trả ở mức 6 triệu euro mỗi năm cho một cầu thủ 32-33 tuổi là chuyện rất phi lý với một đội bóng Serie A giai đoạn này.

Vậy nên, khó xử với tương lai của Paul Pogba 1, thì Juve nhức đầu với hàng tiền đạo 10. Cũng có thể họ sẽ dùng tiền bán Pogba vào năm sau để tăng cường sức mạnh hàng công (?), như đã từng mua Marcelo Salas sau khi bán Filippo Inzaghi vào năm 2001? Đó cũng là năm mà tiền bối của Pogba, Zinedine Zidane, được bán cho Real Madrid với giá kỉ lục thế giới 75 triệu euro, trong thương vụ huyền thoại của cựu Giám đốc Luciano Moggi.

Nhưng mỗi thời mỗi khác. Không dễ tìm ra một tiền đạo chỉ có giá 9 triệu euro như Tevez, mà đã trở thành xuất sắc nhất của đội từ sau Calciopoli. Tối nay chẳng hạn. Người ta lại nhìn về Tevez, niềm hy vọng số 1, chứ không phải Pogba-giá-90-triệu, người chưa bao giờ là một máy làm bàn, và cũng chưa đạt đến đẳng cấp của một Zidane.

Trong 2 trận gặp Verona mùa trước, Tevez đã ghi đến 3 bàn.

Đội hình dự kiến

Juventus (4-3-1-2): Buffon; Caceres, Bonucci, Chiellini, Evra; Marchisio, Pirlo, Pogba; Pereyra; Tevez, Llorente.

Verona (5-3-2): Benussi; Martic, Marques, Marquez, G. Rodriguez, Agostini; Sala, Tachtsidis, Halfredsson; Toni, Saviola.

Dự đoán: 3-1


G.Hưng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm