Neymar tự hào khi trở thành đồng đội của Messi, Xavi và Iniesta

27/05/2013 19:04 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Rạng sáng nay, tiền đạo Neymar da Silva Santos Júnior đã có trận đấu cuối cùng trong màu áo Santos. Anh đã khóc trước khi trận đấu diễn ra và sau 90 phút ấy, Neymar bắt đầu hướng đến tương lai Barcelona.

Neymar vào rạng sáng nay đã chơi trận đấu cuối cùng của mình trong màu áo Santos trước Flamengo. Tân binh mùa tới của Barca đã khóc trước khi bắt đầu trận đấu trước sự chứng kiến của các khán giả nhà. Trận đấu khép lại với tỷ số hòa 0-0 và Neymar chơi trọn vẹn 90 phút.



Neymar bật khóc trước khi bắt đầu trận đấu cuối cùng trong màu áo Santos - Ảnh: SPORT

Kết thúc trận đấu, Neymar đã gửi lời cảm ơn đến người hâm mộ vì đã cổ vũ anh trong suốt quãng thời gian qua (230 trận) cũng như có những chia sẻ khác về tương lai. Neymar hạnh phúc nói: “Được thi đấu bên cạnh Messi, Xavi và Iniesta là niềm vinh hạnh lớn nhất đối với tôi. Được gia nhập Barca là mơ ước của tôi. Ơn Chúa là cuối cùng tôi cũng có thể biến ước mơ đó thành sự thật.”

Neymar cũng vui vẻ tiết lộ chính hậu vệ Dani Alves của Barca là người đã tác động đến anh nhiều nhất trong việc lựa chọn điểm đến Camp Nou: “Alves là người ‘đáng trách’ nhất khi xui khiến tôi gia nhập Barca. Anh ấy lúc nào cũng kể rất nhiều về CLB” (cười).

Cuối cùng, Neymar nói: “Tôi vẫn chưa biết khi nào mình sẽ đến Barcelona. Tôi cảm thấy rất tuyệt vời, rất hạnh phúc. Tôi sẽ mãi biết ơn Santos và giờ tôi bắt đầu nghĩ về Barca. Tôi rời Santos qua con đường lớn một cách đường hoàng. Tôi hy vọng trong lần trở về, điểm đến sẽ là Santos.”

Cự Giải
Theo SPORT


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm