Trẻ tẩm quất rong - "mồi ngon" cho những kẻ bệnh hoạn

19/09/2008 16:46 GMT+7 | Thế giới

Đã mấy đứa trong bọn em bị rồi”, Am nói về chuyện bị “quấy rối” trong cái gật đầu xác nhận của Chiêu

Những mảnh đời tẩm quất đêm

8h30 tối. Quảng trường phía trước sân vận động Mỹ Đình đông nghẹt những đám thanh niên đến đây hóng mát, tâm sự. Thỉnh thoảng, vài cậu bé tuổi chừng 14, 15 một tay xách chiếc chiếu con con, tay kia ôm mớ đồ nghề, chào mời: "Anh chị tẩm quất không ạ?" tiến đến gần những đám thanh niên đang ngồi chơi đùa trên thảm cỏ và nhanh nhảu chào mời: “Anh ơi, tẩm quất không ạ?”.

Cậu bạn đi cùng tôi vẫy tay. Một cậu nhóc nhanh chóng tiến lại. “20.000 đồng/lượt anh ơi”. “Không tẩm quất, anh chỉ muốn nói chuyện với em. Anh sẽ trả tiền cho em đàng hoàng”. Cậu nhóc cười rõ tươi: “Em chả thấy ai thuê người nói chuyện như hai anh cả. Anh cứ hỏi đi, biết gì em sẽ trả lời”.

Cậu bé nói mình tên Chiêu. Nghe tên “cậu ấm cô chiêu” như thế nhưng thực ra em có hoàn cảnh khá vất vả. Bố Chiêu bị tai nạn liệt nửa người khi đang làm thợ hồ tại Hải Phòng. Gia đình đã khó khăn lại càng khó khăn hơn. Thương mẹ vất vả, học hết lớp 6, Chiêu nghỉ học theo chúng bạn từ quê nhà Lập Thạch – Vĩnh Phúc về Hà Nội kiếm việc làm thêm.

Sáng, cậu đi đánh giày, tối lại mang đồ nghề ra quảng trường Mỹ Đình hành nghề tẩm quất. Việc làm vất vả, thu nhập phập phù nhưng nếu chi tiêu tằn tiện, mỗi ngày cậu cũng tiết kiệm được dăm chục gửi về cho mẹ. Nếu ở quê, chắc Chiêu sẽ không thể làm việc gì kiếm được ngần ấy tiền.

Thấy ba chúng tôi nói chuyện rôm rả, một cậu chàng mon men chạy đến hóng chuyện. Đó là Am, bạn thân cùng quê với Chiêu. Am là con thứ tư trong một gia đình đông tới tận 6 anh em. Ở nhà cậu, chưa có một ai được học hết lớp 9. Tất cả các anh chị em của Am đều phải đi làm thêm từ rất sớm. Am không là ngoại lệ. Mới 15 tuổi, em đã có kinh nghiệm hơn một năm hành nghề tẩm quất dạo trên địa bàn sân vận động Mỹ Đình này.

Am và Chiêu cùng với 5 “đồng nghiệp” nữa thuê chung một căn nhà trọ trong xóm lao động trên địa bàn xã Mỹ Đình huyện Từ Liêm. 350 nghìn đồng/tháng cho một khoảng không gian 10m2 được chia đều cho bảy đứa trẻ. “Ôi giào! Có chỗ chui ra chui vào là tốt lắm rồi. Bọn em đi làm cả ngày, tối về chỉ cần một chỗ ngủ cho yên ổn là được”, Chiêu nói như người lớn.
“Miếng mồi” cho những kẻ bệnh hoạn

Đã mấy đứa trong bọn em bị rồi”, Am nói về chuyện bị “quấy rối” trong cái gật đầu xác nhận của Chiêu. Một người bạn tên T của hai đứa cách đây khoảng vài tháng đã được một thanh niên mời về tẩm quất tại gia với giá quá “hời”. Chả nghĩ ngợi gì nhiều, cậu chàng leo tót lên xe, trong bụng chắc mẩm đã vớ được một ông khách “sộp”.
Lúc đầu, T thực hiện các động tác “nghề nghiệp” như bình thường. Tuy nhiên, vị khách liên tục đòi T phải làm theo ý mình. Thấy quái lạ nhưng T vẫn làm theo. Cho đến khi gã “khách sộp” yêu cầu T phải làm những chuyện “kinh khủng” thì cậu chàng mới hoảng hốt nhận ra bộ mặt thật của “thượng đế”. Đó là một tên đồng tính có sở thích quái dị: chỉ thích quan hệ với trẻ em trai. Đáp lại những lời khóc lóc van xin của cậu bé tội nghiệp chỉ là lời đe dọa, quát tháo của gã trai có tuổi đời và tầm vóc lớn hơn gấp mấy lần cậu. Sau đêm kinh hoàng đó, T bị ốm, mê sảng đến mấy hôm liền.

Chính Chiêu cũng từng bị một khách ngoại quốc đưa ra khu vực vắng vẻ, cây cối rậm rạp để “tẩm quất”. Đang lúi húi trải chiếu, mở đồ nghề, ngẩng lên Chiêu đã kinh hãi khi nhìn thấy trên người gã khách không còn một mảnh vải che thân. Hắn cười nhăn nhở và ú ớ mấy câu tiếng Việt không sõi khiến Chiêu khiếp đảm bỏ của chạy lấy người.
Một “đồng nghiệp” khác của Am và Chiêu thì còn được hẳn lời đề nghị “đặc biệt”. Một cô cave phục vụ đủ mọi loại khách làng chơi nay tự dưng nổi hứng thèm “giai tân” nên đã vời cậu nhóc 15 tuổi đầu đến “giải sầu”. “Thế bạn em có chịu không?”, tôi hỏi. Không hẹn mà gặp cả hai cậu nhóc đều lè lưỡi vẻ kinh hãi lắm, đầu chả ra gật cũng không ra lắc.
Hiểm nguy rình rập
Những nước Đông Nam Á trong đó có Việt Nam đang nổi lên là những nước có nạn trẻ em bị lạm dụng tình dục nhiều nhất. Nhiều kẻ bệnh hoạn mang mác khách du lịch thậm chí còn coi đây như một bãi đáp mới cho sỏ thích quái đản của mình. Những trẻ em lang thang như Chiêu, Am… đều có tuổi đời rất nhỏ và hầu hết không biết gì hiểu biết về những kiến thức giới tính. Trong cuộc chiến với những kẻ bệnh hoạn như thế này, các em ở vị trí yếm thế. Nếu không được bảo vệ, không thể tránh khỏi việc các em sẽ bị trở thành mồi ngon, thành đối tượng lạm dụng tình dục của những kẻ có sở thích bệnh hoạn.
Theo PNN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm