Các huyền thoại World Cup - Paolo Rossi: Câu chuyện về sự hồi sinh

20/04/2014 10:53 GMT+7 | World Cup 2018

(Thethaovanhoa.vn) - Câu chuyện World Cup của Paolo Rossi là sự hồi sinh mạnh mẽ và lòng tin không tắt đã được đền đáp ở sân khấu bóng đá lớn nhất.

Rossi tới VCK TBN 1982 với một đám mây đen trên đầu: ông vừa trở lại sau án phạt 2 năm vì dính líu tới bê bối dàn xếp tỉ số ở Serie A. Chỉ lòng tin của HLV Enzo Bearzot mới giúp Rossi được góp mặt, khi nhiều người nói lẽ ra ông phải bị loại ra. Rossi đã đền đáp cho lòng tin đó với việc là ngôi sao sáng nhất trong chiến thắng lớn đầu tiên của người Italy kể từ năm 1938.

Rossi trở thành huyền thoại với 6 bàn để đưa Azzurri tới chức vô địch. Ở Espana 1982, ông trở thành một người hùng dân tộc không thể tranh cãi, khi đã một tay đưa đội bóng bắt đầu yếu ớt thành một nhà vô địch xứng đáng.

Từ tội đồ…

Trong giai đoạn thụ án phạt, Rossi trở lại Juventus, CLB mà ông khởi nghiệp và vào lúc Bearzot công bố danh sách 22 cầu thủ dự World Cup, Rossi mới chơi 3 trận cho Bianconeri vào cuối mùa 1981-82. “Anh ấy rất quyết tâm chứng tỏ với cả thế giới anh ấy không phải là người xấu”, Giuseppe Bergomi, hậu vệ cánh khi đó mới 18 tuổi là đồng đội của Rossi ở TBN 1982, nói. “Thật ra, anh ấy khẳng định anh ấy chưa bao giờ làm gì sai”.

20 Tổng số bàn của Rossi cho ĐT Italy là 20, sau 48 trận. Trong số đó có 9 bàn ở các VCK World Cup, 1978, 1982 và 1986 (14 trận).
Azzurri mang tới TBN một đội bóng đầy tài năng, bao gồm tiền vệ cánh đang khoác áo Roma Bruno Conti, tiền vệ kiến tạo của Fiorentina Giancarlo Antognoni và một bộ khung gồm các cầu thủ Juventus. Tuy nhiên, Azzurri khởi đầu chậm chạp, hòa cả 3 trận ở vòng bảng gặp Ba Lan, Peru và Cameroon. Rossi là một trong những người chơi tệ nhất. “Nếu bạn xem lại các trận thời đấy, anh ta là cầu thủ tệ nhất mà bạn từng thấy”, John Foot, tác giả  “Calcio: A History of Italian Football” (Calcio: Một lịch sử bóng đá Italy, nói. “Anh ta không thể chuyền bóng, không thể sút và hoàn toàn tuyệt vọng”.

… cho tới người hùng

Ý lách qua khe cửa hẹp để vào vòng bảng thứ hai giữa những kêu gọi từ báo chí Italy yêu cầu loại Rossi khỏi đội hình xuất phát ngay lập tức. Nhưng Bearzot, một HLV cứng đầu, không lay tâm chuyển ý, ngay cả khi Rossi lại trắng tay ở trận thua 1-2 dưới tay ĐKVĐ Argentina.

Nhưng rồi điều kỳ diệu đã tới ở sân Sarria của Barcelona, khi Italy và Rossi ngăn được đoàn tàu đang lao với tốc độ tên lửa Brazil, đội bóng được thừa nhận rộng rãi là hay nhất lịch sử không vào được chung kết World Cup. Sau khi ghi bàn ở phút thứ 5, Rossi ngay lập tức trở lại với phong độ cao nhất của ông và lập một hat-trick với những pha dứt điểm cận thành loại ứng cử viên số một ra khỏi giải đấu. Hàng thủ dễ tổn thương của Brazil bị Rossi hủy diệt.

“Rossi là một cầu thủ phi thường”, Foot nói. “Anh ấy là mẫu săn bàn rất đặc biệt. Anh ấy không sút bóng khéo léo hay như trái phá, tất cả chỉ là có mặt đúng lúc, đúng chỗ, và hiểu rõ các khoảng trống. Tất cả các bàn thắng của ông ở TBN đều như thế”.

“Chúng tôi đều chật vật ở vòng bảng, và Paolo không chơi đúng nhịp của anh ấy”, Bergomi nhớ lại. “Rồi anh ấy ghi 3 bàn vào lưới Brazil và không ai có thể ngăn anh ấy được nữa”. Rossi ghi thêm 2 bàn ở trận bán kết gặp Ba Lan, và 1 bàn ở trận chung kết với Tây Đức. Italy vô địch thế giới lần thứ 3, trong sự ngỡ ngàng của tất cả, còn Rossi giành Quả bóng vàng và trở thành huyền thoại.

Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm