PSG đau đầu chống Luật công bằng tài chính: Khi người Qatar bị tuýt còi

27/10/2012 11:36 GMT+7 | Bóng đá Pháp

(TT&VH) - Từ mùa giải 2014/15, Luật công bằng tài chính của UEFA bắt đầu được thực thi và những đội bóng thua lỗ sẽ bị loại khỏi các Cúp châu Âu. PSG đang chạy đua với thời gian để đương đầu với viễn cảnh ấy.


PSG đang đau đầu với Luật công bằng tài chính

Ngày hôm qua, đại diện của PSG đã bị DNCG, cơ quan trực thuộc BTC các giải chuyên nghiệp Pháp (LFP) có chức năng kiểm tra, giám sát chi tiêu của các CLB, triệu tập. Nguyên nhân là bởi DNCG phát hiện đội bóng Paris thời gian gần đây có dấu hiệu xúc tiến và ký kết những hợp đồng tài chính thiếu minh bạch để “lách” Luật công bằng tài chính.

Theo thông lệ thì trước ngày 15/5 hàng năm, các CLB Pháp phải đăng ký ngân sách dự trù sẽ chi cho mùa giải tiếp theo. Ngân sách này sẽ được tính toán lại vào giữa tháng 11 sau cuộc kiểm tra đầu tiên của DNCG. Năm ngoái PSG đăng ký ngân sách dự trù là 100 triệu euro nhưng sau khi công ty QSI của người Qatar nhảy vào sở hữu đội bóng, con số thực chi tăng thêm 120 triệu euro và PSG kết thúc mùa giải với khoản thua lỗ lên tới 100 triệu.

Mùa giải này PSG còn chi nhiều hơn, họ đăng ký ngân sách lên tới 250 triệu euro. Nhờ thành tích thi đấu được cải thiện nên các khoản thu cũng tăng theo. Với 2 chiến thắng sau 3 trận đầu tiên ở vòng bảng Champions League, “Les Parisiens” đã nhận được 10,6 triệu euro từ UEFA. Sân Parc des Princes liên tục được lấp đầy cũng khiến nguồn thu từ bán vé tăng 20-30%. Các nhà tài trợ cũng “chăm sóc” đội bóng Paris kỹ càng hơn: Orange mới gia hạn hợp đồng tài trợ thêm 3 năm, trị giá 1,2 triệu euro/năm; Ngân hàng Quốc gia Qatar tài trợ 1,5 triệu euro/năm; các hãng Indesit, Citroen, PMU (700.000 euro); Go Sport (550.000 euro); Coca-Cola (450.000 euro)… PSG cũng có nguồn thu lớn từ bản quyền truyền hình. Nhưng tất cả chỉ là muối bỏ bể so với mức chi 250 triệu euro.

Rút túi trái bỏ túi phải

Chỉ còn chưa đầy hai năm nữa là Luật công bằng tài chính bắt đầu được áp dụng và PSG đang tỏ ra rất sốt sắng. Hai mục tiêu quan trọng nhất cần giải quyết là hợp đồng sử dụng trang phục thi đấu và hợp đồng in logo trên áo đấu. Với bài toán thứ hai, PSG hiện nhận được 6 triệu euro mỗi năm từ hãng bay Fly Emirates và hai bên đang đàm phán gia hạn thêm 5 năm. Người Qatar muốn tối thiểu 20 triệu euro/năm và trong tình huống Fly Emirates không đáp ứng được yêu cầu, một doanh nghiệp thuộc sở hữu của Hoàng gia Qatar sẽ “giải cứu” (trước đó AFP đưa tin PSG đang đàm phán với một ngân hàng ở Qatar về bản siêu hợp đồng lên tới 350-400 triệu euro trong 4 năm).

Tương tự như vậy, PSG đang sử dụng trang phục thi đấu của Nike với giá trị 6,3 triệu euro/năm nhưng dự tính sẽ chuyển sang dùng đồ của Burrda Sport. Hãng đồ thể thao mới mẻ này đang quảng bá thương hiệu ở thị trường Pháp và hiện tài trợ cho CLB bóng đá Nice cũng như đội rugby Toulon. Việc Burrda Sport muốn lăng xê bằng cách gắn tên với một CLB nổi tiếng sẽ không có gì phải bàn cãi nếu như đó không thuộc sở hữu của… QSI, công ty mẹ của PSG.

Chủ tịch UEFA Michel Platini xem ra là người khó nghĩ nhất trong trường hợp này, bởi CEO của hãng Burrda Sport không phải ai khác mà chính là… cậu con trai Laurent của ông. Việc chọn Laurent Platini làm CEO là một chiêu rất khôn ngoan của QSI. Nhưng khi mà UEFA và Michel Platini chưa lên tiếng thì DNCG đã bắt đầu hành động để phanh phui kế hoạch lách luật của PSG.

01h00 ngày 28/10, sân Marcel Picot: Nancy - PSG

Trừng trị kẻ phá bĩnh

Một đội bóng xếp bét bảng có khả năng đánh bại đội dẫn đầu bảng xếp hạng hay không? Câu trả lời là có. Ví dụ đơn giản là Troyes vừa hạ Marseille ở vòng 9 và chính kết quả ấy đã giúp PSG lần đầu tiên đứng trên đỉnh Ligue 1, đồng thời Nancy rớt xuống vị trí “đội sổ”. Nhưng sẽ khó có thêm một bất ngờ nữa xảy ra khi PSG tới làm khách ở Marcel Picot đêm nay bởi người Paris đã cẩn trọng hơn và vẫn bất bại cho tới thời điểm này.

Ngoài ra, PSG còn muốn trả “mối hận” trước kẻ phá bĩnh. Nếu hỏi chủ tịch Nasser Al-Khelaifi về đối thủ nào khiến ông khó chịu nhất, đó chỉ có thể là Nancy. CLB đẳng cấp trung bình đã hai lần bắn hạ PSG của ông ở mùa giải trước, đầu tiên là chiến thắng 1-0 ngay tại Parc des Princes và sau đó là thắng lợi 2-1 tại Nancy vào ngày Cá thắng Tư. Nếu không có những thất bại ấy, người Paris đã lên ngôi vô địch chứ không phải là Montpellier.

Dù chưa đem đến hình ảnh một cỗ máy chiến thắng nhưng PSG hiện tại đang “vào phom”, họ chơi chững chạc tại Champions League và bắt đầu thể hiện uy quyền ở mặt trận quốc nội. Bởi thế, đây là thời điểm thích hợp cho màn “rửa hận” trước đối thủ Nancy. Trở ngại lớn nhất chỉ là lệnh giới hạn số lượng CĐV tới cổ vũ PSG sau khi xảy ra tình trạng gần 100 hooligan từ Paris bị chặn khi cố tìm cách tới Zagreb hôm thứ Tư.

Dự đoán: 1-3

HOÀI TRINH

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm