Milan khủng hoảng hàng thủ

11/09/2013 07:11 GMT+7 | AC Milan

(Thethaovanhoa.vn) - Bên bàn làm việc của mình, sếp trọc Adriano Galliani của Milan có lẽ đang cắn móng tay ân hận vì đã không nỗ lực đưa về một hậu vệ đáng tin cậy trong ngày cuối kỳ chuyển nhượng, khi mà người hâm mộ kêu gào tên Davide Astori. Mùa giải mới chỉ bắt đầu, nhưng Milan đã phải đối mặt với nỗi lo lớn ở hàng thủ.

Mùa giải vừa bắt đầu nhưng Allegri đã đau đầu vì nạn chấn thương

Cánh phải phòng ngự của Milan đã gãy nát. Abate dính chấn thương cơ ở trận đội tuyển Italy gặp Bulgaria cuối tuần trước và hiện chưa biết anh sẽ phải nghỉ thi đấu bao lâu, trong khi De Sciglio sắp phải lên bàn mổ để điều trị chấn thương dây chằng đầu gối trái mà anh gặp phải ở trận thắng PSV 3-0 hôm 28/8. Abate có thể sẽ trở lại sau 10 ngày nữa, nhưng De Sciglio được dự đoán cần tối thiểu 6 tuần. De Sciglio, dù thường xuyên được đá chính ở cánh trái, được coi là phương án dự phòng cho Abate bên cánh phải, nhưng nay cả hai đều “nằm viện” cùng Bonera, buộc HLV Allegri phải mạo hiểm sử dụng Zaccardo, lão tướng 32 tuổi vốn chơi tệ hại kể từ khi đến khoác áo Milan. Zaccardo cũng từ lâu không đá hậu vệ cánh. Theo Gazzetta dello Sport, Allegri có thể phải thử nghiệm cả tiền vệ Poli ở vị trí này, giống những gì Ancelotti từng làm với Flamini trước đây.

Cánh trái yên tâm hơn với Emanuelson hoặc Constant, tuy nhiên cả hai cầu thủ này đều không mạnh về phòng ngự. Điều đáng lo ngại là Constant vừa trở về từ đội tuyển Guinea và chỉ tập được một buổi trước trận gặp Torino cuối tuần này. Tương tự, trung vệ trụ cột Zapata sẽ mệt mỏi sau đợt tập trung đội tuyển Colombia. Tất cả tạo nên những lo lắng lớn cho Allegri trước lịch đấu dày đặc của Milan kể từ nay cho đến ngày 5/10, với nhịp độ 3 ngày/trận và đều rất quan trọng. Trong khi đó, tất cả những hạn chế phòng ngự tồn tại từ mùa trước (bóng bổng,bóng chết) đều vẫn còn nguyên nỗi ám ảnh.

V.Nguyên
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm