Tây Ban Nha 4 – 1 Hàn Quốc: Cuộc thử nghiệm hoàn hảo

31/05/2012 00:35 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH Online)- Cuộc thử nghiệm của Del Bosque đã cho những đáp án hoàn hảo. Đặc biệt, Torres đã tiếp tục chuỗi phong độ ấn tượng với Chelsea bằng bàn thắng mở tỉ số trận đấu.

23 cái tên chính thức đã được công bố. Bất chấp những tranh cãi, bất chấp những hoài nghi, Del Bosque cũng có những lý do để tin rằng những sự lựa chọn của mình là đúng. Hơn nữa, khi thời gian đến ngày khai cuộc EURO 2012 cũng không còn nhiều nữa, giờ là lúc toàn đội phải tập trung vào quá trình tập luyện, ráp đội hình và thực hiện các yêu cầu chiến thuật mà Del Bosque đề ra thay vì phí thời gian vô bổ vào những bận tâm bên lề không cần thiết.



Del Bosque phải xác định được đội hình chính thức của đội bóng - Ảnh: Getty

Đội hình ra sân:

Tây Ban Nha: Reina - Arbeloa, Ramos, Albiol, Monreal - Xabi Alonso, Benat, Cazorla - Mata, Silva, Torres.

Hàn Quốc: Kim Jin-Hyun - Choi Hyo-jin, Cho Yong-Hyung, Lee Jung-Soo, Park Joo-Ho - Koo Ja-Cheol, Nam Tae-Hee, Kim Do-heon, Yeom Ki-Hun - Dong-Won, Son Heung-Min.

Những diễn biến chính trận đấu:

Hiệp 1.

Phút thứ 5: CƠ HỘI! Cazorla có cú dứt điểm khá nguy hiểm từ ngoài vòng cấm. Trái bóng đi khá mạnh nhưng không chính xác, làm tung mảnh lưới phía sau khung thành Hàn Quốc. Đây cũng là cú sút đầu tiên của hai đội trong trận đấu này.

Phút thứ 10: NGUY HIỂM: Cú sút vừa rồi là của Xabi Alonso. Đội trưởng tạm thời của đội tuyển Tây Ban Nha vừa có một pha sút xa khá tốt buộc thủ thành Kim Jin-Hyun vất vả cản phá.

Hàn Quốc đang nhập cuộc rất tự tin trong những phút đầu trận. Họ không cho thấy sự lép vế thường thấy ở các đội bóng đối đầu với Tây Ban nha. Họ chủ động chơi tốc độ, liên tục di chuyển, không ngại tranh chấp và đã hạn chế nhiều khả năng cầm bóng của đối thủ. Về phía Tây Ban Nha, sự thiếu vắng bộ đôi Xavi - Iniesta đã ảnh hưởng rõ rệt tới khả năng điều tiết và tổ chức của đội bóng áo đỏ.

Phút thứ 12: VÀOOO! TORRESSS! Một cú đánh đầu ngược tuyệt đẹp sau đường chuyền từ cánh trái của Benat. Pha chạm bóng mẫu mực của Torres đã không cho Kim Jin-Hyun lấy một cơ hội. Tỉ số là 1-0 cho Tây Ban Nha.

Phút thứ 17: CẢN PHÁ! David Silva vừa ngã xuống trong vòng cấm nhưng trọng tài không thổi còi. Đó là một pha can thiệp chính xác của hậu vệ Hàn Quốc. Một pha xoạt bóng rất đẹp. Trọng tài đã đứng rất gần tình huống và ông hoàn toàn có đủ góc nhìn cần thiết để đưa ra quyết định chính xác.

Phút thứ 18: CƠ HỘI! Cazorla có cơ hội đối mặt với thủ môn Hàn Quốc sau một pha phản công. Tiếc là cú sút chân trái của anh đã bị cản phá.

Phút thứ 19: NGUY HIỂM! Sau quả phạt góc, Tây Ban Nha có tình huống phối hợp cho Silva băng xuống dứt điểm. Cú cứa lòng chân trái của anh đã vẽ nên một hình vòng cung tuyệt đẹp nhưng bóng không đi vào lưới. Chỉ vài giây sau, tới lượt Torres có cơ hội đối mặt với thủ môn những anh cũng thất bại.

Phút thứ 20: CƠ HỘI! Hàn Quốc lập tức có câu trả lời. Một pha vặn sườn hậu vệ đối phương rất khéo của tiền đạo Hàn Quốc, tiếc là cú dứt điểm của anh lại đi ra ngoài khung thành.

Trận đấu đang diễn ra rất hấp dẫn và cởi mở với những cơ hội được tạo ra cho cả hai bên. Điểm trừ duy nhất cần lưu ý là mức độ quyết liệt quá mức cần thiết của các cầu thủ Hàn Quốc. Trong một trận giao hữu, sẽ rất đáng tiếc nếu ai đó phải nghỉ thi đấu vì những pha bóng như vậy. Các cầu thủ Tây Ban Nha cần phải chú ý tới điều này.

Phút thứ 27: CƠ HỘI! Một pha phối hợp rất có nét của các cầu thủ Hàn Quốc. Bóng được đưa vào từ biên trái hướng tới 2 bóng áo trắng đang ập vào rất nhanh. Nếu các cầu thủ Hàn Quốc có thể hình khá hơn một chút, Tây Ban Nha nhất định đã phải trả giá.

Phút thứ 32: Lại một pha phất bóng dài của đội tuyển Tây Ban Nha. Đương kim vô địch thế giới ra sân với hàng tấn công gồm 3 cầu thủ thi đấu tại Premier League đang chơi một thứ bóng đá rất Anh quốc. Chỉ trong ít phút đã qua, Torres đã không ít lần bật cao nhận đường chuyền dài từ tuyến hai, làm tường cho các đồng đội nhỏ con phía sau lao lên đón bóng.

Phút thứ 35: CƠ HỘI! Một pha chọc khe tinh tế của các cầu thủ Hàn Quốc. Nếu Reina không kịp lao ra phá bóng, chẳng ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra. Đội bóng áo trắng không hề tỏ ra sợ hãi trước đối thủ là nhà đương kim vô địch EURO và World Cup.

Phút thứ 42: ĐÁNG TIẾC! Một pha phối hợp tấn công rất bài bản của Tây Ban Nha. Mata đã đưa được bóng vào lưới thành công nhưng bàn thắng lại không được công nhận do anh đã ở thế việt vị.

Phút thứ 43: VÀOOO! KIM DO-HEON! Từ một tình huống tấn công không có gì nguy hiểm. Hàng thủ Tây Ban Nha để bóng bật ra tới chân Kim Do-Heon. Từ cự li khoảng 20m, cầu thủ này tung cú sút trái phá đưa bóc găm thẳng vào góc cao bên trái khung thành. Reina dù đã bay người hết cỡ vẫn không thể cản phá. Tỉ số được quân bình 1-1 cho Hàn Quốc.

Hiệp 1 kết thúc. Tỉ số là 1-1.



Torres ăn mừng bàn mở tỉ số trận đấu - Ảnh: Getty

Hiệp 2.

Phút thứ 46: THAY NGƯỜI! Kim Bo-Kyung vào thay Yeom Ki-Hun.

Phút thứ 47: CƠ HỘI! Benat có cú sút quyết đoán từ khoảng cách 20m chính giữa khung thành. Bóng đi khá xoáy nhưng còn cách khung thành một đoạn khá xa.

Phút thứ 52: THẺ VÀNG VÀ PENALTY! Monreal có cú sút xa chạm tay Cho Yong-Hyung. Thẻ vàng cho hậu vệ này và một quả penalty cho Tây Ban Nha.

Phú thứ 53: VÀOOO! Xabi Alonson không mắc một sai lầm nào trên chấm phạt đền, nhẹ nhàng đưa Tây Ban Nha vượt lên ở đầu hiệp 2. Tỉ số là 2-1 Tây Ban Nha.

Phút thứ 55: VÀOOO! Vẫn là cú sút xa của Monreal. Lại một cầu thủ Hàn Quốc để bóng chạm tay. Cơ hội sút phạt từ cự li khoảng 23 m được trao cho Cazorla. Cầu thủ của Malaga đã có pha sút phạt tinh quái đưa bóng xuyên qua phía dưới hàng rào đội tuyển Hàn Quốc giúp Tây Ban Nha vượt lên dẫn 3-1.

Phút thứ 57: THAY NGƯỜI! Tây Ban Nha thực hiện cùng lúc 4 quyền thay người: Álvaro Domínguez vào thay Sergio Ramos. Roberto Soldado vào thay Santiago Cazorla. Adrián vào thay Juan Mata. Álvaro Negredo vào thay Fernando Torres.

Phút thứ 58: THAY NGƯỜI! Hàn Quốc cũng thực hiện 2 quyền thay đổi người: Lee Dong-Gook vào thay Ji Dong-Won. Park Hyun-Beom vào thay Son Heung-Min

Phút thứ 63: THAY NGƯỜI! Kim Chi-Woo vào thay Nam Tae-Hee.

Phút thứ 64: NGUY HIỂM! Liên tiếp hai cú dứt điểm nguy hiểm của các cầu thủ Tây Ban Nha trong vòng cấm. Hoan hô thủ thành Kim Jin-Hyun.

Phút thứ 65: THAY NGƯỜI! Bruno vào thay Xabi Alonso.

Phút thứ 70: CỘT DỌC! Một pha phối hợp rất có nét của Hàn Quốc. Giữa rừng hậu vệ áo đỏ, 2 cầu thủ áo trắng liên tục bật nhả. Tiền đạo Hàn Quốc thậm chí đã vượt qua cả thủ thành Reina nhưng lại không thể đưa bóng đi vào lưới.

Phút thứ 72: ĐÁNG TIẾC! Alvaro Negredo vừa bỏ lỡ một cơ hội quý giá trong pha đối mặt với thủ thành Kim Jin-Hyun.

Phút thứ 75: THAY NGƯỜI! Koo Ja-Cheol ra sân, Kim Jae-Sung vào sân.

Phút thứ 79: VÀOOO! Alvaro Negredo đã lập công. Từ một góc sút giống hệt cách đó ít phút, tiền đạo này đã nâng tỉ số lên 4-1 cho Tây Ban Nha.

Phút thứ 80: THAY NGƯỜI! Reina rời sân, Casillas vào sân. Đây là lần khoác áo đội tuyển quốc gia thứ 130 của thủ thành Real Madrid.

Phút thứ 81: Oh Beom-Seok vào thay Park Joo-Ho.

Phút thứ 84: Lee Dong-Gook có cú dứt điểm khá tốt nhưng đã bị Casillas cản phá.

Tỉ lệ kiểm soát bóng lúc này là 67 - 33 nghiêng về phía Tây Ban Nha. Nhịp độ trận đấu đang dần chậm lại. Có lẽ, đương kim vô địch thế giới đã hài lòng với kết quả này.

Trận đấu kết thúc với tỉ số 4-1 nghiêng về phía Tây Ban Nha.



Hàn Quốc cũng ghi được một bàn thắng danh dự - Ảnh: Reuters

TT&VH Online


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm