Bacary Sagna - Người Wenger không thể phụ bạc

03/10/2013 08:26 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Mùa Hè tới, hợp đồng của Bacary Sagna và Arsenal chính thức hết hạn. Theo quy định ở Premier League, sang tháng 1, Sagna đã có thể tự do đàm phán với các CLB quan tâm tới anh. Nhưng Arsene Wenger chắc chắn không để điều đó xảy ra.

“Giáo sư” cho biết ông sẽ thông báo tin vui cho người hâm mộ sớm nhất có thể. Wenger chưa bao giờ tự tin đến vậy khi nói về việc gia hạn hợp đồng với một cầu thủ, vì ông biết rõ Sagna yêu Arsenal đến nhường nào.

“Tĩnh tại” giữa một Arsenal “biến động”

Sinh ra tại Sens, Pháp, Sagna đầu quân cho đội bóng địa phương trước khi chuyển đến Auxerre, nơi anh bắt đầu xây dựng danh tiếng của một hậu vệ cánh phải. Màn trình diễn của anh trong màu áo Auxerre tạo cho người hâm mộ sự tin cậy cũng như suy nghĩ rằng, cú điện thoại từ các đội bóng lớn chỉ còn là vấn đề thời gian.

Thời điểm đó, bóng đá Pháp là nơi cung cấp tài năng cho Premier League và “liên minh” này đưa Sagna đến với Emirates vào năm 2007. Cuộc cách mạng Pháp của HLV Wenger tại Arsenal lúc đó đang thoái trào sau thành công với Patrick Vieira, Thiery Henry. Bởi thế, đã xuất hiện sự hoài nghi về năng lực của Sagna dưới cái bóng quá lớn của huyền thoại Lauren. 


Sagna bên gia đình hạnh phúc

Nhưng tất cả nỗi lo của fan “Pháo thủ” đã biến mất khi chứng kiến Sagna thi đấu. Không chỉ phòng thủ chắc chắn, khả năng tấn công của Sagna cũng rất sắc sảo.

Sự yêu mến mà fan dành cho Sagna còn bởi sự trung thành đáng ngạc nhiên của anh. Trong 8 năm hạn hán danh hiệu, vận mệnh của CLB bị đặt lên bàn cân, Sagna vẫn ở đó, vững chãi nơi hàng thủ. Anh trở thành con tim của hàng phòng ngự Arsenal và là tấm gương cho những ai có ý định trốn chạy khỏi Emirates. Cuộc sống không phụ những ai nỗ lực. Mùa này, điều Sagna chờ đợi đã tới. Arsenal đang trên đỉnh Premier League và tiến sâu ở Champions League.

Một Sagna mẫu mực

14: Theo lời kể của Ludivine trên tạp chí Foot Mercato, cô quen Sagna khi mới 14 tuổi. Thời điểm đó Bacary chưa phải là cầu thủ chuyên nghiệp. Ba năm sau đó, tình cảm phát triển và kể từ khi Ludivine 17 tuổi, cả hai gắn bó không rời.

Ngoài đời thường, Sagna là con người trầm lắng, luôn giữ cuộc sống riêng tư của mình khỏi ánh mắt tò mò của dư luận. Sagna là sự khác biệt đối với thế hệ cầu thủ bóng đá thích tiệc tùng hoang dã và làm hình đại diện cho trang 3 của báo lá cải gần như mỗi ngày. Anh khiêm tốn, hiểu mình đang ở đâu và cần gì trong cuộc sống.

Đó cũng chính là bí quyết giúp cuộc hôn nhân với bà xã Ludivine trở nên đáng ngưỡng mộ trong mắt đồng đội và fan. Sagna yêu người mẫu xinh đẹp Ludivine khi cô mới chỉ là một thiếu nữ tuổi teen. Tháng 7/2010, hai người dắt tay nhau vào nhà thờ làm lễ cưới sau 4 năm yêu nhau và giờ tổ ấm của họ lúc nào cũng ngọt ngào và rộn rã tiếng cười của hai cậu quý tử.

Điều Sagna hối tiếc nhất trong cuộc đời là không ở bên anh trai Omar lúc qua đời. Khi đó, Sagna có tên trong danh sách thi đấu trận chạm trán với AC Milan ở vòng knock-out Champions League trên sân San Siro. Nhiệm vụ đánh bại AC Milan được đánh giá là không tưởng với Arsenal bởi khi đó chưa đội bóng Anh nào có thể đè bẹp đội bóng áo đỏ đen trên thánh địa của họ.

Bỏ lại đằng sau nỗi đau của sự mất mát quá lớn, Sagna đã thi đấu hết mình vì Arsenal để cùng đội bóng đi tới chiến thắng. Đó chính là sự tận tâm của một cầu thủ mà cả khi đối mặt với nghịch cảnh, anh vẫn đứng bên trên và chinh phục nó.

Bất chấp sự tận tụy của Sagna, mỗi mùa vẫn xuất hiện thông tin anh sẽ rời Arsenal để tìm kiếm danh hiệu. Nhưng Sagna có vẻ như muốn gắn bó với “Pháo thủ” cho tới khi cơn khát vinh quang chấm dứt. Khi lòng trung thành ngày càng trở nên hiếm có trong bóng đá hiện đại, Sagna cần phải được khen thưởng.

Cẩm Oanh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm