01h45 ngày 25/10 Malaga - Milan: Pato là “liều kháng sinh” cho Milan?

24/10/2012 10:30 GMT+7 | AC Milan

(TT&VH) - Thua Lazio, Milan hiện chỉ hơn khu vực xuống hạng 2 điểm, ngày càng chìm sâu vào khủng hoảng. Nhưng họ không được phép buông xuôi. Dù Serie A coi như đã vứt đi, Milan vẫn còn Champions League để mà bấu víu, với Pato là hy vọng sau cùng của cuộc hồi sinh.

Pato đang là niềm hi vọng lớn nhất trong hy vọng hồi sinh của Milan

Thất bại ở Olimpico còn hơn một nỗi thất vọng. Cả đội Milan đã ra rả trên các mặt báo để lên gân cho nhau trước trận; đã đồng thuận coi trận thua Inter trong thế hơn người suốt gần cả hiệp 2 chỉ là một tai nạn, để rồi nhận ra, mọi thứ chỉ là ảo tưởng. Thời điểm bị dẫn 0-3, nhìn Allegri thất thần bên đường pitch, nhìn Galliani đỏ mặt giận dữ trên khán đài, người ta hiểu, Milan đang hấp hối.

Liệu pháp mạnh được đưa ra: toàn bộ các cầu thủ, cả chấn thương lẫn không, bị cấm trại ở Milanello suốt một tuần trước hai trận then chốt với Malaga đêm nay và Genoa vào thứ 7. “Đây là cách để tất cả mọi cầu thủ nhận thức thấu đáo về những gì đang diễn ra”, Galliani giải thích. Và đúng, có lẽ nó là liệu pháp cuối để cứu Milan.

Một liệu pháp sốc thật sự cho “con bệnh” đã ở giai đoạn cuối. Bởi ở một nơi “các cầu thủ được đối xử như vua” (lời Cassano), đó không phải là truyền thống đối xử của đội bóng với người làm thuê. Nhưng tình thế đã quá bi đát, Milan đã bị dồn vào chân tường, và gần 30 con người bây giờ đành chấp nhận bị “cấm túc” như những học sinh chậm hiểu. Nó có thể mang đến thành công? Rất khó nói. Bởi khi bản thân ông thầy Allegri cũng đang rối rắm với cả đống giải pháp đã xới đi xới lại vì vô hiệu, không hiểu ông sẽ “dạy” cái gì? Milan đến Tây Ban Nha trong nỗi hồ nghi cực lớn. Họ buộc phải thắng. Nhưng lấy gì để đảm bảo điều đó? Mọi hy vọng hồi sinh trông cả vào Pato, cầu thủ đẳng cấp thế giới duy nhất còn sót lại của đội bóng này.

Liều thuốc Pato



Đội hình trận Malaga - Milan

Không biết là may mắn hay chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên, những dấu ấn đậm nét nhất của Pato ở UEFA Champions League đều ở cả trên đất Tây Ban Nha. 5 năm khoác áo Milan, anh mới ghi 7 bàn ở đấu trường này, thì tới 3 trong số đó vào lưới các đội bóng xứ đấu bò. Gồm một cú đúp vào lưới Real Madrid, 1 bàn vào lưới Barcelona, đều trong những thời điểm Milan gặp khó khăn và bị đánh giá rất thấp so với đối thủ.

Ngày 21 tháng 10 năm 2009, là cú đúp vào lưới Iker Casillas, trong đêm Bernabeu khó tin mà Milan đã bị dẫn trước vì những sai lầm, nhưng rồi Pirlo và Pato đã cứu rỗi Rossoneri. Đó có thể coi là những khoảnh khắc đỉnh cao trong triều đại Milan-Leonardo và thứ bóng đá phiêu lưu của ông. Đồng thời, những giây phút ấy cho tới giờ, cũng có thể xem là một trong những khoảnh khắc chói lọi nhất của Pato ở Milan.

Ngày 14 tháng 9 năm 2011, là cú nước rút có thể được liệt vào hàng kinh điển trước Barcelona. Chỉ ba giây, mà người Catalan sẽ phải nhớ mãi bởi ba giây hiếm hoi đó, cả Camp Nou đã phải câm lặng như một tu viện, ngơ ngác nhìn nhau không hiểu điều gì đã xảy ra.

Tình trạng hàng công Milan bây giờ đã bi đát đến cùng cực. Pazzini đã có một hat-trick, nhưng sau đó để quên luôn bản năng sát thủ của anh ở lại Bologna và giờ, Milan chỉ còn El Shaarawy. Do đó, sự trở lại của Pato (có thể là chính thức ở trận này) thời điểm này, sẽ là liều kháng sinh cho Milan trong cơn bạo bệnh. Người ta bảo, anh có DNA chiến thắng trong những trận lớn, kể từ thời điểm "vịt con" thay thế Pele, trở thành người trẻ nhất ghi bàn ở FIFA Club World Cup (17 tuổi, 102 ngày) hồi năm 2006. Đêm nay, ở sân La Rosaleda chỉ là một Pato mới đá 40 phút trước Lazio, nhưng người Milan lại chờ cả vào anh. Malaga mới thua 1 trận suốt từ tháng 8 đến giờ, đang chứng minh họ mới là ứng cử viên nặng kí nhất bảng đấu của Milan này, sẽ là "mồ chôn" cho triều đại Allegri nếu Milan thất trận ở đây.

Đỗ Hiếu

Con số

202 Pato đã vắng mặt đúng 202 ngày kể từ lần cuối xuất hiện tại UEFA Champions League. Đó là trận thua 1-3 của Milan ở Camp Nou ở tứ kết lượt về năm ngoái.

5 Pato chỉ chơi 5 trận trong khuôn khổ UEFA Champions League mùa trước. Anh ghi 2 bàn, vào lưới Barcelona và Plzen, đều ở vòng bảng.

7 Trong 5 năm thi đấu cho Milan, Pato đã có 7 bàn ở UEFA Champions League. Mùa 2008/2009 là mùa anh ghi nhiều bàn nhất cho Milan ở đấu trường này (3 bàn), 1 bàn vào lưới Bremen, 1 bàn vào lưới Zurich và 1 bàn vào lưới Wolfsburg.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm