23h00 ngày 26/5, Roma - Lazio: Derby của những âu lo

26/05/2013 11:03 GMT+7 | Bóng đá Italy

(Thethaovanhoa.vn) - Ngay cả Đức Thánh cha cũng đã xuống sân. Ngài không xỏ giầy đá bóng và trở thành một tifoso của ai đó trong trận chung kết-ngài đơn giản không thể là một romanista hay laziale vì đã là cổ động viên trung thành của San Lorenzo xa xôi-nhưng ngài chúc phúc cho cả hai đội trước khi bóng lăn.

Hôm thứ Tư, Trong cuộc gặp gỡ của các đại diện Lazio và Roma trước trận chung kết Cúp Italia mấy ngày, Giáo hoàng Francis I đưa ra một thông điệp: “Hãy chơi một thứ bóng đá đẹp, trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau và tình bằng hữu”. Một điều rất giản dị: Cả Roma và Lazio hãy chơi bóng như những con chiên của Chúa.

Cái phao cuối cùng

Nhưng người ta sợ rằng, tính chất của một trận đấu đặc biệt như thế sẽ khiến tất cả quên đi Chúa trong 90 phút hoặc hơn nữa, khi derby thủ đô sẽ chia đôi thành phố một lần nữa, sau khi đã chứng kiến Lazio hạ Roma 3-2 ở lượt đi và hòa 1-1 ở lượt về trong những trận đấu trước. Nhưng đây là một trận derby khác, bởi chiến thắng chỉ dành cho một đội, và sự nghiệt ngã của thất bại cũng đồng nghĩa với việc mùa bóng này, một trong hai đội bóng trắng tay, với kế hoạch tái thiết bị giáng một cú đòn nặng nề.

Chiếc Cúp sẽ đưa Roma hoặc Lazio chiếm suất cuối cùng đến Europa League và là cái phao cuối cùng nhằm cứu vãn một mùa bóng đánh đu giữa hy vọng và biết bao thất vọng. Roma, trong năm thứ hai của những ông chủ Mỹ, cũng là năm thứ hai của công cuộc cải tổ toàn diện đã được tiến hành dưới thời Luis Enrique, đã tạo ra những ấn tượng quá đẹp ở đầu mùa với Zeman.

Sau đó, họ rớt xuống vũng bùn thất vọng với những trận thua tan tác, những cuộc cãi vã giữa Zeman và những công thần, rồi sự ra đi của vị HLV người gốc Czech, và cuối cùng, Andreazzoli xuất hiện, cứu vãn những gì còn có thể cứu được.

Lazio cũng đã trở thành một hiện tượng cho đến đầu năm 2013, cho đến khi cái chân đau của Klose và sự vắng mặt của anh đã khiến đội bóng nửa xanh của Roma rơi tự do xuống dưới bảng xếp hạng, cho đến khi những nỗ lực cuối cùng của một đội bóng mệt mỏi và rệu rã về nhân sự đã giúp họ trở lại với tốp đầu của Serie A.

Cả Roma (phải) và Lazio (trái) đều bước vào trận chung kết với rất nhiều lo âu

Trận derby của những nỗi lo

Có vẻ như trận chung kết này là tất cả những gì mà thầy trò Petkovic muốn hướng đến để mùa bóng này của Lazio kết thúc trong một nốt nhạc vui. Andreazzoli có lẽ nghĩ khác. Ông không muốn mạo hiểm đến thế. Nhưng những cú gồng mình cuối mùa của Roma không đủ để Roma cạnh tranh với Udinese cho một vị trí để dự Europa League. Thế nên, trận chung kết này là món quà cuối cùng của vị HLV tạm quyền cho Roma trước khi nhường chỗ cho một HLV khác, để mở ra một mùa hè đầy biến động phía trước.

Nhưng ngay từ bây giờ, các tifosi đã cảm thấy bất trắc và không tin tưởng điều gì hết, ngoài tình yêu của họ với đội bóng. Họ thể hiện sự bất mãn khi những ông chủ Mỹ thay đổi biểu tượng của đội. Họ tập hợp trên những diễn đàn để bày tỏ sự lo lắng cho tương lai. Họ tuyên chiến với những laziale. Sự chia rẽ đã diễn ra không chỉ ở sân bóng, mà còn ở ngoài đời, vào cái ngày mà Roma trở nên rối loạn vì tổng đình công của ngành giao thông bắt đầu từ sáng sớm, vì những cuộc vận động bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Hội đồng địa phương, vì những lo lắng thường trực liên quan đến sự trở lại của các hoạt động phân biệt chủng tộc trên các khán đài của sân Olimpico (FIGC đã dọa sẽ ngừng trận đấu nếu như việc này, đã từng xảy ra một vài lần gần đây, tái diễn), và đặc biệt nghiêm trọng hơn, vì nỗi lo bạo lực ngoài sân cỏ. Chưa bao giờ một trận derby được các lực lượng an ninh quan tâm đông đến thế. 1.800 cảnh sát có mặt để bảo vệ trận đấu. Trận derby lượt về ở Serie A mùa này đã nhuốm màu xung đột ở ngoài đường phố Roma.

Bây giờ, không ai mong điều đó tái diễn. Trái bóng phải lăn trên sân, phải có một đội chiến thắng, dù có thể họ sẽ chơi không theo tinh thần bằng hữu như những con chiên của Chúa. Và sau đó, một mùa hè nóng bỏng sẽ bắt đầu.

Dự đoán: 2-1

Anh Ngọc
Thể thao & Văn hóa

1 Đã có 173 trận derby thủ đô trong lịch sử, 17 trong số đó là ở Cúp Italia, nhưng đây mới là lần đầu tiên có một trận derby Roma – Lazio ở chung kết giải đấu này.

9 Totti đang cùng Marco Delvecchio (cũng là cầu thủ Roma) đứng thứ hai trong danh sách ghi bàn ở các trận derby, với 9 bàn thắng (tất cả đều ở Serie A). Người dẫn đầu là Dino Da Costa (Roma) có 11 bàn nhờ hơn 2 bàn ghi tại Cúp Italia.

9 Roma và Juventus đang là hai đội bóng giàu thành tích nhất tại Cúp Italia, đều có 9 lần vô địch. Nhưng Roma đã vào chung kết tới 17 lần, nhiều hơn 3 lần so với Juve (14).


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm