Khi Quang Anh 'The Voice Kids' thoát khỏi áp lực thi cử

14/09/2013 06:36 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Từ trước đến nay, những chương trình âm nhạc dành cho thiếu nhi chưa có tiền lệ tổ chức ở Nhà hát Lớn Hà Nội. Trong cuộc “ra quân” của đội Hồ Hoài Anh - Lưu Hương Giang tối 12/9, những cái tên quen thuộc của Giọng hát Việt nhí: Quang Anh, Phúc Nguyên, Hồng Khanh... đã không gặp bất kỳ áp lực nào và được thể hiện cảm xúc theo cách riêng của mình.

Giọng hát Việt nhí không chỉ gây hiệu ứng trên truyền thông, khi ra sân khấu biểu diễn, nó cũng gây sốt với khán giả Hà Nội. 

>>>Đọc các bài viết về Giọng hát Việt nhí 2013 tại đây

Không sức ép, không tính toán

Không còn phải trình diễn vì áp lực thi cử, thoát khỏi sức ép với những tính toán và sắp đặt trong chương trình truyền hình thực tế, thí sinh của Giọng hát Việt nhí đã thoải mái thể hiện mình trên sân khấu Nhà hát Lớn rất “sung” vì được phép làm những gì mình thích và thể hiện cảm xúc theo cách các em cảm nhận được.

Mỗi ca sĩ nhí trình diễn một thể loại khác nhau, đó là yếu tố làm nên sự đa dạng của chương trình. Nếu Chí Dũng quyến rũ người nghe bằng ca khúc cách mạng Lỳ và Sáo thì cô gái nhỏ mang hai dòng máu Ý - Việt Italiano thật sự làm khán giả lớn tuổi bất ngờ với kiểu hát phóng khoáng và vô cùng thoải mái với Chiara. Ca khúc Trên đỉnh Phù Vân là một thử thách rất khó khăn ngay cả đối với những giọng ca có kinh nghiệm, thế nhưng Thu Hà vẫn thể hiện rất thành công.

Quang Anh trình diễn trên sân khấu Nhà hát Lớn Hà Nội

Quá quen với việc các em nhỏ hát các ca khúc thường chỉ dành cho người lớn trong Giọng hát Việt nhí, thế nên khán giả cũng chẳng mấy lạ lẫm khi nghe Hồng Khanh hát Nhật ký của mẹ, Chi Mai hát Stronger và thấy Tôn Chí Long quậy tưng bừng với Bay. Những gì người nghe cảm nhận được chính là sự vô tư, hồn nhiên trong cách thể hiện. Có thể các em vẫn chưa có được kỹ thuật tốt và cảm xúc đủ chín muồi để có thể so sánh với những tên tuổi đi trước nhưng với người nghe, bao nhiêu đó là quá đủ.

Với quán quân Quang Anh, em đã có rất nhiều cơ hội để chứng minh mình có thể hát tốt và em đã tận dụng nó để trở thành cái tên được xướng lên trong đêm chung kết. Trên sân khấu Nhà hát Lớn HN, vẫn là những ca khúc đã đưa em đến với chiến thắng như Chiếu khăn Piêu, Sắc màu… Quang Anh dần chứng minh cho khán giả thấy niềm tin họ đặt vào em trong cuộc thi này là hoàn toàn đúng đắn. Và dù được khán giả ngầm xem là “vedette” nhưng những màn trình diễn của Quang Anh cũng giống như các bạn, không hề có chiêu trò và dàn dựng. Đó cũng chính là mong muốn của cặp đôi HLV Lưu Hương Giang và Hồ Hoài Anh khi mang lại cho khán giả một đêm nhạc đúng nghĩa với sự mộc mạc và chân thành nhất.

Và chuyện bây giờ mới kể

Đến với chương trình, khán giả không chỉ được nghe, được nhìn mà còn được biết những câu chuyện hậu trường bây giờ mới kể. Thu Hà từng bị bố mắng và dọa “bỏ rơi” một mình ở cuộc thi vì vòi vĩnh đôi giày giống như người chị cùng phòng.

Còn cô nhóc Hồng Khanh - con của NSƯT Chiều Xuân và nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân - từng khiến hai huấn luyện viên một phen sốt vó vì bật khóc ngon lành trong khi tập với lý do: “Tối qua ngủ, bác con bật điều hòa 24 độ nên giờ viêm họng, không hát được nữa rồi”. Khi được hỏi, sau cuộc thi con có được các bạn yêu quý hơn không? Hồng Khanh hồn nhiên thật thà: “Có nhiều bạn quý nhưng cũng có nhiều bạn vẫn ghét con như bình thường”. Cũng từ cuộc thi này, Hồng Khanh được gọi là “công chúa nhợn (lợn)” còn Phúc Nguyên được gọi là “hoàng tử nghèo” vì hai bạn này rất hay chành chọe, “gây gổ” với nhau.

Không chỉ vậy, tình cảm của các thí sinh trong đội cũng rất khăng khít. Mối quan hệ giữa Quang Anh và Phúc Nguyên đã trở nên thắm thiết tới mức hai bé đã kết nghĩa anh em. Khi câu chuyện này được nhắc đến trên sân khấu tối 12/9, huấn luyện viên Hồ Hoài Anh còn hỏi khó hai bạn này: Đã “cắt máu ăn thề” chưa?.

Quang Anh sẽ còn tiếp tục trở lại sân khấu Nhà hát Lớn HN một lần nữa vào 20h ngày 18/9 cùng với Á quân Phương Mỹ Chi trong đêm trung thu Ông trăng ơi! xuống đây chơi!.

Lam Anh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm