23h00 ngày 3/10, Anzhi - Tottenham: Khi nhà giàu nhẵn túi

03/10/2013 10:42 GMT+7 | Europa League

(Thethaovanhoa.vn) - Cái gì được xây rất nhanh bằng tiền thì cũng có thể sụp đổ chóng vánh nếu hết tiền. Giấc mộng đại gia mà Anzhi Makhachkala theo đuổi đã tan vỡ như thế, chỉ sau hơn 2 năm. Đêm nay, lợi thế duy nhất của họ so với Tottenham chỉ là yếu tố sân nhà.

Cách đây một năm, có lẽ Tottenham không nghĩ đến chuyện kiếm 3 điểm tại Makhachkala. Ở Europa League mùa trước, Anzhi thắng 7, hòa 1 trên sân nhà, trong đó có chiến tích quật ngã Udinese và Liverpool. Đội hình của họ có vô số hảo thủ như Samuel Eto’o, Yuri Zhirkov, Willian và Lassana Diarra. Nhưng đó là mùa giải trước…

Tiền hết, mộng tan

Trước năm 2011, không ai biết đến Anzhi, đội bóng ít tên tuổi tại nước Cộng hòa Dagestan. Song những đồng đô la của tỷ phú Suleyman Kerimov đã thay đổi hoàn toàn diện mạo của họ. Roberto Carlos là ngôi sao lớn đầu tiên cập bến Anzhi, dù đây chỉ là nơi dưỡng già của anh. Sau đó là hàng loạt ngôi sao như Yuri Zhirkov, Christopher Samba, và nhất là Samuel Eto’o, người đã từ bỏ Inter Milan để nhận mức lương cao nhất thế giới tại Anzhi (20,5 triệu euro/mùa). Thêm vào đó là sự xuất hiện của HLV lão làng Guus Hiddink trên băng ghế huấn luyện. 

Nhưng sau hơn 2 năm tiêu tiền như nước, thành tích đáng kể nhất của Anzhi chỉ là về nhì ở cúp Quốc gia Nga 2013. Ngày 22/7 vừa qua, Hiddink từ chức. Hai tuần sau,  Kerimov quyết định sẽ cắt bớt ngân sách, còn chủ tịch Konstantine Remchukov tuyên bố sẽ giải tán bớt một số trụ cột nhằm giảm quỹ lương. Đó là phát súng lệnh cho một cuộc tháo chạy hàng loạt. Willian và Eto’o sang Chelsea, Zhirkov, Denisov và Kokorin tới Dynamo Moskva, trong khi Lassana Diarra sang Lokomotiv.

Mất một loạt các trụ cột, Anzhi trở về hình hài cũ, thậm chí còn tệ hơn. Thành tích cực kỳ bết bát kể từ đầu mùa là một minh chứng. Họ là đội duy nhất ở giải Ngoại hạng Nga chưa nếm mùi chiến thắng sau 11 vòng đấu (6 hòa, 5 thua), và nguy cơ rớt hạng là rất cao. Ở trận mở màn vòng bảng Europa League mùa này, họ cũng không thắng nổi Sheriff Tiraspol, đội bóng bị đánh giá yếu nhất ở bảng K. 


Không những ngôi sao như Eto’o và Willian, Anzhi chỉ là một đội tầm thường

Tottenham & bước đệm Europa League

Những gì Tottenham đang làm được ở mùa giải này đang thực sự khiến những CĐV của họ hài lòng. Đã có những nỗi lo về sự sa sút sau khi Gareth Bale ra đi, nhưng số tiền thu được từ thương vụ này đã mang lại rất nhiều lợi ích. Chưa bao giờ chủ tịch Daniel Levy mua sắm rầm rộ như thế, với 105 triệu bảng cho 7 tân binh, và phần lớn trong số đó đều đang hòa nhập khá tốt.

Vị trí thứ ba của Tottenham tại Premier League, bằng điểm đội thứ nhì Liverpool và chỉ kém điểm Arsenal, là một sự khởi đầu đầy ấn tượng. Màn rốt-đa tại Europa League còn xuất sắc hơn, với 3 trận thắng liên tiếp, ghi 11 bàn, và chưa một lần để thủng lưới. Dinamo Tbilisi và Tromso chưa phải những thuốc thử đủ mạnh, nhưng thành tích tuyệt đối ấy là nền tảng vững chắc cho mục tiêu lần thứ ba đăng quang tại giải đấu này (họ đã 2 lần vô địch vào các năm 1972 và 1984). Tất nhiên, tham vọng của Tottenham không chỉ nằm ở sân chơi hạng hai của châu Âu này. Europa League chỉ là bước đệm để họ vươn tới Champions League, giải đấu mà họ từng lọt vào đến tứ kết ở mùa giải 2010-11.

Với lực lượng tan nát và phong độ bê bết hiện tại, Anzhi hẳn rất khó chặn lại đà hưng phấn của Tottenham. Tin buồn cho họ, tiền đạo đáng tin cậy nhất là Lacina Traore lại dính chấn thương bả vai, trong khi Solomatin và Bumistrov đều không đáng tin cậy. Ở phần sân bên kia, mặc dù Adebayor vẫn chưa được ra sân một phút nào, Spurs vẫn rất mạnh với Lamela, Soldado hoặc Defoe.

Dự đoán: 1-2

Tuấn Cương
Thể thao & Văn hóa

42 Nếu ra sân đêm nay, Brad Friedel sẽ lập kỷ lục cầu thủ già nhất thi đấu tại Europa League, ở độ tuổi 42 + 137 ngày. Kỷ lục cũ thuộc về thủ thành Sander Boschker của Twente, 42 tuổi 33 ngày.

12 Anzhi đang thi đấu cực kỳ tệ kể từ đầu mùa giải: họ chưa thắng nổi một trận nào! Trong 12 trận đã đá, Anzhi hòa 8 và thua 4.

6 Jermain Defoe đang là chân sút số một của Tottenham kể từ đầu mùa giải. Đặc biệt, cả 6 bàn thắng mà anh ghi được (3 cú đúp) đều ở đấu trường Cúp (4 ở Europa League, 2 ở cúp Liên đoàn).


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm