Man City 4-0 Newcastle: Danh dự của nhà vô địch

30/03/2013 20:35 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Man City đã dễ dàng có được chiến thắng 4-0 trước Newcastle. Đội bóng áo xanh đã thi đấu rất ấn tượng và hoàn toàn làm chủ thế trận. Dù không thể rút ngắn khoảng cách với M.U nhưng nỗ lực của Man City vẫn xứng đáng được ghi nhận.

+ CẬP NHẬT ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Man City: Hart, Zabaleta, Kompany, Lescott, Clichy, Barry, Yaya Toure, Silva, Nasri, Tevez, Dzeko

Newcastle: Elliot, Simpson, S Taylor, Yanga-Mbiwa, Gutierrez, Anita, Cabaye, Obertan, Sissoko, Gouffran, Cisse

+ NHỮNG DIỄN BIẾN CHÍNH TRẬN ĐẤU

Trận đấu bắt đầu.

HIỆP 1

3': Mặc dù được thi đấu trên sân nhà nhưng Man City chưa thể hiện rõ ưu thế trước Newcastle. Trận đấu này, đội bóng của HLV Pardew ra sân với gần như đội hình mạnh nhất của họ ở thời điểm hiện tại.

5': NGUY HIỂM !!! Tevez thực hiện đường chọc khe cực kỳ tinh tế cho Dzeko căng ngang vào trong nhưng không có một cầu thủ Man City nào băng vào chạm bóng thành công. Quá đáng tiếc cho đội chủ nhà.

7': KHÔNG VÀO !!! Dzeko thực hiện động tác tỳ người rất hay với một hậu vệ Newcastle trước khi căng ngang cho Tevez băng vào dứt điểm cận thành nhưng bóng lại đi trúng  người thủ môn Elliot. Suýt chút nữa đá có bàn thắng mở tỷ số cho chủ nhà.

10': Sau khi tạo liên tiếp 2 cơ hội vô cùng ngon ăn, các cầu thủ Man City thi đấu cho phần chùng lại. Newcstle đã chủ động dâng lên rất cao. Cisse tỏ ra khá nguy hiểm với những pha khống chế và xoay sở dứt điểm trước khung thành Hart.

13': Lescott bị phạm lỗi rất gần với khung thành Newcstle. Man City được hưởng một quả đá phạt trực tiếp. Narsi thực hiện cú sút thẳng nhưng thủ thành Elliot cản phá thành công.

15': NGUY HIỂM !!! Cisse bứt tốc, băng xuống đón đường chuyền vượt tuyến của đồng đội. Trước mặt anh chỉ còn một mình Hart nhưng cầu thủ người Senegal không thể chạm bóng thành công vì thủ thành người Anh đã lao lên rất nhanh.

17': Nasri đi bóng lắt léo, vượt qua một hậu vệ Newcastle trước khi thực hiện cú vẩy má ngoài chân phải vào trong cho đồng đội nhưng không một cầu thủ nào chạm bóng thành công.

20': Tevez phồi hợp bật nhả với Dzeko nhưng do không có khoảng trống để dứt điểm nên tiền đạo người Argentina quyết định mở bóng sang bên cho Nasri nhưng cầu thủ người Pháp không thể khống chế bóng thành công.

22': KHÔNG VÀO !!! Cisse có cơ hội thoát xuống và tung cú dứt điểm cận thành nhưng Hart thi đấu cực kỳ xuất sắc, xả người cứu cho Man City bàn thua trông thấy. Tuyệt với Joe Hart !!!

24': THẺ VÀNG !!! Anita phải nhận thẻ vàng sau tình huống bật cao tranh bóng trái phép với Silva bên phía Man City. Pha va chạm khiến tiền vệ trung tâm người TBN khá đau nhưng vẫn có thể tiếp tục thi đấu.

25': KHÔNG VÀO !!! Không thể hiểu nổi !!! Từ cự ly khoảng 5 mét trước khung thành Newcastle trong tình thế không một ai theo kèm và trước mặt là khung thành trống, không hiểu sao Barry lại có thể sút bóng lên trời. Trước đó, phải kể đến nỗ lực đi bóng rất đáng khen của Nasri.

27': THẺ VÀNG !!! Cabaye phải nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi với Tevez ngay trước khung thành Newcastle. Man City được hưởng một quả đá phạt trực tiếp chếch bên cánh phải với góc sút rất rộng.

29': KHÔNG VÀO !!! Man City được hưởng một quả đá phạt trực tiếp. Silva đứng trước bóng và thực hiện cú cứa lòng khá hiểm hóc. Elliot đứng nhìn nhưng bóng lại đi chệch cột dọc trong gang tấc.

31': KHÔNG VÀO !!! Man City phản công nhanh. Silva có bóng, thực hiện đường chuyền lại cho Nasri thực hiện cú dứt điểm từ ngoài vòng cấm. Elliot phản xạ rất nhanh nhưng không thể chạm tay vào bóng. Có điều, đích đến của trái bóng lại ở ngoài khung thành Newcastle.

34': KHÔNG VÀO !!! Tiếp tục một tình huống tấn công nữa của Man City. Dzeko là cầu thủ chạm bóng cuối cùng nhưng bóng vẫn đập người hậu vệ Newcastle đi hết đường biên ngang.

36': BÀN THẮNG !!! KHÔNG !!! Như vậy bàn thắng không được công nhận cho Silva. Trước đó, cầu thủ người TBN đã có cú dứt điểm cực chuẩn xác nhưng trọng tài lại căng cờ báo việt vị.

39': CARLOS TEVEZ !!! Cuối cùng bàn thắng cũng đến với Man City. Từ bên cánh trái, Clichy thực hiện đường chuyền không thể tốt hơn, loại bỏ toàn bộ hàng phòng ngự Newcastle trước khi Tevez băng vào dứt điểm cận thành chuẩn xác.

42': KHÔNG VÀO !!! Tiếp đà hưng phần, Tevez khống chế bóng và tung cú dứt điểm từ ngoài vòng cấm. Bóng đập trúng người một cầu thủ Newcastle trước khi đi vọt xà ngang, bằng không, có thể cách biệt đã được nhân đôi cho Man City.

45': KHÔNG VÀO !!! Dzeko tỳ đè cực tốt trước khi tung ra cú dứt điểm cận thành nhưng pha đặt lòng của tiền đạo này khiến bóng lại đi chệch khung thành Newcastle một khoảng khá xa. Quá đáng tiếc cho đội chủ nhà.

45+1: DAVID SILVA !!! Cách biệt được nhân đôi cho Man City. Nasri chuyền bóng cho Silva khống chế và tung cú sút quyết đoán chéo góc khiến thủ thành Elliot không còn biết làm gì hơn ngoài việc phải vào lưới nhặt bóng.

Hiệp 1 kết thúc. Tỉ số là 1-0 cho Man City.

HIỆP 2

56': Vincent Kompany!!! Trung vệ đội trưởng lập công, nâng tỷ số lên 3-0 cho Man City.

64': THAY NGƯỜI! Newcastle thay người: Dan Gosling được tung vào sân thay cho Yoan Gouffran.

65': CHẤN THƯƠNG! Samir Nasri đang dính chấn thương sau một pha vào bóng cao chân của cầu thủ Newcastle.

69': VÀOOOOO! YAYA TOURE! Toure có pha đi bóng đột phá từ cánh phải. Anh xộc thẳng vào vòng cấm của Newcastle, vượt qua 3 cầu thủ trước khi dứt điểm quyết đoán nâng tỉ số lên 4-0.

71': THAY NGƯỜI! Man City thay người: Sergio Aguero vào sân, Nasri rời sân. Chào mừng Aguero trở lại.

73': THAY NGƯỜI! Man City thay người kế tiếp: Kompany rời sân, Javi Garcia vào sân.

74': THAY NGƯỜI! Newcastle cũng thực hiện quyền thay người: Gael Bigirimana vào sân, Cabaye rời sân.

77': CƠ HỘI! Tevez có cơ hội thực hiện cú đánh đầu sau đường chuyền từ cánh phải nhưng hậu vệ Newcastle đã can thiệp kịp thời. Chưa có bàn thắng thứ 5 cho Man City.

83': THAY NGƯỜI! Man City thay người cuối cùng: Scott Sinclair vào sân, David Silva rời sân.

86': TRANH CÃI! Aguero và Toure vừa có pha phối hợp khá tốt ở trung lộ. Nhưng sau đó, Toure đã ngã xuống do va chạm với hậu vệ Newcastle. Tranh cãi đã xảy ra nhưng trọng tài quyết định tình huống trên là hợp lệ. Không có phạt đền cho Man City.

Trận đấu kết thúc. Tỉ số là 4-0 cho Man City.

Man City đã dễ dàng có được chiến thắng 4-0 trước Newcastle. Đội bóng áo xanh đã thi đấu rất ấn tượng và hoàn toàn làm chủ thế trận. Dù không thể rút ngắn khoảng cách với M.U nhưng nỗ lực của Man City vẫn xứng đáng được ghi nhận.

+ TRƯỚC TRẬN ĐẤU

Khổ cho Mancini là ở vào thế đã không còn hy vọng gì ở Premier League, ông vẫn phải xua quân mình lên đá cho tử tế. M.U ở trên còn quá xa, nhưng Chelsea xếp ngay sau họ thì đã ở rất gần rồi. Chelsea chỉ còn cách Man City 4 điểm mà thôi, và họ hoàn toàn đủ khả năng leo lên vị trí thứ 2. Dù thứ 2 hay thứ 3 cũng chẳng khác gì nhau, nhưng sau 1 mùa giải thất bại như thế này, càng tụt sâu trên bảng xếp hạng, chiếc ghế của Mancini càng lung lay hơn. Các cầu thủ của Man City sẽ vẫn phải thi đấu quyết tâm nếu muốn giữ ghế cho ông thầy.


Chiến đấu vì chiếc ghế của Mancini - Ảnh: Getty

Do đó, họ vẫn phải bung hết sức trước Newcastle, để chuẩn bị tinh thần tốt cho nhất cho trận derby mang nhiều ý nghĩa danh dự hơn 1 tuần sau đó. Đội khách sau nửa đầu mùa giải bết bát đang có dấu hiệu khởi sắc với sự xuất hiện của các tân binh người Pháp. Tuy nhiên, với 33 điểm, họ vẫn chưa an toàn, và chắc chắn sẽ vào cuộc rất quyết tâm. Đây sẽ là một trận đấu khó khăn cho Mancini và các học trò.

Đội hình dự kiến

Man City: Hart - Zabaleta, K Toure, Kompany, Clichy - Y Toure, Barry - Silva, Tevez, Milner - Aguero

Newcastle: Elliot - Debuchy, Yanga-Mbiwa, Taylor, Santon - Tiote, Gutierrez - Marveaux, Sissoko, Gouffran - Cisse 

Văn Biển

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm