Palermo lại thay tướng: Bó tay với Zamparini!

31/08/2011 11:49 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) - Theo báo chí Italia, Chủ tịch Maurizio Zamparini của Palermo đã quyết định sa thải HLV Stefano Pioli sau khi đặc biệt thất vọng với thành tích của đội bóng trong kỳ tập huấn tiền mùa giải. Cho đến tối qua, quyết định chính thức chưa được thông báo, nhưng với thói quen "chưa nói xong đã làm xong" của Zampa, có thể khẳng định rằng người dẫn dắt Palermo tiếp đón Inter đêm 11/9 tới sẽ không phải là Pioli. Vấn đề chỉ là ai sẽ ngồi vào chiếc ghế đầy gai nhọn mà cựu chiến lược gia của Chievo này để lại mà thôi.

"Nhân duyên" Pioli (trái) và Zamparini (phải) sớm kết thúc - Ảnh AP

Ngày mới đến nhậm chức ở Palermo, Pioli tỏ ra rất tự tin ngay cả khi cánh nhà báo cố ý nhắc ông rằng Zamparini là một "lão già lẩm cẩm và thiếu kiên nhẫn", nhưng chắc ngay cả trong những tưởng tượng điên rồ nhất, cả ông lẫn những tay phóng viên đều không nghĩ rằng ngày định mệnh lại đến sớm thế. Chỉ sau khoảng 2 tháng chính thức bắt tay vào việc, ngay khi mùa giải Serie A chưa diễn ra, Pioli đã mất việc. Sự kiện này gợi lại vụ Zamparini "đá" HLV Stefano Colantuono (cũng tên Stefano như Pioli) cách đây tròn 3 năm, cũng vào những ngày cuối tháng 8, chỉ khác là Colantuono còn trụ được qua… 1 trận Serie A. Thực tế, nếu vòng mở màn mùa này không bị hoãn, có thể số phận của Pioli đã không đến nỗi bi đát thế, bởi với việc chỉ phải gặp đội mới thăng hạng Novara, Palermo đã có thể giành chiến thắng để giải tỏa bớt sự tức giận của Zamparini.

Lý do khiến Pioli bị đuổi việc là rõ ràng, bởi Palermo dưới tay ông đã chơi rất đáng thất vọng, nhưng đáng thất vọng hơn là sự thiếu lập trường của Zamparini. Palermo đã bị loại đáng hổ thẹn khỏi vòng sơ loại Europa League bởi FC Thun, đội đã thua thảm "chú lùn" Stoke City của Anh ở vòng tiếp theo. Thành tích ở các trận giao hữu cũng tệ, mà mới nhất là thất bại 1-3 trên sân Napoli, trong trận đấu được sắp xếp gấp đêm 27/8. Đó hoàn toàn không phải là Palermo đã thắng Milan, Juventus và chơi trên cơ Inter trong cả 3 trận đối đầu mùa vừa qua. Nhưng Pioli cũng khó có thể làm tốt hơn với đội ngũ đã không còn linh hồn Pastore trên tuyến đầu và chốt chặn vững vàng Sirigu trước khung thành. Ông cần thêm thời gian, song Zamparini cho rằng 2 tháng là quá nhiều.

Sa thải Pioli, Zampa sẽ tuyển ai? Người ta lập tức nhắc đến Delio Rossi, nhà cầm quân đã bị Zamparini sa thải rồi mời lại rồi tiếp tục sa thải chỉ trong nửa cuối mùa vừa qua, mặc dù Rossi đã rất thành công. Với một người lập dị như ông chủ này, khả năng vô lý nhất cũng có thể xảy ra. Tuy nhiên, Delio Rossi đã quá "thấm" Zamparini rồi nên lập tức khẳng định sẽ không trở lại. Hiện các ứng viên tiềm năng nhất là Ranieri, Mutti, Marino và Donadoni, nhưng chắc chỉ người dũng cảm nhất mới dám nhận lời. "Kẻ lãng du" Ranieri chăng?

V.N

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm