Tùng Dương: “Thanh Lam phán xét cũng có lý lẽ riêng...”

21/08/2012 13:58 GMT+7 | Văn hoá


“Chị Lam là người rất thẳng tính và quyết liệt. Điều chị nghi ngờ rồi phán xét, tôi nhận thấy Lam cũng có lý lẽ của chị ấy”, ca sĩ Tùng Dương lên tiếng về cuộc "khẩu chiến" ở The Voice. Tùng Dương từng được mời làm huấn luyện viên ở cuộc thi này...


* Sao Mai điểm hẹn 2012 (SM ĐH) cuối cùng đã tìm ra các giải thưởng xứng đáng: Thanh Tâm giải HĐNT, Việt Anh giải Khán giả bình chọn và Đông Hùng giải Triển vọng; tuy nhiên vẫn còn những ý kiến trái chiều xoay quanh sân chơi này, có người cho rằng các thành viên của HĐNT năm nay dù rất cố gắng vẫn chưa làm “nóng” các đêm thi bằng những lời nhận xét cá tính, thẳng thắn đến mức khắc nghiệt. Hầu hết những lời nhận xét là nước đôi, hoặc theo hướng “cả làng cùng vui”, ý kiến Tùng Dương thế nào?

Bên cạnh những lời nhận xét như chị nói thì cũng có rất nhiều những lời khen tặng dành cho HĐNT. Họ nói rằng, HĐNT năm nay nhận xét rất chân tình, góp ý rất đúng và chuẩn xác về chuyên môn. Và khán giả có thể thấy rõ hiệu quả của những lời góp ý đó cho các thí sinh qua mỗi đêm thi. Các em đã tiếp thu và tiến bộ rất nhanh, đã rút cho mình ít nhiều kinh nghiệm và bản lĩnh ngay ở cuộc thi.



Ca sĩ Tùng Dương

SMĐH là một sân chơi chuyên môn chứ không đặt nặng chiêu trò mang tính giải trí đơn thuần… Bởi vậy, chúng tôi chỉ muốn đưa ra những lời nhận xét thẳng thắn nhưng chân tình chứ không quá khắt khe để làm mất sự tự tin ở các em.
 
* Là thành viên HĐNT, là người theo dõi suốt chặng đường đi của các thí sinh, anh nghĩ sao trước ý kiến cho rằng Sao Mai điểm hẹn đã khép lại trong lặng lẽ, ít thu hút khán giả và mờ nhạt về mặt truyền thông?Thậm chí - trước hàng loạt các gameshow, chương trình truyền hình thực tế liên tiếp ra đời thu hút nhiều sự chú ý trong dư luận – có ý kiến khắt khe cho rằng với format quá cũ kỹ, Sao Mai điểm hẹn nên “dừng đi là vừa”?

- Việc không được phát sóng trực tiếp trên VTV3 cũng là một thiệt thòi lớn cho SMĐH năm nay. Mặt khác có quá nhiều các cuộc thi, gameshow, chương trình truyền hình thực tế diễn ra cùng thời điểm nên SMĐH cũng bị ảnh hưởng.

Cá nhân tôi nghĩ, SMĐH đã hoàn thành tốt vai trò của nó. Cả một ê kíp cũng đã nỗ lực hết sức để thực hiện tốt chương trình trong điều kiện kinh phí không dư dả như các chương trình tư nhân có tính chất kinh doanh.Với những nỗ lực đó thì Đài truyền hình cũng cố gắng duy trì cho đến mùa thứ 5 này. Liệu các cuộc thi khác có thực sự trụ được lâu hay tìm ra được những tài năng để trụ vững trên thị trường như SMĐH hay không?

Tuy nhiên, tôi đồng ý với quan điểm nếu tiếp tục SMĐH thì phải thay đổi và hoàn thiện format để chương trình luôn tươi mới. Tôi có đọc một vài nhận xét của một vài người đã từng thành danh tại SMĐH đại loại như kiểu "hy vọng SMĐH không bức tử" thì bản thân họ cũng nên tự nhìn nhận lại mình xem họ đã thành công từ đâu. Những lời nhận xét đó theo tôi là thiếu tính xây dựng và thậm chí là vô trách nhiệm.

Có một câu rất hay: "Nếu anh bắn vào quá khứ bằng một phát súng lục thì tương lai sẽ bắn anh bằng một phát đại bác ".


Tùng Dương với vai trò thành viên HĐNT tại chương trình Sao Mai điểm hẹn 2012

* Có thông tin Tùng Dương từng từ chối lời mời làm “huấn luyện viên” ở chương trình The Voice để đảm nhận vai trò thành viên HĐNT ở chương trình SM ĐH? Vì sao anh lại từ chối lời mời hấp dẫn ấy?

- Tôi nghĩ mỗi người sẽ có sự lựa chọn theo tiêu chí của riêng mình. Tôi đã nhận lời ngồi ghế nóng của SMĐH trước đó vì tôi muốn mọi người ghi nhận mình ở khía cạnh từng là thí sinh của SMĐH nhưng sau 10 năm với những nỗ lực, cống hiến hết mình cho nghề nghiệp nên đã vinh dự được trở thành thành viên HĐNT.

* Nghe nói, cát – sê của The Voice rất hấp dẫn. Hiệu ứng về mặt truyền thông của chương trình cho đến thời điểm này cũng “đỉnh”, anh có thấy hối tiếc?

- Cát - sê của SMĐH năm nay cũng rất hấp dẫn đấy! (Cười)

Tôi không hối tiếc vì bản thân mình thấy rõ nhất là mình hợp với sân chơi nào. Tôi phù hợp với việc được đưa ra những lời nhận xét, góp ý sâu về chuyên môn cho các em chứ lại không thấy mình là người hoạt ngôn hay dễ "pha trò". Nhận The Voice tôi không dám chắc mình đảm bảo được tính giải trí.

* Vậy, anh có theo dõi chương trình này không và anh đánh giá thế nào về chất lượng các thí sinh?

- Tôi có xem qua một vài buổi, tuy không đầy đủ và nhận ra một số bạn trẻ đã không qua nổi vòng loại của SMĐH thì các bạn ấy lại được đánh giá cao ở The Voice...

Vì vậy, khách quan mà nói, mỗi một cuộc thi có một tiêu chí chọn giọng hát riêng, hay một gu thẩm định riêng. Ngày nay có quá nhiều cuộc thi hát nên đã tạo khá nhiều cơ hội cho các bạn trẻ thử sức. Nếu bị đánh trượt ở cuộc này thi các bạn lại tìm đến cuộc khác... Câu nói " cũ người mới ta" cũng đúng cho trường hợp này! ( Cười )



Cơn bão tranh cãi xoay quanh cuộc khẩu chiến giữa Thanh Lam - Đàm Vĩnh Hưng - Hồ Ngọc Hà chưa chấm dứt

* The Voice cũng đang “gây bão” trong dư luận bởi cuộc “khẩu chiến” giữa diva Thanh Lam và hai “huấn luyện viên” Hồ Ngọc Hà và Đàm Vĩnh Hưng. Theo anh, lời nhận xét: “không thể tưởng tượng ra Đàm Vĩnh Hưng, Hồ Ngọc Hà sẽ dạy bằng cái gì?” là chuẩn hay Thanh Lam đã quá suy xét?

- Là một người em, người bạn chơi rất thân với Thanh Lam nên tôi hiểu chị Lam là người rất thẳng tính và quyết liệt. Sau mỗi phút giây thăng hoa, ăn ý trên sân khấu của hai chị em thường tâm sự chính là những trăn trở cho nghề nghiêp, cho chính khán giả của mình.

Điều chị Lam nghi ngờ rồi phán xét tôi nhận thấy Lam cũng có lý lẽ của chị ấy. Trước đây, khi tôi chưa được học hành và chưa được học nhạc, bạn bè hay gia đình cũng hay nghi ngờ về khả năng ca hát chuyên nghiệp của tôi và cũng thách thức chính bản thân tôi. Cuối cùng tôi đã chứng minh cho mọi người thấy được khát vọng nghệ thuật của mình. Con người không ai hoàn hảo cả. Bạn là một ngôi sao giải trí hay thậm chí là một biểu tượng Nghệ thuật cũng chưa hẳn sẽ là người truyền đạt những kỹ năng giỏi...

Nếu Lam nghi ngờ về khả năng nào đó của tôi thì tôi cũng xem như đó là những lời thách thức của chị để rồi đó với sự cố gắng nỗ lực thì tôi vẫn có thể khiến Thanh Lam thay đổi nhìn nhận dù là khắt khe trước đây ! Thay đổi được nhận định của người khác về mình, theo tôi đó mới là điều quan trọng !

* Cá nhân anh nhìn nhận ra sao trước thực trạng showbiz Việt đang vàng thau lẫn lộn, có quá nhiều giải nhất, quán quân, thần tượng âm nhạc….ra đời từ các cuộc thi, các chương trình giải trí nhưng chất lượng âm nhạc Việt Nam vẫn bị báo động đang đi xuống và nhiều nhà chuyên môn tỏ ý lo ngại về “gu” thẩm mỹ âm nhạc của thế hệ trẻ?

- Tôi thấy tiếc vì một số đối tượng các bạn thanh niên trẻ lại dễ dãi tìm nghe và hát những thứ âm nhạc não nề, bi lụy ca từ thiếu tính văn học. Thiết nghĩ các em phải trang bị cho mình về nền tảng âm nhạc nói riêng và trang bị kiến thức nghệ thuật nói chung. Phải có kỹ thuật thanh nhạc bài bản thì các em mới có được màu sắc riêng của mình thay vì cứ na ná giống nhau.

Người nghe không có tội nhưng họ lại bị nghe trào lưu âm nhạc hời hợt, thiếu chiều sâu. Thay vì ngồi đó ngắm nhìn rồi tặc lưỡi chấp nhận những gì đang diễn ra, hãy nhìn nhận ở hướng tích cực. Bên cạnh những xáo trộn đó, vẫn còn những ê kíp nghiêm túc với nghề như anh Anh Quân, chị Mỹ Linh, anh Đỗ Bảo...

Chúng tôi tin với những gì mình cống hiến dù chưa phải là nhiều nhưng cũng sẽ đủ để chứng minh sứ mệnh của chúng tôi góp phần định hướng thẩm mỹ cho các bạn trẻ... Tôi thấy tín hiệu mừng là đã xuất hiện rất nhiều bạn trẻ có tư duy rất văn minh, nhiều tiềm năng. Vậy hãy để cho họ có thời gian để trải nghiệm, dám thử thách, thể hiện bản lĩnh và hướng đi của họ.

Tôi kỳ vọng vào những Lê Việt Anh, Đông Hùng hay Thanh Tâm... Họ sẽ tiếp tục sáng tạo để nhân lên từ nền tảng, con đường mà chúng tôi đang đi. Hãy cho họ thêm thời gian…



Là người em thân thiết của Thanh Lam, Tùng Dương hiểu cá tính của chị và cho rằng lời phán xét của Thanh Lam về các huấn luyện viên của The Voice là có lý lẽ riêng

* Sau giải Cống Hiến, sau vai trò thành viên HĐNT ở SMĐH, kế hoạch tiếp theo của “chàng quái” là gì?

- Niềm đam mê lúc này của tôi vẫn luôn là Hát và cống hiến. Tôi luôn muốn mình có thật nhiều những đêm nhạc riêng của mình để thỏa sức vẫy vùng. Tôi sẽ thực hiện live concert Tùng Dương - Hát tình ca  vào ngày 15/9 tới tại Nhà hát Lớn Hà Nội.Chỉ với đêm độc diễn duy nhất, hy vọng sau Những chuyến đi năm ngoái tôi sẽ lại chinh phục mọi người nhưng sẽ bằng sự lãng mạn, ngọt ngào và tinh tế ngược lại hẳn với cách nhìn một Tùng Dương đầy gai góc, trừu tượng quen thuộc bấy lâu nay. Sẽ là một không gian chỉ có âm nhạc, và hãy cứ xem đó là một sự khám phá bản thân mìnhvì tôi vẫn… đang lớn mà !

Theo Dân trí

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm