Susan Boyle bị hàng xóm phàn nàn vì hát quá to

09/07/2012 15:27 GMT+7 | Văn hoá


Hàng xóm liên tục phàn nàn về việc “giọng ca thiên thần” Susan Boyle ca hát cả ngày và hát to tới mức họ không thể xem nổi TV.

Sau những ngày bị “làm phiền” bởi giọng hát của Susan Boyle, những người hàng xóm đã sang gõ cửa nhà cô và đề nghị cô giảm âm lượng giọng hát. Những người hàng xóm cho biết, giọng ca nổi tiếng này thường xuyên cất cao giọng vào buổi sáng sớm làm ảnh hưởng tới giấc ngủ và sinh hoạt của họ.

Hai người hàng xóm, Teresa Miller (39 tuổi) và Paul Keaveney (44 tuổi), đã kiến nghị lên tòa án về việc bị Susan Boyle làm phiền. Bà mẹ hai con Teresa Miller sống ngay cạnh nhà Susan Boyle tại Blackburn, phía Tây Lothian, phàn nàn rằng, ngôi sao ca nhạc thường xuyên hát bài Wild Horses, Unchained Melody, I Dreamed a Dream, những ca khúc đưa Susan Boyle trở thành ngôi sao ca nhạc, tại nhà riêng.


Giọng ca thiên thần Susan Boyle

“Chúng tôi phải nghe đi nghe lại những tiếng hét, đôi khi cả tiếng hát của cô ấy trước khi Susan trở nên nổi tiếng. Nhưng từ khi cô ấy trở thành ngôi sao, cô ấy cư xử càng tệ hơn. Cô ấy hát to tới mức chúng tôi không nghe nổi tiếng TV. Đôi khi, chúng tôi không thể chịu đựng nổi. Thỉnh thoảng, cô ấy tỏ ra rất thân mật nhưng đôi lúc lại không. Cô ấy hát to hết mức. Tôi không có ý phản đối cô ấy nhưng chúng tôi đang nghĩ tới chuyển đi nơi khác”, người hàng xóm này chia sẻ.

Sau khi giành vị trí Á quân tại cuộc thi Britain’s Got Talent năm 2009, nữ ca sĩ 51 tuổi đã chuyển tới sống tại một ngôi biệt thự trị giá 300 nghìn bảng tại Blackburn, nhưng không lâu sau đó, cô quay trở lại căn hộ tồi tàn và nhỏ bé trước đây của mình. Susan đã trở về ngôi nhà cũ được 6 tháng nay.

Susan Boyle đã chuyển từ ngôi biệt thự trị giá 300 nghìn bảng Anh về ngôi nhà cũ được 6 tháng nay.

Trở thành ngôi sao nổi tiếng khắp thế giới với album solo bán chạy nhất nước Anh năm 2009, Susan Boyle đang sở hữu khối tài sản trị giá gần 11 triệu bảng Anh. Susan đã trình làng được 3 album khác nhau. Người hàng xóm của Susan bày tỏ sự cảm thông với Susan: “Cô ấy hát đi hát lại một vài ca khúc. Có thể cô ấy đang luyện tập chuẩn bị cho album mới hoặc sắp đi gặp nhà sản xuất Simon Cowell”.

Song, một người bạn của Susan Boyle cho rằng, những phàn nàn của hai người hàng xóm trên về giọng ca thiên thần chỉ nhằm mục đích duy nhất, đó là trả thù Susan sau khi giọng ca 51 tuổi phàn nàn về những tiếng ồn ào mà người hàng xóm này gây ra. Người bạn của Susan cho biết: “Thật vớ vẩn. Họ mới chính là người gây rắc rối. Susan không bao giờ luyện tập tại nhà riêng. Susan có một chiếc đàn piano đặt ở một nơi khác và khi luyện tập nhạc, Susan sẽ tới đó. Cô ấy không thích là phiền hàng xóm bằng tiếng hát của mình”.

Theo Dân trí

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm