'Sức hấp dẫn của sự không hoàn hảo'

24/11/2014 16:12 GMT+7 | Âm nhạc

(Thethaovanhoa.vn) - Cũng lâu rồi mới có một giọng nam hát nhạc Quốc Bảo sau Lê Hiếu, Hòa Trần. Không chỉ là một bài mà cả một album với tên gọi Chẳng có tình ca.

Ngoài Nguyên Hà thì Danh Việt là người thứ hai đến với Quốc Bảo mà xác định ngay từ đầu sẽ không theo con đường chuyên nghiệp. Vì vậy, với bảy ca khúc trong album Chẳng có tình ca, nên xem anh là một người kể chuyện hơn là một ca sĩ. Danh Việt (vốn là sinh viên vừa tốt nghiệp cử nhân tiếng Pháp) giọng bạch thanh, không kỹ thuật lẫn tiểu xảo nên hát rất vụn, đặc biệt “non” ở những nốt cao, tuy nhiên điểm nổi trội ở anh là cảm xúc trong trẻo, chân thành - điều mà các người hát chuyên nghiệp không có được, hoặc đã vô tình làm mất đi.

Nói về Danh Việt, nhạc sĩ Quốc Bảo chia sẻ: “Sự không hoàn hảo có sức hấp dẫn riêng của nó” và quả thực đây là một album rất hấp dẫn, thú vị, ngồ ngộ dù khó mà có thể đánh giá rằng nó “hay” theo nghĩa thông thường. Ngay từ tựa đề, đĩa nhạc đã ẩn chứa nhiều sự đắng chát, u tối, có chút gì gần gũi với Tales – Những chuyện kể, album riêng thứ tư của Quốc Bảo phát hành năm 2004. Những Tro tàn của tiếng tăm, Vô tâm, B’ blues, An… chỉ không dừng lại ở tình yêu mà chứa nhiều trăn trở, nặng về xen lẫn bất an của tác giả về đời sống và sự bất an và cô đơn của loài người. Đĩa nhạc do Quốc Bảo sản xuất, biên tập, sáng tác và hòa âm.

Khánh Nguyễn
Thể thao & Văn hóa Cuối tuần


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm