Những bức ảnh ấn tượng nhất năm 2013 (phần 1)

19/12/2013 10:00 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) -Chính trị, xung đột, thảm họa thiên nhiên, tai nạn, Tổng thống Obama..., là nội dung của những bức ảnh được đánh giá là ấn tượng nhất năm 2013.



Nỗi đau của người cha khi chứng kiến con mình qua đời bởi súng đạn của lực lượng trung thành với Tổng thống Syria, Bashar al-Assad. Ảnh chụp tại khu vực al-Ansari, Aleppo ngày 3/1/2013.



Hình ảnh về vụ cháy rừng tại Australia buộc người dân phải ngâm mình xuống nước để tránh nóng. Bức ảnh trên do nhiếp ảnh gia Tim Holmes cung cấp. Trong ảnh, bà Tammy Holmes (thứ hai từ trái sang) cùng với những đứa cháu, bé Charlotte Walker (2 tuổi), bé Esther Walker (4 tuổi), bé Liam Wlajer (9 tuổi), bé Maltida (11 tuổi) và bé Caleb Walker (6 tuổi) nép mình dưới cầu tàu ở thị trấn Tasmanian, Dunalley, phía Đông bang Hobart, để tránh cái nóng khủng khiếp. Họ đã thầm cảm ơn Chúa vì sống sót qua thảm họa thiêu rụi 90 căn nhà ở Dunalley.



Lực lượng an ninh rời đi, bỏ lại phía sau một người đàn ông than khóc bên thi thể của vợ và con gái, những người đã bị bắn chết ngay bên ngoài căn nhà của họ khi cố gắng thoát khỏi đợt tấn công của những kẻ được cho là thuộc sắc tộc Orma, vào ngôi làng của họ ở Kibusu, Kenya vào ngày 10/1/2013. Đợt tấn công này thiêu rụi 20 hơn 20 căn nhà và khiến ít nhất 10 người thiệt mạng



Tổng thống Barack Obama đến dự lễ tuyên thệ tại tòa nhà quốc Mỹ, bắt đầu nhiệm kỳ thứ hai trên cương vị Tổng thống Mỹ ngày 21/1/2013.



Một con ruồi đậu trên trán của Tổng thống Mỹ khi ông đang công bố hai thành viên mới của chính quyền nhiệm kỳ hai tại Nhà Trắng hôm 24/1/2013.



Hơn 200 lính cứu hỏa đã chống chọi để chế ngự đám cháy tại một kho chứa hàng ở Chicago ngày 23/1/2013. Do thời tiết giá rét, nước dập lửa ngay sau đó hóa băng tuyết, tạo nên một cảnh tượng lạ lùng.



Một người biểu tình tại Ai Cập đem một cậu bé bị thương trong cuộc đụng độ tại quảng trường Tahrir, thủ đô Cairo vào ngày 25/1/2013, rời khỏi khu vực nguy hiểm.



Binh lính thuộc lữ đoàn phiến quân Tahrir al-Sham, một đơn vị của Quân đội Syria Tự do, bắn trả quân đội Ai Cập trong cuộc giao tranh khốc liệt tại Mleham, ngoại ô Damascus ngày 26/1.



Người đàn ông liều lĩnh quốc tịch Pháp Alain Robert leo lên đỉnh của khách sạn Habana Libre mà không dùng một sợi dây hay lưới an toàn. Ảnh chụp ngày 4/2 tại Havana, Cuba. Robert cho biết điều duy nhất anh lo ngại là tình trạng xuống cấp của những tòa nhà cao tầng ở Havana. Anh được mệnh danh là “Người nhện” bởi đã chinh phục được hơn 120 tòa nhà cao tầng trên thế giới, trong đó có tòa Empire State ở New York, một tòa cao ốc 242m ở trung tâm hành chính ở Moscow và tòa nhà Đại học quốc gia Moscow cao 182m.



Cá trích chết hàng loạt ở Kolgrafafjordur, một vịnh nhỏ ở phía Bắc bán đảo Snaefellsnes, Tây Iceland, lần thứ 2 trong vòng 2 tháng. Nguyên nhân khiến 25.000-30.000 tấn cá trích bị chết ngạt là do một bãi rác và cây cầu xây bắc qua vịnh hẹp. Tại Iceland, cá trích mang lại lợi nhuận lớn từ xuất khẩu. Cứ 10.000 tấn cá sẽ mang về 9,8 triệu USD.



Bratislav Stojanovic, một người đàn ông vô gia cư, thắp cây nến trong một hầm mộ, nơi ông sống ở thị trấn Nis, Serbia. Bratislav Stojanovic (43 tuổi) chưa bao giờ có một công việc đàng hoàng và ổn định. Bratislav đã bị mất hết nhà cửa cách đây nhiều năm sau khi vướng vào các khoản nợ nần. Trong suốt 15 năm qua, ông đã sống trong một khu mộ cùng với tro cốt của một gia đình đã chết cách đây hơn 100 năm.



Những người Palestin bịt mặt dùng ghế sau của một xe ô tô khách làm khiên để bảo vệ mình trong một cuộc giao tranh. Người Palestine đã đụng độ với các binh sỹ Israel tại một số điểm biểu tình ở Bờ Tây, nhằm cổ vũ và yêu cầu thả tự do 4 tù nhân, trong đó có Samer Issawi, đã tuyệt thực để phản đối các chính sách của Israel đối với Palestine.



Những cậu bé chơi bóng trên mái vòm của cổng vào một SVĐ ở Gao, Mali.



Vụ tai nạn xảy ra trên đường đua Daytona 500, bang Florida. Do chiếc xe đang dẫn đầu mất lái quay ngang khiến cho các xe phía sau dồn toa đâm vào nhau. Rất nhiều chiếc xe đã bay ra khỏi đường đua, thậm chí bốc cháy thành vệt dài trên đường. Nhưng nặng nhất là xe số 32 của tay đua Kyle Larson. Cú va chạm quá mạnh ở tốc độ cao đã khiến Kyle Larson và chiếc xe của anh bay lên không trung, đập vào hàng rào, vỡ nát gần như hoàn toàn khi tiếp đất. Nhưng may cho Kyle Larson là anh gần như không hề hấn gì.



Một người đàn ông và hai vợ chồng trẻ nhảy cầu tự tử ở sông Dương Tử, tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc) ngày 27/2/2013. Truyền thông địa phương đưa tin cơ hội sống sót của 3 người là rất thấp.
K.Đ
Theo Reuters, AP

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm