Nhật ký EURO bằng thơ: 'Quỷ đỏ' không còn đỏ

02/07/2016 05:15 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Trận tứ kết thứ hai sáng 2-7, Xứ Wales hạ gục tuyển Bỉ với tỉ số 3-1. "Quỷ đỏ" đã không còn đỏ và phải rời khỏi sân chơi EURO năm nay cho dù trước đó được dư luận đánh giá là ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch...


Tại vòng bán kết, đội tuyển Xứ Wales sẽ đối đầu với Bồ Đào Nha

QUỶ ĐỎ KHÔNG CÒN ĐỎ

Eden Hazard lĩnh xướng quá hay cho Tuyển Bỉ
8 bàn thắng vòng ngoài đều có dấu chân anh
Pha lập công Nainggolan lại khởi đầu quá đẹp
Đoàn quân Marc Wilmots tràn lên vây hãm khắp khung thành

Nhưng vào trận này, Gareth Bale mới là chìa khóa
Anh giúp cho 11 chàng trai Xứ Wales tin ở chính mình
Bàn thắng gỡ hòa – Williams kéo mọi người về thực tại
Cú đội đầu kinh hoàng, khung gỗ phải rung rinh

Và bắt đầu cú ngược dòng ngoạn mục
Những áo trắng thất thần phải chạy toát mồ hôi
Chạy và chạy trong mong manh hi vọng
Rồi não nề trong thất vọng mà thôi

Đồng hồ chỉ 4 phút cuối cùng
Ganter xông lên tiếp sức cho Vokes tung nhát gươm kết liễu
Quỷ Đỏ đêm nay chẳng còn thiêng
Những “ngôi sao” lặng im, tan tác giữa trời…


4h30’ 2-7-2016
Phạm Văn Tình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm