Nguồn cảm hứng vô tận về biển đảo

20/08/2012 06:39 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - Từng là “người quen” của TT&VH trong các giải Bùi Xuân Phái – Vì tình yêu Hà Nội những năm gần đây, hai họa sĩ Doãn Sơn và Thu Thủy cùng có tác phẩm tham dự triển lãm mỹ thuật Biên giới, biển đảo quê hương (khai mạc tại nhà triển lãm 45 Tràng Tiền, Hà Nội vào chiều qua, 19/8).

Trước đó, vào năm 2010, hai tác phẩm tiêu biểu của họ là công trình Con đường gốm sứ (họa sĩ Thu Thủy) và bức tranh sơn dầu khổng lồ Hà Nội, chiến lũy và hoa (họa sĩ Doãn Sơn) đều lọt vào danh sách đề cử của giải thưởng “Bùi Xuân Phái- Vì tình yêu Hà Nội” do TT&VH và Quỹ Bùi Xuân Phái tổ chức. Riêng với Doãn Sơn, ngay từ năm 2008, bản phác thảo Hà Nội, chiến lũy và hoa cũng đã giúp anh một lần nhận giải thưởng này.


Nhà thơ Bằng Việt (cầm micro) tại Lễ khai mạc Triển lãm.

“Chúng tôi đến với triển lãm lần này từ những dự án độc lập chứ không tham gia trại sáng tác” – họa sĩ Thu Thủy cho biết. Thực tế, để có được cuộc triển lãm tranh chiều qua, Hội Mỹ thuật Hà Nội (một trong ba đơn vị tổ chức, cùng với các hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Hà Nội và TP. Hải Phòng) đã tổ chức 8 trại sáng tác và nhiều chuyến đi thực tế tại các vùng biên giới, hải đảo trên cả nước. Kết quả: 174 tác phẩm (gồm nhiều thể loại sơn dầu, sơn mài, tranh lụa, màu nước, điêu khắc…) đã có mặt tại triển lãm này với nội dung xoay quanh thiên nhiên và đời sống nhân dân, chiến sĩ tại các vùng biên cương.

Bức tranh tham dự triển lãm của Thu Thủy được vẽ lại từ nguyên mẫu lá cờ bằng gốm khổng lồ (kích thước 25 x12,4 m) vừa được khánh thành tại đảo Trường Sa Lớn vào tháng 6/2012 vừa qua. Để hoàn thành công trình độc đáo ấy, Thủy đã có gần một năm tạo hình, gia công tại Bát Tràng, rồi kỳ công theo tàu chuyển hơn 300.000 viên gốm màu ra Trường Sa và ghép lại. Trong khi đó, tác phẩm của Doãn Sơn lại là một bức ký họa với cái tên khá giản dị: Bình minh ở Trường Sa.



Tác phẩm Lá cờ của HS Thu Thủy.

“Tôi là tác giả của một trong các bức tranh “phụ trợ” được gắn cùng lá cờ của Thủy. Bởi thế, tôi cũng tranh thủ tìm “lý do” để có mặt trên một chuyến tàu ra Trường Sa vào tháng 4/2012 vừa rồi” – Sơn nói và cười – “Trong cuộc đời mình, có lẽ ai cũng muốn được một lần đặt chân lên vùng đất thiêng liêng ấy”. Chuyến đi dài ngày qua 12 điểm đảo được anh gọi là một cuộc marathon để vẽ, vì ở mỗi điểm đảo tàu chỉ dừng chân khoảng 2 tiếng đồng hồ.

Họa sĩ Doãn Sơn kể thêm, điều kiện di chuyển khó khăn, anh chỉ có thể mang theo một ba lô màu vẽ và một cuộn toan. Hàng chục bức tranh liên tục được anh “sản xuất” với cảm hứng vô tận từ những gì đang hiện ra trước mắt mình. Cuối chuyến đi, một cuộc triển lãm “dã chiến” được Doãn Sơn tổ chức ngay trên boong tàu. Và kết quả: tác phẩm của anh được chuyển nhượng gần hết cho những người đi cùng chuyến tàu với tinh thần “vui là chính”.

“Chuyến đi chỉ là sự khởi đầu cho cảm xúc. Còn triển lãm này cũng chỉ là khởi đầu cho kế hoạch riêng: sẽ lần lượt vẽ tiếp những bức tranh lớn về Trường Sa trong thời gian tới đây”- Sơn nói.

Triển lãm sẽ kết thúc vào ngày 28/8.

Cúc Đường

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm