'Người vận chuyển' Jason Statham thác loạn, say xỉn, đánh phụ nữ

27/06/2013 10:50 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Ngôi sao phim hành động Jason Statham đã cần đến “người vận chuyển” là tài xế taxi mới có thể trở về khách sạn sau một đêm thác loạn tới bến. 



Jason chơi tới bến tại hộp đêm

Diện quần jeans và chiếc áo sơ mi màu hồng nhạt, Jason xuất hiện và tạo sự chú ý tại hộp đêm Red Hand vào tầm 9h tối ngày 25/6. Đồng hành với Jason trong chuyến du hí này là cựu cầu thủ tay chơi của đội Yankees, Jim Leyritz.

Sau vài chầu bia, 2 anh chàng cảm thấy buồn tẻ đã gọi thêm một dàn chân dài tới đây mua vui. Cả nhóm nhảy nhót, uống say sưa tới tận 2h30 sáng ngày hôm sau vẫn chưa dừng lại. Theo nhân viên khách sạn nơi Jason cư trú, phải tới 4 giờ sáng mới thấy bạn bè của nam tài tử này lôi anh ra khỏi taxi trong tình trạng không còn làm chủ được bản thân.

“Một anh chàng cố đưa anh ấy ra khỏi ghế sau taxi để về phòng khách sạn nhưng anh ấy cứ cố chống cự. Jason hét lên rằng ‘có biết tôi là ai không?’”.

Bởi cơ thể cao lớn của Jason, anh bạn kia phải nhờ thêm 3 cô gái đi cùng khác để đưa nam diễn viên lên phòng. Trong lúc đang đi thang máy, Jason thậm chí còn đòi đánh các cô gái.



Rosie chưa lên tiếng về sự việc

Không rõ khi biết chuyện này, bạn gái của Jason sẽ phản ứng như thế nào. Hồi cuối tuần qua, Rosie và Jason còn xuất hiện tình tứ trong buổi công chiếu phim mới Hummingbird của anh ở London.

Jason vào vai Joey Jones, một cựu binh từng hoạt động ở Afganistan, sau đó trở về Anh quốc. Joey Jones bị xét xử ở tòa án quân sự nhưng anh đã bỏ trốn khỏi nơi đây và biến mình thành một người không nhà cửa, không gia đình và bạn bè. Cuộc sống trốn chạy đã làm anh dính dáng vào thế giới ngầm ở thủ đô London, bạn gái anh cũng bị giết chết vì điều này, và còn đau lòng hơn khi cô ấy đang mang thai. Lỗi lầm đã gây ra là quá lớn, anh quyết tâm tìm kẻ thù và tiêu diệt chúng sau đó rút chân ra khỏi thế giới tội phạm đầy nguy hiểm.



Jason lịch lãm trong buổi công chiếu Hummingbird

Trong phim, người đàn ông vô gia cư chìm trong rượu và những trận say bét nhè. Chia sẻ về những cảnh quay này với tờ Guardian, Jason Statham bông đùa: “40 năm luyện tập nên dễ dàng hơn chứ”.

Statham nổi tiếng với vai diễn rắn rỏi trong những bộ phim hành động như RevolverSnatch, The Expendables, Lock, Stock and Two Smoking Barrels Transporter. Với Hummingbird, anh muốn có sự thay đổi khi so sánh những vai diễn của mình trên màn bạc. “Nó khác với những gì tôi thường thể hiện. Rất nhiều vai diễn tôi từng tham gia là vai anh hùng hoặc cơ bắp và theo cách nào đó chẳng bao giờ lo lắng, sợ hãi hay đau đớn”.

Khánh Đan
Theo NY Daily News

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm