Người nổi tiếng phát ngôn, nghe mà... sốc!!!

08/06/2012 15:00 GMT+7 | Văn hoá



Tổng hợp và bình luận dí dỏm những phát ngôn gây sốc nhất trong tháng.

Mai Phương Thúy: “Tủ quần áo của tôi vẫn còn bé lắm!” (Người Đưa Tin, 5/2012)

Thế nên, cái tủ… “từ thiện” của em nó mới phải “bé” theo?

Ngọc Trinh: “Xã hội đang tôn vinh em” (VTC, 5/2012)

Không “tôn vinh” em thì nhà báo… “cạp đất mà ăn” à?

Thanh Lam: “Đôi khi người ngoan là người ngu! Ngoan ngoãn mà ngu thì cực chán!” (GDVN, 5/2012)

Muốn biết ai “ngoan” mà đi hỏi đàn bà thì cực chán!

Hà Anh: “Tôi không cần tỏ ra có đạo đức” (24h, 5/2012)

Đúng rồi đó! Vì đạo đức có bán được đâu!

Thu Minh: “Ai mang giùm danh hiệu đệ nhất sexy đi!” (Mốt và Cuộc sống, 5/2012)

Đọc “Thần thoại Hy Lạp” chưa chị ơi? "Phôn" cho Eros thử xem, may ra!

Nhạc sĩ Thế Hiển: “Nên phạt những nghệ sĩ ăn mặc hở hang (hoặc hát nhép) bằng cách bắt họ… đi dọn rác” (VN Express, 5/2012)

Bác nói thế nào, “rác” trên người họ mà họ còn chưa dọn được thì còn mong họ dọn ở đâu!

“Từ nay đến cuối năm không chết mấy nữa đâu”! (Trả lời của một quan chức Bộ Y tế, khi được hỏi về lý do dồn dập xuất hiện tai biến sản khoa thời gian qua - Tuổi Trẻ, 5/2012)

Bộ Y tế mở thêm dịch vụ… coi bói?

Vân Trang: "Cô gái nào nói không cần đàn ông giàu thì chắc chắn là nói xạo” (Đất Việt, 5/2012)

Dân tình dạo này ưa hành nghề “coi bói” quá nhỉ? Cạnh tranh với Bộ Y tế?

Nhạc sĩ Huy Tuấn: “Đông Nhi hát dở nhưng… dũng cảm” (Kiến Thức, 4/2012)

Khổ nỗi, showbiz Việt toàn chết vì “dũng cảm” chứ có mấy ai chết vì hèn nhát đâu bác!

Cao Thái Sơn: “Clip sex thì Sơn khẳng định là không có, còn chuyện quay lén thì Sơn... không kiểm soát được” (2 Sao, 5/2012)

Và chuyện phát ngôn Sơn cũng không kiểm soát được luôn! Chuyện, đi trên “con đường mưa”, họa có là thánh mới không ngã nhé!

Xả rác bằng cách... đổ gần 40 triệu mét khối bùn ra biển (“Sáng kiến” của ông Dương Chí Dũng – Cục trưởng Cục Hàng hải - người đang bị truy nã, Dân Việt, 5/2012)

May nhà bác còn có biển! Chứ như nhà em, cứ gọi là “bùn ngập cổ”: hết chuyện ca sĩ bị tố gay, quỵt tiền, bị dọa tung clip sex; lại đến chuyện Á hậu bị tố nói dối, rồi thì người mẫu bán dâm, người mẫu tự hào vì sống bám…, mà chả biết đổ bùn vào đâu, hic!

Người mẫu Hoàng Oanh: “Người ta nhớ tới tôi vì ngực khủng”  (VTC, 5/2012)

Vâng, cũng là “nhất cử lưỡng tiện”: “Nhớ đến một người để nhớ… mọi người”!

Theo Đẹp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm