Ngắm 'Đất và con giáp qua lửa' của Nguyễn Bảo Toàn

18/12/2014 10:31 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Chiều 17/12, tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam (66, Nguyễn Thái Học, Hà Nội) khai mạc triển lãm Đất và con giáp qua lửa của họa sĩ Nguyễn Bảo Toàn.

Họa sĩ Nguyễn Bảo Toàn được mọi người gọi với cái tên trìu mến như Toàn “Gốm”, Toàn “Sắp đặt”, Toàn “Điêu khắc”,... dù với tên gọi nào cũng đều ấn tượng và mang lại dấu ấn riêng trên con đường nghệ thuật của ông.

Sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, theo học ngành gốm ở trường Đại học Mỹ thuật, rồi làm chuyên viên phục chế gốm tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam hơn ba mươi năm. Công việc đòi hỏi ông phải xê dịch khắp đất nước để tìm hiểu về gốm của các địa phương và lịch sử của nghề làm gốm truyền thống. Điều đó đã giúp Nguyễn Bảo Toàn thấm được những vẻ đẹp thuần túy, bình dị, mộc mạc của gốm truyền thống.

Triển lãm trưng bày hơn 70 tác phẩm gốm độc đáo về 12 con giáp với chất liệu chủ yếu đất sét trắng và đất tự chế kết hợp với đan bện bằng tre được xử lí bền vững nung ở nhiệt độ 1.200 – 1.250 độ C tạo cho những sáng tác của họa sĩ có nét riêng độc đáo mang dáng vóc và hồn vía đương đại.

Chia sẻ về những tác phẩm gốm của mình, họa sĩ Nguyễn Bảo Toàn cho biết: “Triển lãm lần này tôi thai nghén từ lâu, nay chỉ là cớ để tôi bộc lộ được ra trong sáng tác của mình mang tinh thần, âm hưởng gốm của cha ông – đó là gốm cổ. Tôi muốn tinh thần gốm của ông cha ta được nuôi dưỡng và phát triển tiếp. Tôi đưa sáng tạo của mình kết hợp với tính truyền thống để cho nó có một sức sống mới của gốm”.

Họa sĩ Thành Chương chia sẻ: Sự thú vị của gốm Bảo Toàn xuất phát từ gốm dân tộc, anh đã tạo ra một không gian riêng, một ngôn ngữ riêng cho gốm của mình. Như trong tâm sự của anh hình dáng của chiếc bình vôi và màu trắng của nó đã ám ảnh anh và biến ảo khôn lường ra những tác phẩm có mặt hôm nay. Bảo Toàn đã mang đến cho gốm đương đại bộ mặt mới. Gốm không còn là vật dụng nữa mà nó trở thành nhân vật.

Trong đề từ cho triển lãm, họa sĩ – nhà nghiên cứu Phan Cẩm Thượng nhận định: “Gốm Bảo Toàn có cái khéo léo trong sự vụng về, có sự cao sang trong vẻ thô lậu. Nó là hiện diện của một con người muốn nói lên cá nhân mình trong cuộc bể dâu này”.

Triển lãm diễn ra đến hết ngày 19/12/2014.

Một số tác phẩm trong triển lãm.
















Nguyễn Liên

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm