'Nếu Ibrahimovic tới Việt Nam, tôi sẽ đưa đi ăn phở'

21/06/2016 14:30 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Một điểm đến thú vị trong mùa EURO 2016: Đại sứ quán Thụy Điển tại Hà Nội. Nơi đây bỗng trở thành “đại bản doanh” để các fan của đội tuyển bóng đá quốc gia này cùng có mặt và tham gia cổ vũ. Sáng kiến ấy được đưa ra bởi một người yêu bóng đá đặc biệt: bà Camilla Mellander, Đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam.

Trận gần đây nhất của đội tuyển Thụy Điển, tối 17/6, trước trận gặp Italy, khuôn viên của ĐSQ Thụy Điển chật kín người. Không chỉ có các chuyên gia Thụy Điển đang làm việc tại Hà Nội, du khách quốc tế và các sinh viên Học viện Ngoại giao cũng xuất hiện tại đây. Họ cùng ngồi quanh những chiếc bàn nhựa, nhấm nháp bia hơi Hà Nội và theo dõi trận đấu qua màn hình lớn.

Trẻ trung trong bộ trang phục của cổ động viên Thụy Điển, nữ Đại sứ Camilla Mellander chia sẻ với Thể thao & Văn hóa (TTXVN):

- Từ khi làm việc tại Việt Nam vào năm 2012, tôi đã muốn tổ chức một sự kiện như thế này. Bởi trong những lần lang thang dọc Hà Nội, tôi rất thú vị khi chứng kiến cách thưởng thức bóng đá của Việt Nam.

Chỉ vài cốc bia hơi, trên những bộ bàn ghế bằng nhựa kê dọc vỉa hè, họ hồn nhiên theo dõi các trận bóng một cách rất hào hứng say mê.


Bà Camilla Mellander, Đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam

Đáng tiếc, Thụy Điển không lọt vào vòng chung kết World Cup 2014. Bởi vậy, kế hoạch của chúng tôi bây giờ mới thành hiện thực. Tổ chức một không gian xem bóng đá theo kiểu Việt Nam, với bàn ghế nhựa và bia hơi, tôi muốn những công dân Thụy Điển tại Hà Nội, cũng như nhiều du khách quốc tế khác, cùng có trải nghiệm về sự cởi mở và dân dã này.

* Bà có thể đưa ra một chút so sánh giữa cách thưởng thức bóng đá tại Thụy Điển và Việt Nam?

- Tình yêu bóng đá ở 2 quốc gia hoàn toàn giống nhau. Tại Thụy Điển, trong những mùa EURO hay World Cup, không khí bóng đá cũng lan tỏa tới mọi ngõ ngách, mọi hoạt động trong cuộc sống. Và khi xem bóng đá, người Thụy Điển cũng thích uống bia, thích tập họp cùng nhau để cổ vũ và reo hò.

Nhưng, do đặc thù của mình, chúng tôi thường tụ tập tại một vài gia đình, hoặc ngồi trong quán bar nhỏ để thưởng thức. Bởi vậy, rất nhiều người hào hứng khi được biết ĐSQ Thụy Điển sẽ tổ chức buổi xem bóng đá cho hàng trăm người, với bia hơi đặt trên thảm cỏ hoặc bàn ghế nhựa theo cách của Việt Nam.

Hoặc một ví dụ khác về cách chơi bóng đá trong cuộc sống ngày thường. Nếu tại Thụy Điển, người dân thường chơi thể thao trong những sân vận động mini hay những trung tâm hiện đại thì người Việt Nam không cần tới những thứ ấy.

Mỗi buổi sáng ra đường, tôi luôn thấy người dân chơi bóng đá, cầu lông, tập thể dục nhịp điệu… ở mọi công viên, vườn hoa hay ngay trên vỉa hè các con phố. Đó là một nét văn hóa rất độc đáo.


Xem EURO trong khuôn viên Đại sứ Thụy Điển

* Liệu một ngày nào đó, chúng ta có thể hi vọng về một trận đấu giao hữu giữa 2 đội tuyển Việt Nam và Thụy Điển không?

- Tôi được biết trong những năm qua, nhiều CLB bóng đá lớn đã tới Việt Nam để đá giao hữu. Tất nhiên, so với một CLB, việc tổ chức để đưa một đội tuyển quốc gia tới đây sẽ phức tạp và khó khăn hơn. Nhưng, nếu chúng ta quyết tâm và cùng nhau hợp tác, việc đưa đội tuyển Thụy Điển tới Việt Nam giao hữu vẫn không phải là câu chuyện bất khả thi trong tương lai.

Sẽ thật tuyệt vời, nếu một ngày nào đó, khán giả Việt Nam có thể giao lưu và tận mắt xem Ibrahimovic cùng các đồng đội chơi bóng.

Và ngược lại, về phần mình, tôi sẽ giới thiệu văn hóa Việt Nam với các cầu thủ Thụy Điển, sẽ dẫn Ibrahimovic đi ăn phở và dạo phố Hà Nội, sẽ nói với cậu ấy rằng người Việt yêu bóng đá và chơi bóng ở mọi nơi mọi chỗ nên cậu có thể dễ dàng hòa nhập và biểu diễn kĩ thuật ở bất cứ góc phố nào… (cười).

* Một chút dự đoán của bà về thành tích của đội tuyển Thụy Điển tại EURO lần này?

- Như các bạn đã thấy, Thụy Điển đang rơi vào hoàn cảnh rất khó khăn tại bảng E. Trước mắt, chúng tôi mong đội tuyển quốc gia của mình giành thắng lợi trong trận cuối cùng và lọt vào vòng 16 đội. Tất cả hi vọng được đặt lên vai Ibrahimovic, bởi cậu ta là một tiền đạo ở đẳng cấp thế giới và là linh hồn của đội tuyển Thụy Điển.

Còn nếu giành vé vào vòng sau, tôi nghĩ 2 đội bóng mà Thụy Điển cần dè chừng là Tây Ban Nha và Bỉ. Tây Ban Nha đang là nền bóng đá mạnh nhất châu Âu, còn Bỉ thì đơn giản là họ có quá nhiều ngôi sao trong đội hình.

* Xin cảm ơn bà và chúc đội tuyển Thụy Điển thành công!

Sơn Tùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm