Live show xa xỉ của Mr Đàm và Hồ Ngọc Hà tại The Voice

15/10/2012 01:00 GMT+7 | Truyền hình thực tế


(TT&VH Online) – Khán giả đã được chứng kiến một show diễn lộng lẫy, hoành tráng, xa xỉ đúng chất của 2 HLV Hồ Ngọc Hà và Đàm Vĩnh Hưng tại live show thứ 3 Giọng hát Việt diễn ra tối qua (14/10).

Một show với dàn nhạc, dàn bè hùng hậu, cộng với nhiều chiêu trò sân khấu có thể làm lóa mắt cả ca sĩ chuyên nghiệp chứ chưa nói đến thí sinh. Tuy nhiên, đây là chương trình Giọng hát Việt, mọi thứ đều có thể trở thành vô nghĩa nếu thí sinh không cho thấy họ có giọng hát. Rất may...

Giọng hát Việt đang sở hữu những giọng ca triển vọng

Phải cộng thêm điểm cho thí sinh Trọng Khương (đội Mr Đàm) vì đã hoàn thành trọng trách mở đầu chương trình suôn sẻ. Chàng trai có chất giọng ấm áp đã thể hiện rất truyền cảm ca khúc “Mây” (Đỗ Bảo). Dù có đôi chỗ chưa thật hoàn hảo nhưng không thể phủ nhận Khương có chất giọng vang, sáng và là người biết xử lý giọng một cách khéo léo.

Trọng Khương lĩnh trọng trách mở đầu chương trình

Dũng Hà cũng là một giọng ca đặc biệt. Anh đã đem đến cho “Yesterday” một hơi thở hoàn toàn mới nhưng vẫn chất chứa tình cảm, nỗi buồn của ca khúc đã làm say mê bao thế hệ yêu nhạc. Điều đáng nói là Dũng Hà đã thuyết phục HLV Đàm Vĩnh Hưng cho anh thể hiện ca khúc này. Có vẻ phía trước Dũng Hà còn rất nhiều thử thách, vì chưa thể biết lập trường của anh có được lòng số đông khán giả hay không?



Dũng Hà, giọng ca lạ của The Voice

Đồng Lan (đội Mr Đàm) thực sự là một điểm sáng của live show này. Có lẽ cô là một trong số những thí sinh hiếm hoi hát như một ca sĩ chuyên nghiệp. Tiếp tục chọn ca khúc Pháp là lựa chọn sự an toàn, nhưng không nhàm chán vì Đồng Lan vẫn giữ được phong độ ổn định và bản lĩnh sân khấu đáng nể. Tuy nhiên, về đường dài nếu tiếp tục “trị” nhạc ngoại sẽ là bất lợi vì khán giả Việt vẫn thích được nghe thí sinh hát ca khúc Việt.


Đồng Lan một "chiến binh" thực thụ của đội Đàm Vĩnh Hưng

Xuân Nghi và Ngọc Luân (đội Mr Đàm) cũng là hai thí sinh nổi bật trong đêm thi. Hai giọng ca này có một điểm chung đó là giàu năng lượng và đầy tham vọng. Và tối qua là một đêm trình diễn thành công của họ.

Đinh Hương đã khép lại đêm diễn với ca khúc Rock “Forever and one”. Dù có thể giọng hát chưa thực sự “đã” nhưng Đinh Hương đã chứng tỏ cô có tố chất Rock, ở cô luôn tiềm ẩn yếu tố bất ngờ.

Thí sinh “chuột thí nghiệm”

Tiêu Châu Như Quỳnh, Thiều Bảo Trang có thể coi là hai giọng ca nổi bật của đội Hồ Ngọc Hà, tối qua đã bị “tắt lửa”. Không phải lỗi tại họ, mà tại cách chọn bài của HLV.


Tiêu Châu Như Quỳnh thành công về hình ảnh, thất bại về giọng hát ở tiết mục này

Bắt đầu từ vòng Đối đầu người ta đã thấy tài chọn bài thử thách thí sinh của HLV Thu Minh. Nhưng không phải ai cũng làm được như cô. Cũng có tham vọng như thế, nhưng có vẻ Hồ Ngọc Hà áp dụng không thành công cho lắm.


Phần trình diễn của Thiều Bảo Trang

Tiêu Châu Như Quỳnh là một ví dụ. Sở trường của cô không phải blue-jazz, nên dù có cố cô vẫn không sao làm ra chất blue-jazz cho ca khúc “Từng ngày dài” (Đức Trí). Cộng thêm màn vũ đạo khiến cô bị hụt hơi về cuối. Giọng ca triển vọng Bảo Trang cũng bị nhạt đi rất nhiều dù màn trình diễn “Hãy quay về” (Dương Khắc Linh) được đầu tư thêm màn vũ đạo nóng bỏng. Đây là hai trường hợp rất đáng tiếc của đội Hồ Ngọc Hà vì với giọng hát của họ, không cần thêm vũ đạo họ cũng đã nổi bật.

Không chỉ Hồ Ngọc Hà, mà Đàm Vĩnh Hưng cũng sai lầm khi chọn cho thí sinh các ca khúc “hit” của mình. Nghe thí sinh Nguyễn Quỳnh Trang (đội Mr Đàm) hát "Không phải em" có cảm giác thí sinh này đang quằn quại một nỗi đau không phải của mình. Chất giọng khàn, máu lửa của Quỳnh Trang hoàn toàn uổng phí với ca khúc này.

***

Vũ Thanh Hằng với ca khúc “Thu cuối” nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt nhất của khán giả. Nhưng thẳng thắn mà nói những gì Hằng nhận được là nhờ hiệu ứng ca khúc đã được phổ biến trên mạng từ trước. Cư dân mạng đã kịp nghe và cảm ca khúc này. Còn những gì Hằng thể hiện trên sân khấu tối qua chưa thực sự tốt.

Thái Trinh và Bùi Anh Tuấn (đội Hồ Ngọc Hà) hôm nay không thực sự nổi bật nhưng họ vẫn duy trì được phong độ. Bùi Anh Tuấn vẫn là cái tên khiến các cô gái phải gào thét gọi tên. Khởi đầu ca khúc “Hoang mang” (Võ Hoài Phúc) có phần lãng đãng (như lời nhận xét của HLV Trần Lập) Bùi Anh Tuấn dần nhập cuộc và về đích an toàn. Không thể phủ nhận sức truyền cảm và hấp dẫn tự nhiên của giọng ca này.

Linh Lan

Ảnh: Lý Võ Phú Hưng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm