Khi nhà báo làm từ thiện...

21/06/2013 08:01 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Làm từ thiện hay bán ảnh để gây quỹ - đó không còn là những khái niệm xa lạ  trong bối cảnh hiện tại. Vậy nhưng, triển lãm Ánh sáng Từ Tâm (đang diễn ra tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, Hà Nội) vẫn đủ để độc giả và bạn nghề thấy thú vị về ý tưởng của các nhà báo.

Triển lãm diễn ra từ 18 - 23/6 với 88 bức ảnh (lựa chọn theo số năm kỉ niệm ngày Báo chí VN). Nhóm tác giả của Ánh sáng Từ Tâm gồm 6 người: Mạnh Hà, Hồng Vĩnh (đều thuộc báo Tiền Phong), Phương Hoa (Ban biên tập Ảnh, Thông tấn xã VN), Chu Thu Hảo (tạp chí Nhiếp ảnh), Đàm Đức Vũ (tạp chí Nam), Nguyễn Quang Tuấn - tay máy kỳ cựu của Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh.

1. Ánh sáng Từ Tâm được bắt đầu một cách khá đơn giản và tự nhiên. Biết tin nhà báo Mạnh Hà muốn tìm nơi treo và bán những bức ảnh của mình để làm từ thiện, một người bạn động viên anh nên mời thêm đồng nghiệp để tiến hành một cách quy mô và bài bản hơn. Tiền thuê địa điểm được một người bạn giúp đỡ, các tay máy chỉ còn việc... bỏ tiền túi để phóng ảnh khổ to, lồng khung và bán với giá 500.000 đồng/bức. Toàn bộ số tiền nhận về tại triển lãm sẽ được chuyển tới cho các trẻ em nghèo đang điều trị tại Bệnh viện Nhi trung ương.

Tác giả Mạnh Hà (ngoài cùng) và Chu Thu Hảo, Nguyễn Quang Tuấn, Nguyễn Phương Hoa, Nguyễn Hồng Vĩnh tại triển lãm

Với mục đích ấy, tiêu chí chọn ảnh của Ánh sáng Từ Tâm khá ngắn gọn: dễ xem, dễ cảm, đủ gần gũi với nhu cầu bài trí nội thất của người dùng. 88 bức ảnh tại triển lãm mang chủ đề khá đa dạng: tĩnh vật, đời thường, phong cảnh, chân dung... Nhưng, dù trải rộng theo nhiều chủ đề như thế, mỗi bức ảnh vẫn cho thấy được một câu chuyện riêng về sự lao động nghiêm túc trong nghề.

Đó là việc chọn thời điểm đặc biệt để chụp được cảnh hoa lá trong băng giá vùng cao của Chu Thu Hảo. Đó là khả năng quan sát, tìm ra những góc nhìn Hà Nội vừa quen, vừa lạ của Hồng Vĩnh với cảnh gánh hàng rong, hàng bánh mì được bày bán trên vỉa hè sáng sớm, hay cảnh các cụ già tập thể dục bên hàng cây cổ thụ trên đường Thanh Niên. Đó là sự tỉ mẩn của Mạnh Hà, chỉ với vài cây nến mà dựng nên sự liên tưởng về hành trình của mỗi con người, từ khi sinh ra cho tới việc tìm một con đường để học cách sống cho ý nghĩa... Hoặc, đó là những tác phẩm của Quang Tuấn, Đức Vũ, Phương Hoa - những cái tên dù ít dù nhiều đều đã được khẳng định với các giải thưởng trong nước và quốc tế.

2. Đây không phải là lần đầu tiên nhà báo Mạnh Hà và bạn bè làm từ thiện theo cách riêng của mình. Tháng 9 năm ngoái, vao dịp lễ Vu lan, anh đã đứng ra tổ chức chương trình ca nhạc Vòng tay mẹ. Cùng Hà, các ca sĩ Tấn Minh, Đinh Mạnh Ninh, Quỳnh Hoa, Mai Trang... tham gia biểu diễn các ca khúc về tình mẫu tử, và mang về gần 40 triệu đồng tiền bán vé để chuyển cho Bệnh viện Nhi trung ương.

Tác phẩm Sức sống của Chu Thu Hảo tại triển lãm

Hà kể: Năm 2012, anh tham gia một nhóm từ thiện trên facebook với tên gọi Từ Tâm. Các hoạt động từ tâm được tổ chức theo hình thức khép kín, thành viên đóng tiền và mỗi tháng tới giúp đỡ các trẻ em nghèo đang gặp khó khăn tại Bệnh viện Nhi một lần.Tự xoay xở hoặc bỏ tiền túi để làm việc thiện nguyện chứ nhất quyết không đứng ra xin tài trợ, kêu gọi hảo tâm - đó là cách làm mà Từ Tâm lựa chọn trong thời điểm phong trào từ thiện đang nở rộ.

“Những người có điều kiện, có lòng tốt thì hoàn toàn cũng có thể tự thân đi làm từ thiện, chứ không cần một sự kêu gọi trung gian nào” - Hà nói. Trung bình mỗi tháng, nhóm Từ Tâm đóng góp được khoảng 10 triệu đồng cho các trẻ em nghèo đang điều trị tại Bệnh viện Nhi. Như lời Hà, số tiền ấy là... muối bỏ bể.

Số trẻ em có hoàn cảnh khó khăn như vậy chủ yếu đến từ vùng cao, hoặc các địa phương nghèo. Hà kể, anh nhớ nhất về trường hợp của một cậu bé gặp căn bệnh kì lạ: xương thịt ở chân, tay cứ teo dần mà các bác sĩ vẫn không thể tìm ra nguyên nhân. Lần đầu được nhóm Từ Tâm ủng hộ tiền, gương mặt của em vẫn rất đỗi hững hờ. Nghe bố em kể rằng con mình thích đọc sách, nhóm Từ Tâm quyết định thay đổi món quà trong lần tới thăm kế tiếp bằng những cuốn sách. Nhìn sự hân hoan và nghe câu cám ơn chân tình từ em, họ hiểu rằng không phải bao giờ tiền cũng là lời động viên duy nhất mà trẻ em cần...

Từ Tâm là tên của nhóm thiện nguyện, còn ánh sáng vốn là yếu tố quan trọng nhất trong nghề nhiếp ảnh. Nhưng, chọn cái tên Ánh sáng Từ Tâm cho cuộc triển lãm, người trong cuộc còn muốn nhắc tới một thông điệp khác về những tình cảm tốt đẹp, luôn đủ sức để tồn tại trong tâm trí của mỗi cá nhân. Giống như với mỗi nhà báo, dù làm nghề thế nào và theo cách nào, trong ngày 21/6, hẳn ai cũng muốn được làm một người tử tế trong số những người tử tế.

Cúc Đường
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm